Hôm nay lướt web tình cờ đọc được bài viết này của một người quen. Không biết post bài này lên đây là đúng hay sai nữa. Nhưng tôi hiểu là người ấy đang gặp rắc rối. Bài này viết từ tháng 3. Không biết người đó sao rồi nhỉ? Mọi người cùng đưa ra ý kiến giúp đỡ coi sao? Dạo này ít thấy online. Không biết thế nào rồi?? ********************** Yêu một người và lấy một người Em và anh quen nhau được 2 năm, trong thời gian đó chúng em cũng đã có nhiều dự định cho tương lai, em cũng đã đưa anh về ra mắt gia đình. Nhưng vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối nên mẹ cấm không cho em quan hệ với anh. Anh quê ở miền Trung vào Sài Gòn này lập nghiệp. Gia đình anh nghèo lắm, một mình anh phải lo cho ba người em ăn học. Anh dự định sang năm khi để dành được một số tiền thì sẽ làm đám cưới với em, nhưng giờ không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Mẹ em cũng nhiều lần điện thoại cho anh và cấm anh quan hệ với em nữa nhưng vì chúng em quá yêu nhau nên vẫn thường xuyên lén lút qua lại. Trong thời gian này thì qua mai mối có một người làm việc cùng hãng với cô em bên Mỹ muốn cưới em. Người đó đã về Việt Nam gặp em và gia đình. Mẹ em cũng đã đồng ý. Em đã phản đối kịch liệt, nhưng mẹ nói nếu em không chịu thì mẹ sẽ chết trước mặt em. Giờ thì mọi việc đã đâu vào đó, còn đúng một tháng nữa đám cưới em sẽ diễn ra, em không biết mình phải như thế nào nữa. Em đã nói cho anh nghe chuyện này, anh suy sụp rất nhiều, mấy hôm nay anh không đi làm mà cứ đi nhậu suốt. Ảnh minh họa. Anh nói không thể sống nếu thiếu em. Em nói anh đưa em đi khỏi thành phố này, rồi sau sẽ về xin mẹ tha lỗi nhưng anh không muốn em mang tiếng bất hiếu với mẹ nên anh không làm. Anh nói anh sẽ chờ em. Em muốn một mặt em vẫn sẽ làm đám cưới với người đó cho mẹ vui lòng, rồi vẫn sẽ lén lút qua lại với anh. Đợi đến thời gian thích hợp em sẽ ly dị và quay về với anh. Em có nên làm như thế không? Giờ em cũng không biết phải làm như thế nào nữa ? Em rối lắm!
Đúng là một câu chuyện tình mùi mẫn, Không trên đời này lại có những câu chuyện tình bi thương như vậy ( Mình còn bi đát hơn nhiều)? Nhưng không phải là không có lối thoát. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu và một tình yêu không đến được với hôn nhân. Trường hợp của này thì trước hết phải nói rằng nghèo không có tội. Mình nghỉ rằng một bà mẹ chỉ đánh giá về người con rể tương lai của mình chỉ vì anh ta nghèo bà ta chỉ tính cái lợi trước mắt mà không biết rằng gia đình anh ta nghèo, chỉ nghèo về vật chất mà không hề nghèo về học thức, về tinh thần thì gia đình anh ta ko nghèo tí nào. Nhưng trong trường hợp vẫn còn phụ vào người con gái. Nếu cô ta không yêu không có chút tình cảm của mình đối với anh chàng Việt Kiều thì không nên kết hôn cho dù gia đình có ép buộc. Còn nếu cô ta cũng muốn kết hôn với anh nhà giàu mà cho du vẫn yêu anh nghèo.... thì hết cách? Còn nếu " Đợi đến thời gian thích hợp em sẽ ly dị và quay về với anh " Thì đó làm một sai lầm rất rất lớn. Liệu sau khi cô ta đã kết hôn, đã ly dị thì liệu tình yêu của 2 người có được như xưa hay không? Điều đó ai có thể biết được nhưng chắc chắn một điều là tình yêu của 2 người sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Mặc cho cô ấy vẫn yêu anh ta như ngày nào nhưng còn anh ta thì không bao giờ - Con zai mà! Túm lại: 1- Bỏ hôn ước chỉ yêu anh nhà nghèo cho dù trời có rập. 2- Kết hôn với anh nhà giàu vĩnh biệt anh nhà nghèo. Cho dù anh có có mua bún về tự vẫn.
