Gom những thứ đáng đọc dành cho member ở Hà Nội

Discussion in 'QTN - Hà Nội' started by CNCCOM, Nov 6, 2006.

  1. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    CNC đọc trên mạng thấy có nhiều thứ thú vị phết nên post lên đây chia sẽ cùng mọi người, đặc biệt là anh em boxx Hà Nội. :3:
    Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì ...</span>

    <span style="font-family:Verdana">Tôi và bạn gái đã quen nhau từ hơn 1 năm và chúng tôi quyết định đám cưới .
    Cha mẹ hai bên đều ủng hộ chúng tôi . Bạn bè ủng hộ chúng tôi . Còn bạn gái của tôi , cô ấy thực sự là ước mơ của tôi !
    Chỉ có một điều duy nhất ... hơi phiền : đó là cô em gái của cô bạn tôi !
    Cô em vợ tương lai của tôi tròn đôi mươi, luôn mặc váy ngắn ... :18: không thể ngắn hơn được nữa ! Mỗi khi đến gần tôi thì cô ấy rất hay làm bộ cúi xuống nhặt cái gì đó khiến tôi có thể nhìn thấy ... cả áo lót của cô ta ! :cry:
    Tôi để ý thấy cô ta không làm như vậy khi đến gần những người khác .
    Một hôm , cô em vợ tương lai gọi tôi đến để kiểm tra danh sách khách mời đám cưới . Khi tôi đến thì cô ấy có một mình ở nhà ! Cô ấy thì thào vào tai tôi rằng cô ấy rất ... ham muốn tôi :14: , và vì tôi lại sắp lấy vợ nữa nên cô ấy không còn muốn kiềm chế nữa . Cô ấy nói muốn cùng tôi chỉ một lần thôi , rồi sẽ quên đi mãi mãi để tôi yên tâm lo cuộc sống gia đình riêng .
    Tôi rất sốc và chẳng nói được một lời nào , ngồi chết lặng ! :angry:
    Cô ấy tiếp : Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì ... em chờ anh trên phòng ngủ của em . :18:
    Tôi như hoá đá, ngồi lặng đi nhìn cô ấy đi lên lầu . Khi lên tới trên cầu thang , cô ấy kéo jupe xuống , tuột tất ra , rồi ném xuống cạnh chân tôi. :cry:
    Tôi đứng lặng đi một giây , rồi tôi quay đầu , lao ra phía cửa ra vào . Tôi mở cửa ra , đứng lặng một giây nữa , thở sâu , rồi đi về phía xe otô của mình. :44:
    Bỗng tôi nhìn thấy bố vợ tương lai xuất hiện , ôm chầm lấy tôi , nươc mắt rưng rưng : Chúng ta rất hạnh phúc là con đã vượt qua lần test cuối cùng này . Chúng ta không thể nào tìm được một người đàn ông tốt hơn thế nữa cho con gái của chúng ta . Welcome to the family ! :19:
  2. trongsont2 Thành viên

    với CNC, nếu cứ test kiểu như thế, loại ngay từ vòng gửi xe đạp :wink:
  3. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    khè khè, CNC còn đi test người khác chứ ko phải là người khác giám test CNC, vì đơn giản họ mà test thì họ được hưởng ngay khì khì.
  4. namnet Thành viên

    May mắn mà không test đó nếu test mất cả chì lẫn chài!
    lâu rồi không về hà nội, lâu rồi không ghé thăm mái trường xưa, lâu rồi kông được uống nước chè xanh cùng với những gói thuốc lào chào buổi sáng. Đặc biệt là cô bạn yêu dấu cùng lớp người Hải Phòng nữa. đến giờ mà cô ấy cũng chưa lấy chồng, không phải là xấu mà rất xinh. chắc vì lý do công việc. lâu lâu vẫn còn liên lạc. nhưng chỉ là bạn bè. khả năng tết này về hà nội, hải phòng, tuyên quang thái bình, đặc biệt là bắc ninh! vì còn nhiều bạn bè ở ngoài bắc quá! muốn thăm các bạn mà khó quá. hic hic chưa có cơ hội. thông cảm cho mình nhé!

    sài gòn nhãy quậy tí nhé đừng giận nhé! Hôm nay Buồn quá
  5. trongsont2 Thành viên

    ui giời, ở sài gòn mà cũng bon chen thế cơ á, ra đây, ra đây, muốn tét hay tiết gì ra đây, ra đây CNC dẫn đi tét. :spin2:
  6. namnet Thành viên

    chả lẻ sài gòn bon chen không được sao! chơi vậy mất công bằng quá! dù sao cũng là người ở hà nội năm xưa chả lẻ chiếu cố được à! hic hic đúng là muốn về bắc nhưng chẳng ai đồng ý thui đi chổ khác chơi không chơi chổ này nữa! còn nếu muốn test như vậy thì 5 năm trước đã test rồi. hic hic thui về Hải phòng thui, không về bắc ninh thui chứ không chơi hà lội nữa.
  7. Shujiro Guest

    KHà khà, ko ai cho mình tét phát nhẩy ? Họ mà tét mình chắc là họ lỗ lám, hehe !
  8. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Ặc ặc, các bác muốn test gì ra đây CNC làm đầu mối thông tin cho nhá. :46:
  9. 123456 Guest

