Giấc mơ nói lên điều gì...

Thảo luận trong 'Thế giới quanh ta.' bắt đầu bởi Trầm Tích, 30/5/10.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Người xưa tin rằng giấc mơ có thể dự báo được tương lai. Một tạp chí khoa học phổ thông của Mỹ có đăng lời giải thích những trạng thái đã qua hoặc còn tồn tại trong tiềm thức con người thể hiện dưới dạng các giấc mơ. Có thể coi hình ảnh trong mơ là biểu tượng của một điều gì đó đang làm con người lo lắng, suy nghĩ về nó, cảm thấy nó trong thực tại, mà vì lý do nào đó không phải bao giờ con người cũng nhận thức được rõ ràng những nỗi sợ hãi, những niềm mơ ước và những nỗi băn khoăn của mình. Những suy nghĩ bị đè nén này có thể hiện ra từ tiềm thức trong mơ dưới dạng các biểu tượng. Sau đây là những lời "giải mã" một số hình ảnh trong mơ:

    Ô tô: Biểu tượng của sự tiến bộ, tiện nghi, không phụ thuộc, sự kiên quyết và thành đạt trong cuộc sống. Nếu bạn mơ thấy đang ngồi sau tay lái: bạn sắp đạt được mục đích, hoặc trái lại, bạn đang mong muốn tránh sự nguy hiểm. Trong mơ bạn thấy mình không điều khiển được ô tô: trong thâm tâm bạn không tin tưởng ở mình và không tự kiểm tra được mình.

    Nàng tiên: Thường là biểu tượng của bà mẹ, của sự trong sạch. Đôi khi có thể chỉ sự sợ chết.

    Nước: Biểu tượng tổng hợp của sự vô thức, của cảm xúc, đôi khi - của sự bí mật nguy hiểm. Ra khỏi nước: biểu tượng của sự sinh đẻ (cũng có thể là sự khai sinh một tư tưởng mới, một giai đoạn mới trong cuộc sống).

    Thời gian một ngày đêm: Có thể chỉ thời gian cuộc đời người đang ngủ. Hoàng hôn: nói lên sự xa rời đời sống tích cực, mong muốn trốn tránh nó. Bình minh: tình cảm lạc quan, sự thức tỉnh, trẻ trung.

    Ngôi nhà: Biểu tượng của thân thể, tâm hồn mình. Mơ thấy một ngôi nhà ấm cúng ở làng quê: bạn đang mong muốn có một cuộc sống đơn giản, bình yên.

    Con rắn: Biểu tượng phổ biến của tình dục. Theo ý kiến của một vài nhà tâm lý học thì rắn còn là biểu tượng tội lỗi đầu tiên của con người.

    Răng: Một trong những biểu tượng tổng hợp và khó giải thích nhất! Mơ thấy người ta đnag nhổ răng cho mình, là chỉ sự sợ chết, những suy tư về tuổi già, mất nghị lực sống, sự bối rối, hoặc thụ động. Theo quan niệm cổ xưa, mất răng trong giấc mơ chỉ sự lo lắng cho một người thân nào đó (chỗ trống trong miệng sau khi nhổ răng cũng là chỗ trống trong gia đình sau khi một người thân đã chết).

    Chìa khóa: Những ai đang tìm cách giải quyết một vấn đề riêng tư nào đó thường mơ thấy chìa khóa. (Rứa mà mấy ngày nay mình nỏ mơ thấy cái chìa khóa mô trơn X_X). Nó cũng chỉ sự mong muốn vượt qua một trở ngại nào đó.

    Sách: Biếu tượng muôn thưở của sự khôn ngoan, của tri thức và hiểu biết. Đọc sách trong mơ là chỉ sự kháo khát muốn biết một điều gì đó, tìm ra cách giải quyết một vấn đề phức tạp. Mơ đang đọc sách còn chỉ sự mong muốn quyền hành, địa vị, nhưng cũng có thể sự sự mong muốn xa lánh đời thường, bất mãn với cuộc đời.

    Ngựa: Chỉ sự dũng cảm, nhiệt thành, sôi nổi.

    Sự lõa lồ: Thường liên quan đến tình dục, nhưng trong giấc mơ nó cũng biểu tượng cho sự không cần che chắn, cởi mở, chân thành. Mơ thấy mnhf lõa lồ một phần là chỉ sự không được bảo vệ, thiếu sự tin tưởng ở bản thân.

    Lửa: Người ta luôn coi lửa là biểu tượng của tình yêu (Hix... Mình chưa khi mô coi rứa y...), sự đam mê, mong ước. lửa trong bếp lò, lò sưởi thể hiện sự hài lòng, ấm cúng, tiện nghi.

