Giây phút bình yên Là khi em thấy mình thực sự lớn hơn Sau nỗi đau của những lần vấp ngã Em đừng trở thành một người xa lạ Trước những đắng cay, mất mát giữa dòng đời ... Giây phút bình yên Là ước mơ trong trẻo tuổi 20 Là những phút giây em nghẹn ngào bật khóc Khi nghĩ rằng tất cả là tuyệt vọng Em sẽ trở về vòng tay mẹ bao dung... Giây phút bình yên Là phút giây em có anh ở bên Và mọi bất trắc đều trở thành vô nghĩa Có thể với em - anh chưa là tất cả Nhưng là bến bờ em neo đậu yêu thương... (St) ==> Đến lúc nào mới thực sự tìm được cái gọi là "giây phút bình yên"? Đôi khi thấy mình phức tạp và mâu thuẫn, những cái "muốn", "thích" và "cần" cứ đan xen và chồng chéo lên nhau, làm cho đầu óc mình không lúc nào được yên ổn! Giá như mình an phận hơn một chút thì hay! Cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được hướng đi cho tương lai, cứ ấp úng cười trừ mỗi khi ai hỏi đến. Chẳng lẽ suốt đời cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc "no money, no love, no job, no house, no car..." mãi hay sao? Có phải bây giờ mình chỉ cần một bến bờ để "neo đậu yêu thương" là đủ?8->
Giây phút bình yên, có lẽ mỗi người chỉ cần nó trong một vài khoảnh khắc của cuộc đời. Sau một chuỗi những ngày dài hok bình yên. Nếu cả cuộc đời là một cuộc đời bình yên sẽ là cuộc sống tẻ nhạt mất. Có đôi khi cứ mong được bình yên. Sống bình yên rồi lại cảm thấy mất mát. Mà chẳng hiểu đã mất gì? Cuộc sống là một chuỗi ngày dài vận động đến mệt mỏi. Và chỉ cần vài khoành khắc bình yên để yêu thương chính mình.
\^o^/ lại thích một cuộc sống bình yên và... bình thường, không đấu tranh giành giật, không lo toan bươn chải bộn bề. Nhưng vẫn còn nhiều cái mình thích hơn nữa, như kiếm tiền và tiêu tiền chẳng hạn , thế nên đến giờ vẫn còn lận đận và bon chen... Có lẽ đúng như bạn Táo nói, bình yên quá cũng mất đi cái thú vị của cuộc đời?
=> Người cõi trên. Sống như tiên Không cần tiền Không nhà cửa Bay như lửa Sống ngao du chẳng cần yêu. Không cần việc Ai mà biết Họ là ma. ọ ze!ọ ze!
Có một người bước đi để lại những giọt nước mắt vỡ tan, có một người chết lặng và rồi nghe trái tim tan vỡ.... Cuộc sống vốn dĩ là những mảnh vở được ghép khập khiểng - nghiêng ngả và cũng có thể là bình yên . ...Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình... Chip!