Có 1 nhà tỷ phú có 3 đứa con trai : Hải, Hùng ,Hưng. Vào 1 ngày nhà tỷ phú đấy bị sát hại nhưng trước lúc chết nhà tỷ phú đấy đã kịp để lại bằng chứng tố cáo kẻ sát nhân là 1 trong 3 đứa con của mình. Nhà tỷ phú đó đã kịp vẽ 1 quả đồi với lại 1 cái đường thẳng nằm cạnh. Hỏi ai là kẻ sát nhân trong 3 người con: Hải , Hùng, Hưng
Ở trên là thằng Hải, ở dưới lại là thằng Hài, thế thì chắc thằng này giết bố sợ bị tố cáo nên đổi tên rùi. Đáp án là thằng Hải, đúng không kưng? Mà thằng cha tỷ phú này cũng rảnh nhỉ?!
Không có ai giải hết sao? Gợi ý chút hè: Chơi chử, nói láy...... Kiểu tôi tỉnh là tôi không say, tôi không say là tay không sôi, tay không sôi là tay chưa chín............
Hjc do sai lỗi 9 tả thôi mà ... khổ quá.... sửa lại rồi ,.....^^ anh cho cả đáp án+ lời giải luôn nghe
Đúng là tỉ phú chết rồi mà vẩn làm khó người ta, vẻ đc chừng đó cảnh bằng viết ra tên lun cho khỏe phải hok pà con.Tui đoán là thằng Hải vì vẻ quả đồi với đường thẳng chắc có ý nói đến cảnh biển ,mà biển là Hải mà!!! Đúng hok pà con nhỉ.
Hehe, theo gợi ý của anh Cùa, chị suy được đến thế này: Đồi + đường thẳng = Đồi thẳng -> đồi không cong -> còng không đôi... Bà con nhào vô suy luận tiếp đi nào!
Còng không đôi -->còng không hai-->hài ko cong -->hài thẳng -->thằng Hải Đúng là bó tay, đọc xong câu đố, đọc xong gợi ý của em Nghi; chiều nay chợt vẫn vơ nghĩ suy, ai dè là thế này.
Khửa khửa... Chả phải gợi ý, em suy được đến đó thì... bí thôi! Chủ nhân đâu, vào trao giải đê! Chị Nghi một nửa, bạn kia một nửa nhá!
1 đáp án chính xác.... phần thưởng là ........... 1 tràng pháo tay của khan giả .. anh em nhào dzo nào ..^^