    SV Trường Bưởi và SV Trường Phạm Văn Đồng nhiều bài test lắm, các boy muốn test cứ đến gặp các em, hi
  10. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Oài, CNC hôm vừa rồi cũng đi qua đó, nhưng chưa vào test nên ko biết năng lực ở đó thế nào ặc ặc. TacTu IT là chú mô vậy nhỉ?
  11. 123456 Guest

    hi, bác CNC chắc là "người của Nhà Vua" cho nên đi qua đó mà không có cảm giác gì!
    Sao bác cứ nghĩ TT là chú nào, thế O nào, gì nào không dc à?
  12. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Chị ko fải là mối tình đầu của tôi, càng ko fải là người con gái đầu tiên mà tôi...ngủ cùng! Và tôi ko quan tâm đến chuyện tôi là thằng đàn ông thứ mấy của chị! Chị cũng vậy...

    Chuyện của tôi nó thế này :
    Cách đây hơn 2 năm tôi vào 1 công ty làm, được bố trí vào phòng của chị...trước khi tôi vào thì phòng của chị chỉ có 1 người là chị làm trưởng phòng kiêm quét dọn, giờ có thêm tôi vào nữa là 2 người, 2 con người 1 nam 1 nữ ấy suốt ngày ở trong 1 phòng đề biển "Phòng tổng hợp" bật điều hòa & đóng cửa im ỉm...chị chiếm cái điện thoại bàn buôn dưa lê , còn tôi chiếm cái máy vi tính vào mạng chat chit, xem xxx. Việc ai lấy làm, lương ai người lấy lĩnh. Làm nhà nước nó "lạ" thế đấy các bạn ạ

    Mình sẽ kể theo phong cách sexy 1 tý để câu chuyện thêm phần hấp dẫn! Ly kỳ, hồi hộp lắm đó nha
    Nhớ lại ngày đó, mới đi làm nên mình nhiệt tình và nịnh nọt xếp lắm. sáng đến cơ quan sau hồi quét quét lau lau là mình pha 2 cốc trà để 2 chị em uống...nhiều hôm chị đến muộn hoặc không đến là mình làm luôn 2 cốc trưa mình gọi cơm 2 chị em ăn, rất sướng khi được chị khen..cơm em gọi ngon lắm. Chiều chiều, mình mình hay chạy ra ngoài mua quà vặt về cho chị, thường là bánh rán vì chị khoái ăn bánh rán lắm có hôm ăn hết cả chục cái hai chị em quấn quít nhau lắm, mình luôn 1 điều chị 2 điều chị ạ, chị thì rất sướng khi có thằng em bảo gì nghe lấy: Nhớ nhất cái lần chị bảo thèm ăn dưa chuột quá, mình bảo để em đi mua về cho chị nhé, mà ra chợ chả bán gì cả vì trái mùa, về đến văn phòng mặt mình buồn so, chị chỉ cười cười rất khó hiểu, đến bây giờ mình mới hiểu tại sao chị lại cười như vậy

    Sau 1 thời gian ở bên chị, tôi fát hiện ra chị có nhiều sở thích rất "đàn ông" đầu tiên là cờ bạc: Chị em tôi bầy trò đánh tiến lên ăn tiền với nhau trong văn phòng, người thua sẽ fải đếm số lá bài còn lại của mình nhân với 1 nghìn để trả cho người thắng! Nụ cười mỹ nhân là "ko có giá" nên tôi thường nguyện thua, có những hôm thua nhẵn cả túi, ko còn cả tiền đổ xăng đi về fải cắm điện thoại cho chị lấy 20 nghìn, V3i tôi mua hơn 5 triệu hồi đấy mà cắm chỉ được 20 nghìn, hix hix!
    Tiếp đến là chị rất thích uống rượu, tôi fát hiện ra điều này khi 2 chị em đi "ăn cơm trưa" ở hightway (số 4 hàng tre). Hôm đấy tôi gọi 1 chai rượu nhỏ để 2 chị em uống chơi bời, nhìn chị uống rượu như muốn nuốt chửng cả cái chén mà tôi "choáng" 1 cách từ từ...may mà tửu lượng tôi cũng ko đến nỗi nào nên vẫn tự đi xe về được, sau này chị em tôi thường hay đi nhậu nhẹt với nhau lắm. Có 1 lần chị say, ko biết là say thật hay giả vờ say nữa, ngồi sau xe tôi đưa về, chợt chị ôm chầm lấy tôi rất là chặt rồi hỏi : "thế ko định nói gì ah?". Tôi trả lời "Em quí chị nhất trên đời!" Bây giờ nghĩ lại sao thấy hồi đấy mình ngu thế. Chị trả lời lại "Chị cũng quí em nhất văn phòng!" ặc ặc văn phòng có mỗi 2 đứa...chị ko quí tôi nhất thì quí ai, nhưng mà rất hiếm khi chị "lạ" như vậy bởi...