Anh Vượng đưa ra hai phương án hoàn toàn trái ngược nhau như rứa thì còn gọi chi là tư vấn với giúp đỡ nữa. Họ đang "băn khoăn đứng giữa 2 dòng nước" chả biết chọn dòng nào mới nhờ anh, anh vô phán mấy câu nghe hết mê nổi luôn! Để em! Rất rất không nên làm như thế này! Đã cưới anh VK thì dứt hẳn với anh nhà nghèo chứ không thể tham lam vừa muốn làm vui lòng mẹ vừa muốn có anh kia được. 1. Phương án 1: Cô này bỏ nhà ra đi với anh nghèo, sau đó chờ mama nguôi ngoai rồi quay về xin lỗi, chẳng có cha mẹ nào giận con cái cả đời được --> phương án này giống suy nghĩ của cô bạn trong bài viết, nhưng anh nghèo người yêu cô í lại không chịu, sợ cô í mang tiếng bất hiếu --> thế nên anh nghèo nên tự động rời xa cô này để cô này làm tròn đạo hiếu (anh í muốn thế). 2. Phương án 2: Cưới anh VK kia để làm vui lòng mẹ già --> không ai bảo là cưới anh VK cô này sẽ không hạnh phúc cả, chỉ vì cô này đang say đắm với tình yêu kia nên mới bi quan thế thôi, hạnh phúc là do mình biết nắm bắt và tự tạo ra mà --> goodbye anh nhà nghèo. Cả 2 phương án đều dẫn đến 1 kết quả: cô này nên cưới anh VK và sớm chấm dứt với anh kia để bớt đau khổ cho cả hai, dùng dằng mãi cũng chẳng được gì. Hoặc là không nên quá tham lam, tình và hiếu chỉ nên chọn 1 mà thôi! Bà Táo contact với cô kia xem cô ấy đã làm thế nào nhé! Có khi bi giờ cô ấy đã tay bồng tay bế rồi cũng nên, ta còn ngồi đây tư vấn làm gì cho mệt!
Khà khà, tui hok contact với cô kia được. Dạo nì hok thấy cô ấy online. Nghe đâu tháng 8 cưới mà hok bít cưới anh nào? Nếu là tui thì tui theo tình yêu. Chưa biết sướng khổ thế nào. Người yêu mình chắc cũng hok phải tay vừa mình mới yêu ghê thế chứ nhỉ? Hơn nữa, cũng đã đi làm. Có thiếu thốn cũng hok thiếu ghê lắm. Có điều nhìn từ bên ngoài vào thì cô ấy là một tiểu thư rất xinh và quen sống sung sướng. Không biết cô ấy đã có sự lựa chọn cho mình chưa nữa?
Anh biết ạ? Em đọc bài này trên các web tâm sự Cưới rùi sao hổng có tin tức gì? Ngon miệng thì sao hở anh đẹp zai.... Ôi thôi chết, tí nữa bệnh nghề nghiệp lại nổi lên. Nghe đồn anh rất đẹp zai nhưng có vợ ùi. Phụ nữ ai cũng thế, yêu là yêu hết mình luôn. Em nghĩ là nếu anh người yêu kia của cô ấy dũng cảm đưa cô ấy đi thì chắc cô ấy cũng theo. Chậc... yêu nhau mờ cứ vì lý do này, lý do kia rùi chia tay thì chán phèo. Chán hai người ý thôi. Có khó khăn mới phải cố gắng chứ? Có vượt qua khó khăn thì mới chứng tỏ tình yêu của ta khác những người khác chứ
Ha ha! chiêu ni là chiêu thứ mấy nhẩy. Đọc bài thấy củng củng xúc động. Điều mấu chốt là mẹ cô ấy dọa chết thật hay giả và cô ấy có quyết tâm không. Đã cưới rùi mà ly dị rồi quay lại là suy nghĩ nông cạn. Túm lại là không có lời khuyên nào cả. Chữ hiếu chữ tình, chữ nào củng nặng.