Không biết cái này là học sinh viết hay phụ huynh. Cùng xem nhé . Nguyên bản không có vết nhăn và nhơ bẩn.
Ở ngoài mình, hình như hàng năm các trường học vẫn làm về phổ cập giáo dục. Bác phụ huynh nào đây vẫn may mắn là còn đọc viết được, tuy chính tả thì.... Có đợt Mas được cùng mẹ Mas đi điều tra phổ cập. Cả 1 làng luôn, mà hầu như thất học rồi bỏ ngang từ lớp 3 lớp 4 rất nhiều (những người lớn), còn trẻ con thì có nhà cho con đi học, có nhà cũng cho học hết cấp 1, cho con biết mặt chữ thôi, rồi cũng cho ở nhà luôn.
vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (trường đỉnh của phía Nam đó nhá) xem có bao nhiêu người thi lại môn chính tả.
ha ha...........vui thiệt.tui nhớ hồi học cấp 2 có vụ tương tự như thế này,bị nêu trước cờ luôn............đúng là học với hành..........như mắm.
Chú có đọc không mà biết vô cảm? Trích: Em biết hôm nay là buổi học quan trọng nên em bị ốm... Để cho đứa con nó viết chắc chắn đúng, việc này là của học sinh .
người mẹ với vốn văn hóa bình dân học vụ,đọc và viết rành mặt chử đã khó mà muốn đặt mình vào hoàn cảnh đứa con để xin phép thầy cô thì a đòi hỏi thêm cái gì ở đây nữa(ngữ pháp)???.Mỗi ng có thể có cách đọc và cảm nhận riêng.Nhưng về cảm nhận của riêng em thì ko nên cười trước những hoàn cảnh như thế này
Chắc chú katy hết viết giấy xin phép lâu rồi nên quên Giấy phép là do học sinh viết, phụ huynh kí, nếu phụ huynh viết thì phải là con tôi chứ. Ở đây, như là phụ huynh...xin phép cho mình . Với lại dù có sai cái ngữ pháp nhưng nghĩa phải đúng, không có một sự thiếu kiến thức đến độ: buổi học quan trọng nên em bị ốm. Cười là cười chổ đó . Phổ cập giáo dục ở Quảng Trị đã chuẩn xong cấp 2 rồi nhé, đang làm cấp 3