    Tôi luôn kinh trọng chị, luôn tỏ ra là người em ngoan ngoãn, 1 nhân viên mẫn cán, nghe lời xếp tuyệt đối! không bao giờ tôi dám nghĩ có ngày chị em tôi sẽ đi quá giới hạn tình bạn thân, tình đồng nghiệp cả...nhưng có 1 lần hồi đấy là cái hồi Việt Nam xảy ra sự kiện "Film sex Yến Vi", tôi xem xong kể lại với chị, chị cứ nằng nặc đòi xem...hix tôi nhất quyết từ chối! Con gái gì mà hư thân mất nết đòi xem film sex bao giờ ko? 2 ngày liền chị ko nói với tôi câu nào, mặt lạnh tanh, mặc dù tôi làm đủ mọi cách...nhưng chị xem tôi như ko tồn tại! Vũ khí của đàn bà, có thể làm tan chảy mọi ý trí sắt đá của bất cứ thằng đan ông nào, tôi bật cho chị xem, chị em tôi ngồi đối diện nhau, ở giữa là con laptop quay màn hình về fía chị, chị xem film còn tôi "xem" chị, lúc đấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt chị, đây là lần đầu tiên tôi mỏ phim xxx cho con gái xem nên ko tránh khỏi tò mò Gương mặt chị dù son fấn rất kỹ, nhưng cũng chuyển từ bình thường sang hồng, rồi từ hồng sang đỏ theo diễn biến của bộ phim (sau này tôi trêu chị suốt vì điều này)...lúc đó lần đầu tiên trong tôi cảm thấy "lạ lạ", tôi thấy chị đánh yêu 1 cách "ghê gớm", lúc xem xong chị ngẩng mặt lên...bắt gặp cái nhìn của tôi chị cũng bối rối lắm, chị ngó lơ đi chỗ khác rồi làm 1 câu "chả có gì lạ!" Lúc đó chả hiểu sao tôi lại nói "L nhắm mắt vào" (từ giờ trở đi tôi xin lấy chữ L để chỉ tên chị, xin fép được dấu tên chị nhé)...chị nói 1 câu "tao thách!" rồi nhắm mắt lại, chẩu môi lên, tôi đứng dậy hôn vào trán chị 1 cái! Chị bàng hoàng mở mắt ra hy. hy. ***Thằng vua thua thằng liều! Lúc đấy tôi và chị cùng mất bình tĩnh thực sự, lần đầu tiên cái ranh rới chị em "mong manh" bị vượt qua, 2 chị em ko nói được với nhau câu gì, chị đứng dậy đi toalet ^_^...tối hôm đó tôi nhắn tin "Nụ hôn vào trán, mang ý nghĩa bảo vệ, e sẽ bảo vệ c suốt đời" ko thấy chị nhắn lại...hôm sau chị lại tươi vui như mọi ngày, chuyện hôm qua chưa bao giờ xảy ra! Nhưng "I know that...we love each other"

    Chị em tôi vẫn thân thiết như thế, những tháng ngày rong chơi tưởng chừng bất tận, ko khi nào chị em tôi ko nghĩ ra trò để mà chơi, có những trò rất trái khoáy như lên hồ Tây, ngồi ghế đá, lấy di động ra bấm giờ hôn nhau của "các đôi" trên đó, hay là thuê xe matix lên Mỹ Đình tập lái mặc dù 2 đưa chưa từng 1 lần lái xe, liều thế ko biết! tôi biết là mình đã fall in love with her rồi, lý trí ko thể cưỡng lại được trái tim nhưng vẫn luôn luôn giữ khoảng cách, chỉ dám đối sử với chị "như 1 người bạn thân hơn cả bạn thân".Nhưng lại nhưng...vì xung quanh chị có quá nhiều điều tiếng, quá nhiều kẻ nói xấu chị, chị luôn tỏ vẻ "ko thèm chấp!" nhưng tôi biết là chị "chấp lắm" , chị ghi sổ hết đấy, có 1 lần "như 1 cốc nước bị tràn", chị về văn phòng mặt hằm hằm, mắt hình viên đạn...tôi sợ quá ko dám nói câu nào, sợ bị chị "giận cá chém thớt", nhưng chị bắt đầu nói, chị thanh minh cho những gì thiên hạ nói về chị, rồi chị chửi những đứa nói xấu chị...chị khóc, Uhm...nếu chấm điểm cho "sự đàn ông" thì tôi xin được chấm cho tôi điểm 20/10 hehe từ đầu đến cuối tôi ko nói câu nào, lấy giấy ăn cho chị lau nước mắt, chị cầm giấy ăn mà ko lau, cứ khóc thế, vừa khóc vừa chửi! Tôi lúc đấy lấy hết can đảm...lau nước mắt cho chị, ban đầu chị gạt tay tôi ra, tôi cứ "xấn xổ lao tới" để lau, sau vài lần gạt, rồi xấn xổ thì chị để yên cho tôi lau & vẫn khóc. Cả đời tôi chưa bao giờ dịu dàng với fụ nữ như thế...có 1 fản ứng bất ngờ là chị bật cười khi nhìn tôi, vừa khóc vừa cười hỵ hy....lúc đấy tôi ko hiểu sao chị lại cười, sau này tôi nhận ra rằng đấy là nụ cười hạnh phúc của chị, vì có chị có 1 người em hiểu chị, chia sẽ với chị những lúc vui, buồn! Sau khi chị ngừng khóc, tôi "như ma làm" lúc đó lại dám cầm tay chị...chị để yên, cầm bàn tay mềm mại và mát rượi của chị, tim tôi đập rộn ràng ^_^ Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói 2 từ "yên nào!"