    Đến muộn: Lỡ một chuyến bay, chuyến tàu, lỡ một cuộc hò hẹn hoặc gặp gỡ công vụ thường thấy trong giấc mơ của những người đang trải qua những khó khăn về tâm lý. Bạn thấy đang bỏ lỡ một điều gì đó trong cuộc đời, cảm thấy những nỗ lực của mình không đem lại kết quả gì. Có thể, những ước muốn trái ngược nhau đang dày vò bạn. Những người qua mệt mỏi, thậm chí cảm thấy kiệt sức thường có những giấc mơ lỡ tàu, xe.

    Rơi: Thường chỉ mức độ lo lắng đang tăng lên. Mơ thấy mình đnag rơi cho thấy bạn đang chùn bước trước những khó khăn, đang nhượng bộ trong cuộc đấu tranh sống còn (hoặc ít ra trong thâm tâm bạn cũng muốn đầu hàng), bạn đang tỏ ra bất lực và mất khả năng kiểm tra mình.

    Thức ăn: Biểu tượng chung của tình yêu và sức mạnh. Mơ thấy thức ăn nói lên sự vững tâm (Có thực mới vực được đạo :))), được bảo vệ, đôi khi cũng thể hiện mong muốn tình dục.

    Cát: Biểu tượng phổ biến của thời gian, cát di động trónga mạc đnag chôn vùi những thành phố cổ... Mơ thấy cát là biểu hiện sự sợ chết, lo lắng cho sức khỏe của mình (thời gian đang trôi đi!) hoặc mong muốn để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời (dấu vết trên cát). Mơ thấy bãi cát là mong muốn được thư giãn, nghỉ ngơi, giảm bớt nhịp sống, thoát khỏi những nỗi lo âu. Mơ thấy trẻ em nghịch cát là mong muốn trở lại tuổi ấu thơ, khi mọi điều đều đơn giản và rõ ràng. Đôi khi một giấc mơ như vậy còn có nghĩa là bạn qua slo lắng về những điều không quan trọng trong cuộc sống, bỏ qua một điều gì đó quan trọng hơn...

    Đuổi bắt: Mơ thấy những cảnh đuổi bắt, truy nã không phụ thuộc vào việc người ta đuổi bắt bạn hay bạn là người đi đuổi bắt, có nghĩa là bạn đang theo đuổi một mục đích nào đó. Những người không đạt được mục đích thường có những giấc mơ lặp đi lặp lại cảnh đuổi bắt.

    Bay lượn: Biểu tượng có ý nghĩa tích cực. Đó là một trong những giấc mơ dễ chịu nhất. Mơ thấy mình bay lượn là chỉ sự tự do, khả năng vượt qua những trở ngại và giải quyết được những vấn đè hóc búa. Bay lượn là biểu tượng của tính hơn hẳn, tinh thần tự chủ, đôi khi chỉ sự mong muốn "thoát khỏi" đời thường.

    Đôi tay: Thường người ta mơ thấy đôi tay đang làm một động tác nào đó. Đôi tay chắp lại cầu nguyện là yêu cầu được giúp đỡ hoặc bày tỏ lòng biết ơn. Một cái bắt tay nói lên tình bạn. Một bàn tay đnag níu lấy vật gì đó là lo sợ trước sự mất mát một cái gì đó hoặc một ai đó rất gần gũi, thân thương.

    Mặt trời: Biểu tượng vĩnh hằng của cuộc đời. Trong mơ thấy một ngày nắng chói chang - thể hiện sự hài lòng, bình yên, thỏa mãn. Cảnh bình minh trong mơ nói lên những dự định mới, những giai đoạn mới trong cuộc đời. Cảnh hoàng hôn chỉ sự kết thúc giai đoạn nào đó của cuộc đời, đôi khi thể hiện sự sợ hãi trước cái chết hoặc lo lắng về sức khỏe của mình.

    Màu sắc: Các giấc mơ không phải bao giờ cũng được thể hiện thành màu sắc. Thường trong các giấc mơ thấy xuất hiện màu xanh và đỏ. Màu xanh chỉ sự hy vọng, thoát khỏi bệnh tật, nhưng đôi khi cũng chỉ sự ghen tuông, tỵ hiềm. Màu đỏ là màu nguy hiểm, lo âu - giống như đèn hiệu giao thông - đó là tín hiệu bắt dừng lại. Ngoài ra màu đỏ còn là biểu tượng của sức mạnh và sự hưng phấn.
    H.A.PLãng Tử thích bài này.
  2. Hoàng Tử Thành viên

    Giấc mơ báo cho ta biết ngày mai bắt số đề con gì.:))
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Hic, mình thường mơ Đến muộn :(
  4. H.A.P Thành viên

    Giấc mơ chỉ là giấc mơ :( ko bao giờ thành hiện thực đc :( nó chỉ có trong ảo ảnh :(( mình đang mơ, mơ ngày mai và ngày sau.........! ;))

Chia sẻ trang này