Mỗi một người trong chúng ta đều có một gia đình riêng và định nghĩa về gia đình cũng rất khác nhau: 1. Người thì có một gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc và họ luôn muốn ở trong gia đình cùng với mọi người thân của mình. 2. Nhưng có người lại rất ghét gia đình, không muốn có gia đình và không thích sống cùng gia đình... Những người có ý nghĩ như thế thì một phần cũng là do gia đình gây ra cho họ, gia đình luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí. Vì mỗi một người thì lại có hoàn cảnh cuộc đời khác nhau mà, không một ai có thể lựa chọn được gia đình trước khi sinh ra. Vậy còn các bạn thì sao? Cùng nhau chia sẽ về gia đình nhé P/s: với kuly thì đã có lúc bất cần 2 từ gia đình, thật sự đó, nhưng khi lớn hơn, hiểu rỏ mọi chuyện hơn thì thấy ân hận lắm, ba mẹ hay người thân có nói mình thế này thế khác cũng chỉ tốt cho mình thôi. Và giờ với kuly thì 2 tiếng "gia đình" nghe thân thương lắm
Nhưng mà vì đâu,eng lì toàn post lại bên 4rum beat qua không à hình như là 80% thì phải Cảm xúc thực thì hay hơn anh nhé!!!!!!