    Uhm....bổ sung thêm 1 tý về sở thích của chị : chị tôi rất thích cafe đen đá, không đuờng, không đánh bọt, chị thường thưởng thức cái thứ nước đó...1 cách rất vui sướng! ko bao giờ để lại một giọt nào Image Tôi thì không uống được cafe ...đắng lắm! Nên mỗi lần vào quán nước với chị tôi thường uống sữa chua đánh đá, sinh tố trái cây, hoặc là trà sữa...nói chung là những gì không đắng là tôi gọiImage Chị có vẻ rất khó chịu về điều này, có lần chị bảo "Con trai gì mà toàn uống những thứ nước...vớ vỉn của đàn bà" Tôi mặc kệ, cái gì ngon thì tôi uống
    Nhưng có lần 2 chị em tôi có hẹn với 1 người bạn ở quán cafe, khi tôi ra đón người bạn đó vào lại bàn ngồi thì thấy cốc cafe nó đặt ở chỗ tôi còn cốc sinh tố nó nằm bên chỗ chị, chị đổi nước hy. hy.



    Chị đi công tác 2 ngày, văn phòng chỉ còn mình tôi, buồn ghê gớm! Cả buổi tôi mân mê cái điện thoại, nhắn tin cho chị ko biết bao nhiêu lần, nào là : “Chị đến nơi chưa?”, “Chị ăn gì chưa?”, “Chị …” nhưng ko được một tin hồi âm nào hết, chắc chị bận nên không có thời gian trả lời. Chán, tôi lang thang một mình đi ăn trưa, chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi bữa trưa của tôi luôn có mặt một người đó là chị, bỏ dở đĩa cơm rang đắng ngắt tôi gọi ly cafe đen đá, ko đường, ko đánh bọt thứ nước ưa thích hàng ngày của chị…nhâm nhi & nhớ đến chị tôi, Ui! cafe hôm nay sao mà ngọt một cách lạ lùng! Còn tận 1 ngày rưỡi nữa chị mới về, nghĩ đến điều này tôi có cảm giác như bị ngừng thở, cảm giác trống trải, chân tay không buồn nhấc lên nữa, lại rút điện thoại ra, lại nhắn tin & chờ đợi 1 tin nhắn trả lời trong vô vọng! Tôi rất giận chị, tại sao tôi nhắn lại ko trả lời, gọi điện thì không nhấc máy (sau này tôi mới biết là chị để quên dd ở nhà!)
    Cuối cùng thời gian còn lại cũng trôi qua, chị về! Cái phòng làm việc như rộn rã hẳn lên bởi tiếng nói, tiếng cười, mùi nước hoa của chị…Chị kể chuyện đi công tác với tôi một cách luyến thắng, đúng là đi xem xiếc về điếc hết cả tai, Tôi ngắm chị kể, đôi môi mỏng cong tớn lên, hai tay thì múa may…chỉ muốn ôm chầm chị vào lòng, nói với chị là 2 ngày vừa rồi tôi rất nhớ và lo cho chị! 2 đứa lại hôm đấy cứ xoắn vào với nhau…như kiểu lâu ngày lắm rồi ko được gặp, chị ngồi đâu là tôi tót ra ngồi cạnh, tôi đi ra ngoài là chị cứ đòi đi theo bằng được. Tối tôi về nhà chưa kịp ăn cơm thì chị lại gọi điện “Ê đang làm gì đây?” chị em lại kể chuyện “cổ tích 1001 đêm” cho nhau nghe đến khát khô hết cả cổ thì tôi qua đón chị đi “giải khát!” . Chết cười với cái bà này…quà công tác gì mà lại là cái quần đùi kẻ caro, lại cứ đòi em fải mặc cho chị xem! Hy. Hy.
    Lần đầu tiên tôi cảm giác sự xa cách với người mà mình yêu thực sự nó dài đằng đẵng đến như vậy, thời gian cứ như ko thèm trôi vậy, chả bù cho những lúc chị em ở bên nhau, nhoằng cái đã hết ngày! Lúc đấy tôi bắt đầu tự hỏi là chị có như tôi không?????Có nhớ tôi như tôi nhớ chị không?????Fải có thuốc thử!

    Đêm, sóng biển rì rào, gió biển lồng lộng, bầu trời đầy sao soi ánh sáng mờ ảo xuống bờ cát chỉ có 2 người...là chị em tôi đấyImage
    Chả là, chiều hôm thứ 6 đầu mùa hè đấy, tui rủ đùa đùa "Ra biển với em đi L!" thế mà chị lại đi, sau 2 cú điện thoại báo "đi công tác" về 2 gia đình tôi cả chị lên đường luôn, Đồ Sơn thẳng tiến, chúng tôi đi xe máy chầm chậm, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, đến khoảng 11h đêm thì đến được nơi cần đến, dừng xe trước 1 khách sạn quen, Image tôi hỏi:
    - Chị còn bao tiền?
    - Khoảng 2 triệu
    - Uh em cũng có 2 triệu đây, chị cầm để chi tiêu, tiết kiệm 1 tý chắc cũng đủ để sống đến lúc về!
    Thế là vào, tiết kiệm nên chỉ thuê 1 phòng đôi thôi...đêm Đồ Sơn đẹp thật....
    Chị tình toán có 4 triệu thì 1 triệu để mai đi mua quần áo cho 2 chị em, 1 triệu để trả tiền KS...,có vẻ thiếu thiếu nên mặt mày nhăn nhó lắm. Tôi buột miệng, nói mà không nghĩ gì
    - Nhớ để tiền còn mua BCS (bao cao su)
    Lân đầu tiên tôi bị con gái tát thật, sững hết cả người lại! Không khí nặng nề như chuẩn bị vỡ tung ra. Mặt chị lúc đấy tím lại...
    - Em đùa!
    - Em xin lỗi!
    - Lảm nhảm...lảm nhảm



