Giúp em với!

Discussion in 'Tư vấn tâm lý' started by karaboy, Jun 21, 2010.

  1. karaboy Thành viên

    em đã yêu người đó 3 năm ,em chia tay người đó đc một năm rùi !
    nhưng em không thể quên người đó đc !
    LÀM SAO EM CÓ THỂ QUÊN NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC ?
    GIÚP EM VỚI
    Loppro_106 and Lãng Tử like this.
  2. mrcuong_pro Thành viên

    Tẩy não đi.......:rockman:rockman:rockman:rockman
    hehhehe...đùa thôi! chứ quan trọng là ở bạn. Hãy xác định và tự hào rằng: Đàn ông có sự nghiệp, tiền bạc, thành đạt thì thiếu gì gái. Cố gắng cũng vô ích thôi. Lo học đi.......
    (kinh nghiệm bản thân:P)
    Voi con likes this.
  3. Mr.Chess Thành viên

    Cái này thì mình cũng kô có cách tư vấn nào hay được!Mình cũng chia tay với người yêu một cách nhẹ nhàng(sau 6 năm yêu nhau)
    Sự chia tay được cả 2 đồng ý mà kô có cải cọ hay làm mất lòng gì nhau cả.
    Lúc về nhà mình cảm thấy rất vui vì từ nay là người tự do.
    Nhưng chỉ sau 2 ngày thì trong người có cảm giác trống trải vô cùng và .............. mình nhớ cô ấy!
    Mình muốn xua tan nổi nhớ bằng cách làm việc liên tục và liên tục .................nhưng mình vẫn nhớ cô ấy.
    Nên bây giờ chẳng biết khuyên bạn thế nào!Thôi thì đựoc đến đâu hay đến đó!Nhớ hoài nhớ mãi đến khi không nhớ được nửa thì thôi!:-??
  4. Voi con Thành viên

    chính xác, lo học hành sự nghiệp đi ^^
    Vì rất nhiều mục tiêu còn ở phía trớc, vì một mối tình dang dở mà mãi suy nghĩ thì chẳng làm được gì nên trò đâu.
    Tương lai còn ở phía trước, có nhiều sự lựa chọn và hạnh phúc cũng ở phía trước, cất nó vô một góc đi.
  5. Cả các Bạn đều tư vấn trật lất...
    Thực ra bạn hãy giữ lấy tình cảm đó, vì đó là tình cảm thật và sâu nặng nên khó mà xóa bỏ, bạn hãy biến tình cảm đó thành 1 tình cảm khác, có thể là Bạn bè, anh em, hãy xem người đó như là 1 người bạn, không để nó xa bạn... Chúc bạn thành công! thân!!!
    Vanhan, Loppro_106 and Lãng Tử like this.
  6. gonzdqt Thành viên

    Ta Biết răng cố quên là sẽ nhớ , nên dặn lòng cố nhớ để mà quên , khi yêu thì ko biết trân trọng tình yêu đến lúc chia tay thi mới thấm, nên bác phải tập cái suy nghĩ người đó còn là người yêu của mình là dể quên nhất....... chứ cái này hết thuốc chữa rối ;))
  7. mrcuong_pro Thành viên

    Ku Hiếu nói hay hi...Nói thì dễ rứa đó nhưng làm dc mới lạ. Tâm lý ai khi yêu mà ko thế. Miệng thì nói là bạn, là anh em, nhưng ko thể đâu. Nên nhớ: Từ bạn ta có thể chuyển thành yêu nhưng thật khó và thậm chí là ko thể làm điều ngược lại......
    Chúc bạn sớm vượt qua bằng cách hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đối với xã hội, với gia đình. Chỉ có mục tiêu đó mới làm bạn nguôi ngoai phần nào.....
    Thân!
    Lãng Tử and Voi con like this.
  8. @ Eng Cương::: Hehehe!!! Nói chung là Em đọc trên sách hắn viết rứa, em tư vấn rứa, chơ từ trước tới chừ em yêu là yêu hết hehehe!!!
  9. cherry_L(u)V Thành viên

