Một hôm [you] đi nhậu về. Rượu ngà ngà say, thịt đã đầy bụng. Chân nam đá chân siêu đi về thì thấy chắn trước mặt là một con sông lớn. Chu choa, đứa nào chơi ác mang ngay con sông ra chắn đường?? Con sông rất rộng và còn sâu nữaLàm thế nào bi giờ??? Cảnh cáo các mem QTOL. Ai chơi xấu thì ra mặt đi nhé. Nhưng tui cóc cần Có một con thuyền ngay trước mặt. Con thuyền vừa đủ một người qua sông. Chẳng may lúc đó có 2 người chạy lại bờ sông và cũng muốn qua sông. Híc, dở quá. Nhưng rùi cũng đều qua được cả. Tài thật! Đừng tưởng say rượu mà chơi được nhau nhé Nhưng tôi không biết họ làm thế nào mà qua sông được với chỉ một con thuyền và con thuyền chỉ chở được duy nhất một người? Ai giúp Táo một cái?
Chắc là cột sợi dây vô thuyền, người này qua sông thì người kia cầm dây kéo thuyền về lại Chỉ có cách đó thôi mụ Táo hè? Khó chết đi được! Đừng có nói là cả 3 người không qua sông bằng thuyền nhé!
hic ai chứ tui "qua sông" xong vòng về lại trả thuyền cho em Nghi với ApG chắc 02 người này cũng thế "qua sông" xong về lại, thế là mình lại có 3 người -> đi ngủ thôi
@ Express: Tui chả qua sông với ông đâu. Tui với bà Nghi mà hiệp lực thì tội thân ông lắm Không đúng òi. Tất nhiên là qua bằng thuyền. Mỗi người qua sông một lần hok có quay lại @ \^o^/: Lúc đó đang say rượu. Tìm thấy có mỗi con thuyền đã hết hơi òi. Bà kiếm đâu ra sợi dây dài như thế?? Hok phải ùi. Đọc lại đề đi. !!! Gợi ý: Đây là câu đố mẹo. Bà còn đừng để bị mắc lừa
chắc là người say ngồi trên thuyền rồi 2 người tỉnh bịnh vào thuyền bơi qua thôi.nolove mà say như ri thì chắc kiếm phòng ngủ....bên sông rồi đợi mai tỉnh thì về nhà cho khỏe.
Người ta ngồi thuyền đó. Không chơi vịn vào thuyền đâu. Làm vậy còn gọi gì là đố? Mờ ko về vợ hoặc chồng nó óanh chít. Nghĩ cách khác đê. Chú ý lại lần nữa. Đây là câu đố mẹo. Cẩn thận xem lại đề bài đi nhé. Hey dà, gợi ý hết cỡ rùi đó. Bà con nhanh tay lên nào. Có cần giải thưởng hok nhỉ?
em Táo thân mến của anh, em đến từ bên kia bờ sông, còn anh bên này với em Nghi chẹp chẹp,anh qua sông lên bờ, nhường lại thuyền cho em, em sang sông lại nhường thuyền cho Nghi sang với anh ...
>>>> Đó, lúc đó có mình bà \^o^/ thui. Ông có sao cũng đừng oán than nha ***** Câu hỏi là có 2 người đến và muốn qua bên kia sông. 2 người đến và đứng ở hai bên bờ sông thì ổn quá rùi Hoan hô "Anh" Express. Tặng anh con nhợn hồng xinh xắn nha.