    **********************Chuyện này xảy ra lâu rồi, trước khi kể tiếp cho tớ hỏi các bạn gái 1 tý :
    1.cái tát đấy có xứng đáng ko? vì tớ cảm thấy oan ức đến tận
    bây giờ!
    2. Tát xong rồi thì sẽ thế nào??? xem có giống chị tớ ko??
    ******************Nói thêm( sợ bị hiểu lầm) là 2 chj em tớ không fải con nhà "Ăn chơi nuôi gia đình đâu nhé" Bố mẹ tớ là bộ đội cả, bố chị cũng bộ đội, mẹ chị còn là giáo viên! Nói chung bọn tớ cũng được bố mẹ cho ăn học tử tế, ra trường xin việc cho đi làm là 1 điều may mắn có thể hơn 1 số ngườiImage Ngoài đồng lương nhà nước, chị em tớ cũng có thu nhập ở ngoài: chị thì có shop quần áo nhỏ nhỏ, tớ thì mở 1 cty làm Web thuê cũng nhỏ nhỏ, nên về mặt tài chính...2 chị em nói chung là ko đủ, cũng ko thiếu

    Sau 1 lúc chị bỏ ra ngoài, tôi ko cản...muốn đi đâu thì đi vì tôi cũng đang ức chế, đùa thôi làm gì mà ghê thế! Má thì đang rát quáImage 5 phút, 10 phút đến lúc tôi sắp phát điên lên vì sốt ruột, sắp sửa chạy ra ngoài tìm thì chị về với 1 ít đồ ăn và 1 âu đá. Chị cho đá vào khăn mặt rồi nhẹ nhàng trườm má cho tôi, cái cảm giác lúc đấy của tôi biết diễn tả thế nào nhỉ...nói chung là như muốn tan ra cùng đá lạnh buốt!
    - Chị xin lỗi!
    - Em cũng xin lỗi! Hoà nhé....
    - Im lặng
    ***********************
    Các bạn gái thân mến, tớ thực sự muốn biết là sau khi tát người yêu 1 fát thẳng tay rồi, các bạn có làm như chị tớ không????

    Đêm, sóng biển rì rào, gió biển lồng lộng, bầu trời đầy sao soi ánh sáng mờ ảo xuống bờ cát chỉ có 2 người...là chị em tôi đấy! Tôi huýt sáo cái đoạn "lại gần nhau nữa đi em, các ngón tay sao chưa đan vào nhau!" Cố tình đi thật gần chị, gần đến nỗi 2 bàn tay của hai chị em cách nhau chỉ khoảng nửa cm, thỉnh thoảng chúng chạm nhẹ vào nhau 1 cái, mỗi lần như vậy trong tim tôi lại trao dâng một đợt sóng!
    - Chị có lạnh không?
    - Sao em ko cầm tay chị?
    - Em ngại ngại
    - Có thế mà cũng ngạiImage
    hehe^ Uh thì cầm, tôi cầm tay chị 1 tý rồi thả ra 1tý rồi lại cầm 1 tý cho đến khi chị xiết chặt lấy tay tôi ko cho bỏ ra nữa Image
    - Về đi em sợ chị bị lạnh
    - 1 lúc nữa
    - Hay là ngồi xuống đây đi, mỏi chân quá
    Ngồi xuống bãi cát, tôi bỏ tay chị ra, đang suy nghĩ là ôm eo hay là quàng tay qua vai nhỉ, thì chị dựa đầu vào vai tôi, thế là đanh fải ôm eo vậyImage Ngồi thế này thích thật đấy Image
    - Đã cầm tay bao nhiêu con rồi
    - Chị là người đầu tiên
    - Fét!
    - Em thề đấy
    - thề cá chê chui ống
    - thề rằng chị là người cuối cùng
    - Im lặng, lại im lặng
    - Ah quên thề rằng từ giờ đến cuối đời anh chỉ ôm em nữa thôi
    - Này em yêu chị từ bao giờ?
    - Từ hồi em nghe bài hát có cái đoạn "và chiêc môi xinh vẫn luôn khát khao"
    - Chị hỏi thật đấy, để chị xem chị đoán có đúng ko?
    - Nói ra thì có được hôn ko?
    - Được
    - Từ lúc nào em cũng ko rõ, thật đấy! Chị ơi..
    - Ơi!
    - ...
    Tôi cúi thấp xuống mặt chị, chị biết là sắp hôn nhau đây, mặt hơi ngửa lên mắt đã nhẵm khẽ, môi sẵn sàng...hì hì mình có fải là cao thủ không nhỉ? Nếu fải thì mình chỉ hôn vào trán thôi! Nuốt nước bọt ực 1 cái, tôi hôn vào trán chị, lại hôn vào trán nữa
    - Về đi chị, ngủ lấy sức mai còn đi chơi
    - Uh em cõng chị về nhé
    - Thôi em yếu lắm, uh thì cõng, 1 đoạn thôi nhé!
    Nặng quá! tôi nói tôi yếu là tôi yếu thật nhưng cái cảm giác cả người chị đang áp chặt vào lưng tôi thật dễ chịu khiến tôi không muốn bỏ chị xuống. Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây! Mà cả 2 đứa đều không có quần áo gì để thay thì ko biết tắm táp kiểu gì đây!

