1. Nó đang say sưa với cái thế giới của vltk, vừa cày skill vừa pm hão hữu thì: ....
    -Em, em đang chơi hả ? Phaỉ không? Out ra chút anh đi làm nhiệm vụ giảm PK,nhanh thôi mà.
    -Đó,cho anh chơi luôn đó,em ngồi chát lát nữa về,a chơi vui vẽ nha.
    -ừ,bi em iu.
    ..........
    -Tỹ à! em về đây.Tỹ hỏi chồng em còn chơi con Auduong ko nha
    -Người gì đâu....,hôm trước còn nói em mua tiên thảo lộ để tối cày đêm,thế mà vù 1 cái biến mất tiêu mấy ngày nay.
    - Em nhớ chồng em quá, tỹ nhớ hỏi cho em nha :((
    ________________

    Thế là chẳng còn ai để chat chit,acc nga mi thì hết card,về nhà thì một mình quá cô đơn,chẳng biết nên làm gì cả.Loay hoay ghi cái dòng status :" Em dau roi,ty cho em nay gio ne T_T" xong,nó bèn lụi hụi kiểm tra những hộp mail,những acc đã lâu ko sờ đến.Kể từ khi nó mất cái ID đã use 5 năm,hình như thời gian biêu của nó hạn hẹp lại.bạn bè dường như cũng ít đi,ừ... thì cũng tốt nhưng chẳng tránh khỏi cảm giác buồn tủi. Vài tháng trước nó còn đi làm bên nghiên cứu thị trường,thời gian rãnh rỗi ít nhưng bù lại nó ít có cảm giác cô đơn,lịch học bận lia chia khiến nó không còn time rãnh để làm công việc thú vị đó nuẵ,giờ đây... Hàng ngày,nếu ko đi học thì nó chỉ biết lên mạng, vùi đầu vào game mà quên đi cảm giác cô đơn, trống trải. Tại sao 20t rồi mà nó vẫn ko có cảm giác yêu 1 ai đó,có lẽ cảm giác đó thú vị lắm,sẽ làm cho thời gian của nó ngắn lại hơn chăng ?
    Ôi, hình như nó đang tự làm cho mình già đi thì phải.Vừa cách đây vài phút thôi,nó tình cờ có đuợc cái link www.quangtrinet.com. Nó nhớ lại quá khứ, nhớ đến một thời QTOL như là mái nhà thứ 2 của nó.
    Có lẽ bây giờ mái nhà này đã thay tên, đổi chủ rồi cũng nên, nó chẳng biết nữa.mà tại sao nó lại nhớ cái ngày xưa đến thế,ngây thơ, khờ dại,suốt ngày lên mạng, cắm đầu cắm cổ vào các bài viết, rùi lại post bài.Nó nhớ đến cái quá khứ của nó, dẫu sao nó cũng một thời làm sếp cơ mà,đáng tự hào lắm chứ ^_^Ôi,mà tại sao cái con bé năng nổ, nhiệt tình của ngày xưa lại biến mất nhĩ? Nó,bây giờ,khô khan,thực dụng và quá ư vô tình.Đôi lúc nó còn tự trách bản thân cơ mà.Năm nay nó ra trường,chẳng biết tương lai sẽ ra sao, tự dưng nó nhớ và thèm khát mái nhà đích thực.Nó đã xa nhà quá lâu mà chẳng thèm nhớ điện về nhà hỏi han 1 câu.Tết đã về rồi,một năm mới lại đến.Nó tìm đến QTOL,một mái nhà xưa để cám ơn chút nhiệt thành ngày ấy.Đã bao năm trôi qua rồi,chẳng năm nào nó quên chúc tết QTOl cả,dường như với nó đây đã là một thông lệ thì phải.
    Năm nay,chắc nó sẽ về nhà sớm,mua quà và chúc tết người thân,mỗi năm chỉ có một dịp Tết cổ truyền,nó dẹp tan cái ý định ở lại đi làm thêm để đi tìm lại cảm giác yên ổn và hạnh phúc,đợi chờ một vòng tay ấm áp của bạn bè,người thân yêu. Hơn nữa,nó nhớ cái hẹn của be MOON và duy vỹ. Mọi người ở nhà chờ nó nhé.
  2. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Cách đây 2 hôm, Cẩm Huỳnh có hỏi anh về em, cô bé tocthe ngày nào, anh cũng chẳng biết trả lời thế nào ~> kô ngờ hôm nay thấy em online và viết bài. QTOL vẫn như xưa mà em. :d
  3. Thật bất ngờ,cái con bé ngày xưa ấy cứ tưởng chẳng còn ai nhớ đến mình nữa chứ.Thật đáng ngạc nhiên.^__^
    Anh cho nó gửi lời hỏi thăm chị cẩm huynh nha,nói lag nó xin lỗi vì nó mất cái nick tocthe từ lâu lắm rồi.Cũng hay,bây giờ còn mấy ai giữ lại mái tóc thề như ngày xưa nữa đâu.

Share This Page