    rồi cũng sẽ quên đc thôi time sẽ cho ta biết mà.nếu người đó là định mệnh của bạn thì cho dù bạn chạy đằng trời cũng ko thoát đc người đó.nên cứ để nó đên đâu thì đến.việc bạn cần làm bây giờ là lo học .là đàn ông phải có sự nghiệp $ bạc .thành đạt thì thiếu gì người theo .vì thế đừng lo cứ mạc kệ time đi .nếu cảm thấy quay lại đc thì cứ quay còn ko thì mặc kệ đi .
  10. quangthang Thành viên

    lấy cục đá đập thật mạnh vào đầu X_X
  11. SFHE Thành viên

    Hãy cứ sống thật với tình cảm của mình, để quên chắc chắn là ko thể bạn ah. Hãy xem đó là kỷ niệm đẹp và dành cho nó 1 góc nhỏ trong trái tim mình.
    "Đôi khi trong cuộc sống không quên được điều gì nhưng không phải lúc nào cũng nhớ đến"
  12. Dungsmile Thành viên

    Quên thì sẽ quên được thôi, nhưng điều đau nhất là vẫn nhớ, .........những nỗi nhớ về những gì hai đứa có với nhau cứ hiện về........... Đừng nhớ thì ắt sẽ quên thôi, nhưng mà làm sao không nhớ được... Nó là một phần trong con người rồi.
    Vậy thì hãy cứ nhớ và đừng cố quên thì đến 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng trong bạn ko còn hình bóng của người đó.
    Hãy tin điều đó đi, :)
  13. ZeroX Thành viên

    "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" - Chỉ có mình tự cứu bản thân mình thôi, chứ chẳng ai có thể giúp được cho dù đó là bạn rất là thân đi chăng nữa ;))
  14. mrcuong_pro Thành viên

    Chà chà...mỗi người một ý, hay thật đấy. Xem ra nhờ thế mà mọi người đều có kinh nghiệm :))
    @karaboy: Mở topic ra nhờ mọi người tư vấn mà lại ko thấy có ý kiến gì? Ít nhất cũng phài cảm ơn họ 1 tiếng chứ!
  15. phuong6789 Thành viên

    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ,nên dặn lòng cố nhớ mà quên đi.cố gắng lên=D>
  16. Dungsmile Thành viên

    Dù có ý kiến thế nào đi nữa mà e ấy ko quên được là ko quên được ak....;))

    Tự bản thân vượt qua thôi..............
    Vanhan likes this.
  17. Vanhan Thành viên

    Tốt nhất là bạn nên tự vượt qua nỗi buồn này thôi, mà cũng không nên buồn nhiều quá đâu, tình yêu cũng có quy luật, đến và đi tự nhiên, cứ xem cuộc tình trôi qua là thêm 1 kinh nghiệm..như mọi người chia sẽ với bạn ấy. Những người bạn thân lúc này bạn nên tìm đến họ, sự vui vẽ ở họ sẽ khỏa lấp nỗi buồn hiện tại, không nên ủ rủ một mình, đặc biệt tập trung vào công việc, tự tạo sự bận rộn tối đa cho mình để cảm thấy mệt mõi sau giờ làm việc..Chúc bạn sớm vượt qua và tìm được điều gì đó mới...
    mrcuong_pro likes this.
  18. Anh.Hieu Thành viên

    Cài lại Windows Đi .
    Nói Thật Mối Tình Đầu Lúc nào cũng đẹp cả .Nhưng bạn hãy nghĩ là người đó đã có người yêu rồi việc của mình là hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống thật tốt đẹp để cho người Con Gái đó phải hối hận khi chia tay mình.....
    Quên Đi Những Gì Đã Mất Và Hãy Trân Trọng Những Gì Mà Mình Đang Có...
    Chúc bạn sẽ Vượt Qua Đươc Kiếp Nạn Này
  19. TuanAnh37 Thành viên

    Gắng cày game online cho quên ngày tháng đi bạn trẻ. [IMG]
  20. linhcophu113 Thành viên tích cực

    Cố quên là sẻ nhớ nên cố nhớ để mà quên thôi :d

Share This Page