    Phòng khách sạn này khá đẹp, cửa sổ nhìn ra biển, có điều hòa xịn, có bình nước nóng, có 2 cái giường trải ga trắng muốt đặt song song nhau & được ngăn cách bởi ấi tủ chè nhỏ.
    Không gian yên lặng quá làm cho những tiếng động fát ra từ nhà tắm càng rõ hơn, tôi dù rất không muốn nhưng đầu óc nó cứ "hình dung" xem chị đang làm gì! Thằng con trai khỏe mạnh về thể chất nào chả vậy, phải không các bạn?
    Rồi điện thoại của chị kêu
    - L ơi có điện thoại
    - Em nghe đi Image
    - Mẹ chị gọi!
    - Mang vào đây cho chị
    - Mở cửa ra
    Cánh cửa hơi mở ra 1 tý, chị đưa cánh tay vẫn còn dính nước ra để nhận điện thoại...tay đẹp qúa! Tôi ngập ngừng chưa đưa để còn ngắm
    -Đưa đây!
    -Tay chị đẹp nhĩ
    Cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi rùng cả mình! chết chết fải tìm ly nước uống cho tỉnh, đầu óc nó mụ mẫm mất rồi!

    Đêm đó, tôi không ngủ được 1 fần do khó chịu fải mặc lại quần áo bẩn đi ngủ, 9 phần là nằm bên kia là người tôi yêu say đắm! Chỉ muốn mò sang thôi...sang hay không sang đây, liệu có bị tát nữa không, cái suy nghĩ đấy cứ lởn vởn trong đầu tôi! Tôi gọi rất nhẹ
    -L ơi
    -huh?
    -Chị ngủ chưa?
    -Để yên cho chị ngủ!
    Thì ra là chị cũng không ngủ được, tôi cười mỉm 1 cái, bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ cách nào để mò sang bên đấy được? Nan giải quá nhĩ! Nhanh lên sắp sáng rồiImage Cuối cùng...chả nghĩ ra cách nào cả, tôi chìm vào giấc ngũ lúc nào không hay!
    Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã...

    Trời mưa thì kệ trời mưa, 2 đứa vẫn đi...mua quần áo! Mình thì muốn mua nhanh nhanh về còn thay, chứ bửn lắm rồi! Chị thì cứ lề mà lề mề, xem xem chọn chọn, nhấc lên đặt xuống lại còn mặc cả sát sao từng 2 nghìn 1! Đến bó tay với các bà...Hehe^đây là lần đầu tiên trong đời mình đi mua underwear với con gái, nó cứ ngường ngưọng thế nào ý
    -Thử đi xem có vừa ko?
    -Thôi ko fải thử
    -Hay lấy cái đỏ này di
    -Mặc ở trong ý mà, màu gì chả được
    -Lấy 1 cái thôi nhé!
    -2 cái đi
    -em có 1 cái đang mặc cả cái này để thay đổi là được rồi
    -Thôi nhỡ đâu không kip khô
    -Ờ, lấy 2 cái đỏ này nhé
    -Uh! Lấy luôn 2 cái áo nữa, với cả mua 2 cái quần ngố cho em
    -Mua lắm thế
    -Cứ mua cái nào rẻ rẻ, mặc tạm ý mà!
    Chị em tôi có cái kiểu nói chuyện cứ "tưng tửng" như thế, nên có nói cả ngày cũng không hết chuyện. Đến lượt mua cho chị, hehe^
    -Chị ơi em thích màu hồng
    -Là sao?
    -Con gái mặc bikini hồng thì em thích
    -Được nhìn bao nhiêu con rồi?
    -Nhìn thì đầy, nhưng mà sờ thì ít
    -Em ra lấy xe đi, rồi đợi chị ở cửa
    -Uh! Nhớ lấy màu hồng nhé, mà mua đồ bơi nào nó kín kín vào, em ko thích chị bị soi nhiều
    Ra xe đợi mãi chả thấy đâu!
    -Alo! Chị lâu thế, nhanh lên đi em chờ mệt quá
    -Uh...Ah vào bê ra cho chị, nhiều quá sợ không bê hết!
    Lại gửi xe, rồi vào bê, nhiễu sự quá...mặt tôi đã bắt đầu nhăn nhó dần!
    - Úi úi
    - Uh rẻ quá
    - Của ai người lấy cầm nhé!
    - Thôi chị cầm của em, em cầm của chị
    Tôi thì sách túi to, túi nhỏ.... chị thì cầm mỗi cái túi bé tý đi tung tăng lại còn quay sang cười đểu nữa. Hix bất công quá

    Tôi cứ nghĩ, cứ mơ mộng rằng từ đây chị em chúng tôi sẽ là cặp tình nhân đẹp đôi nhất đời, thiên đường tình yêu đang chờ chúng tôi ở phía trước! Nhưng những ngày đầu tiên yêu nhau thật đáng thất vọng...
    Chị chiếm fần lớn thời gian của tôi, nhưng ngoài chị ra tôi còn đội bạn thân từ cấp 3, thỉnh thoảng cũng phải đi cùng chúng nó 1 tý chứ, ko chúng nó bảo mình xa rời quần chúng. Hôm thì đá bóng, hôm thì đi nhậu với nhau...tôi luôn luôn tranh tranh thủ thủ nhanh nhanh còn về với chị! Nhưng chị ích kỷ lắm, chỉ muốn rằng 100% thời gian của tôi fải ở gần chị, thỉnh thoảng lại đặt ra những câu hỏi khiến tôi bực mình, như kiểu "đi gặp lại mối tình đầu về đấy ah?". "Matxa có thích ko?" vân vân và vân vân. Vì chị xinh, lại chưa có người yêu nên có khá nhiều thằng theo đuổi tán tỉnh, trước đây khi chưa yêu tôi thì không sao! Nhưng bây giờ thì tôi không thích chị khi đang đi với tôi mà lại nói chuyện với thằng nào tận 2 phút! Rồi thỉnh thoảng lại bảo tôi đi ăn một mình đi, chị đi với bạn chị! Bạn chị là ai? con trai hay con gái? sao ko cho tôi đi với! Nói chung chị em đều khó chịu nhau , nhưng không nói ra, những cuộc vui chơi của hai đứa bây giờ đã có những đám mây đen của sự nghi ngờ, ghen tuông che phủ! Cần một lần nói chuyện, đàm phán để giải quyết vấn đề
    Sắp sinh nhật chị rồi........

    Hôm nay, một ngày giữa năm, sinh nhật chị! Cả tuần vừa rồi tôi tất bật với cái suy nghĩ mua quà gì! Khó fết đấy, vì từ lúc yêu nhau đến giờ tôi chưa mua cái gì có ý nghĩ để tặng chị cả!
    1 chiếc nhẫn gắn kim cương có 10 000$ Image Nhưng tặng nhẫn bây giờ đã thích hợp chưa???Nước hoa thì chị có cả bàn rồi! Quần áo lại 2 tủ....tặng gì? tặng gì bây gì bây giờ???
    Tôi hẹn gặp con bạn thân từ hồi cấp 2 định nhờ nó tư vấn! nhưng mà bạn bè lâu ngày không gặp, nói chuyện hỏi thăm này nọ cũng đã hết buổi, chưa kể con này còn gà qué hơn cả tôi trong lĩnh vực này. Sốt ruột quá chời.....tặng gì đây!
    "1 bờ cát trắng, chỉ để anh ghi tên em!" nghĩ ra phát làm liền, tôi rủ thằng bạn là nhiếp ảnh, bay ngay vào Đà Nẵng, tôi kết cài bờ biển này lắm! Ghi tên chị lên bãi cát, nắn nót nắn nót...đứng cạnh đấy! Thằng bạn chụp cho mấy fát rồi lại về HN ngay! Tôi không biết là tặng cái này có trẻ con, có vớ vẩn quá không???Nhưng kệ đằng nào cũng nghĩ ra cái gì hay ho hơn đâu!

    ông bạn nhiếp ảnh gia của tôi quá tuyệt vời...ảnh chụp đẹp hơn cả mong đợi, tôi fóng to hết lên cả lên...cỡ fải bằng cái màn hình vi tính, cho vào khung kính...rồi treo đầy fòng làm việc, ngồi vểnh râu lên đợi chị về! Cái cảm giác chờ đợi này thật lạ...đúng như người ta nói, niềm vui lớn nhất là niềm vui khi mang lại niềm vui cho người khác! Hơn nữa đây còn là mang lại niềm vui cho người mình thương yêu!
    Đang ngồi đợi, tôi chợt nghĩ ra nếu có cái bánh gato với cả chai rượu vang, 1 ngọn nến, và một ít hoa hồng nữa thì tuyệt! Thế là chạy đi mua, cũng mất thời gian fết...hỵ hỵ lúc mua về đã thấy chị ở văn phòng rồi, nhìn mặt là tôi biết chị đang vui thú lắm, chị em gặp nhau lặng đi mất mấy giây!
    - Em chào chị ạ
    -Ờ
    -...Chị ăn gì chưa, có bánh gato này
    -Lại đây chị bảo
    Tôi lại gần chị, toan lấy bánh ra thì chợt chị vồ lấy tôi..ôm thật là chặt ý, tôi cảm thấy như ngừng thở vì chị ghì tôi vào chị càng lúc càng chặt!
    -Thôi bỏ ra nóng quá!
    -...
    -Chúc mừng sinh nhật!
    -...(vẫn không nói gi)
    -Happy birthay!
    -...(vẫn im thin thít)
    Tôi hơi đẩy chị ra 1 tý, chị lại vồ lấy tôi, vồ lấy môi tôi hôn lấy hôn để....
    Lần đầu tiên, cái hôn lần đầu tiên thật trọn vẹn!
    Hạnh phúc là gì nhỉ?????Image
    Thiên đường là ở đâu nhỉ????



    Chiều hôm đấy chị mời tôi đến nhà chị ăn bữa cơm thân mật, sẽ được gặp nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai đây.......tôi hơi hồi hộp, nên mặc quần âu, áo sơ mi trắng kẻ nhỏ đóng thùng, lại còn xịt 1 tý nước hoa cho nó đỡ hôi rồi mới lên đường!
    -Alo chị yêu ah?
    -Đến chưa?
    -Mua hoa quả thôi nhé
    -Uh!
    -Bố mẹ thích ăn gì để em còn biết!
    -Mua xoài đi, chị thích ăn xoài!
    -Uh!
    Nhà chị khá...cơ bản! Bố chị làm bộ đội,mẹ chị làm cô giáo, chị là con một trong gia đình, hai bác cũng đã biết tôi rồi. chị và mẹ vẫn còn tất bật dưới bếp...tôi và bố ngồi...chơi cờ tướng! Trình bác già này cũng được nhưng mà ko fải đối thủ của mình, có nên thả gà để lấy lòng ko? Uh thì thả, ván đầu tôi thua, bác già có vẻ khoái trí lắm, đến ván thứ 2 chị lên cổ vũ cho bác già nhà chị làm tôi hơi cay mũi, tôi thắng! Ván thứ 3 tôi vẫn thắng, ván thứ 4 bác già cứ hoãn đi hoãn lại, thua thì thua m. nó luôn đi, mệt quá, nhanh còn ăn cơm! Thôi thì thả bác già vậy, thành ra cuối cùng là 2 dềuImage
    Bữa cơm gia đình thân mật, tôi lễ fép trả lời những câu hỏi của 2 bác, chỉ dám gắp rau ăn thinh thoảng được chị gắp cho miếng thịt, tôi lấy làm sướng lắm! Rượu của bác già khá ngon, tôi uống hết 1 chén rồi mà bác già không rót cho chén nữa! Buồn!



    Xin được tiếp tục câu chuyện.....
    Vũ trường, nhạc ầm ỹ ánh sáng lập lòe! Hôm nay chị tổ chức sinh nhật ở đây, cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào 1 vũ trường, cảm thấy ko được tự tin và thoải mái như mọi ngày, cảm thấy đau tim! Vừa rút điếu thuốc ra định hút cho đỡ căng thẳng thì có 1 em xòe bật lửa ngay trước mồm! Giật hết cả hồn...chị nhìn tôi cười khúc khích! Hôm nay chị mặc cái váy 2 dây hồng hồng dài đến quá đầu gối, tóc mới làm xoăn xoăn (Chả biết x hay s nhĩ) Xinh không đỡ được! Tôi cũng tình cờ mặc áo sơ my hồng nên ngồi cạnh chị cũng khá là đẹp đôi...đầu tiên bạn bè chị chỉ có vài người sau đông dần lên, tôi chả biết ai vào với ai nên chị giới thiệu, nhạc ầm ỹ, nên cũng chả nhớ ai vào với ai. Hix chốn này không dành cho tôi được, ầm ỹ quá mức tôi xin fép ra ngoài hit không khí!
    Lần đi ra đấy, đánh dấu cho sự sứt mẻ giữa tôi và chị, đánh dấu cho những trận cãi nhau tưởng chừng như nếu ko nhịn được tôi sẽ dang tay tát thẳng vào mặt chị!
    Lúc tôi trở vào...chỗ tôi ngồi cạnh chị bây giờ là một thằng khác, tôi biết thằng này, nó ve vãn chị tôi từ trước khi tôi quen biết chị cơ! Nó giàu, nó đi ô tô, nó cao hơn tôi và nói tóm lại tôi không bằng nó. Chị sao cứ cười nói gì với nó ý nhể! Không khí sao mà ngột ngạt thế, m. cái thằng DJ bật nhạc gì mà nghe thác loạn quá, chị say rồi, nhìn là tôi biết! Tôi toan ra để xem chị thế nào nhưng nghĩ lại thôi, chị đang vui, với cả tôi sợ tôi đứng gần thằng kia, tôi ko kiềm chế được, thì hỏng! Nghĩ lại thấy tôi kém cỏi thật, bản lĩnh đàn ông đâu rồi????
    Nhảy, tôi chả hiểu nhảy ở vũ trường có gì vui nhỉ, đến bây giờ đây vẫn chưa hiểu được. Chị đang nhũn nhảy cả cái thằng kia! Chị ơi chị quên em rồi ah???
    Tôi quyết định lại gần chị, chị ôm chầm lấy tôi, người rũ ra vì say rượu, tôi cứ đứng thế rồi dìu chị vào ghế ngồi! Chị say lịm đi rồi, bạn bè bắt đầu để ý, mang nước chanh cho chị, rồi khăn lạnh, chị vẫn không tỉnh! Tôi để chị đấy, vào thanh toán tiền rồi ra đưa chị về! Ra đến nơi thì thằng kia đã đưa chị về trước rồi! DM sao nó hèn thế! Tôi ức thực sự! Móc di động ra goi điện cho chị "Thuê bao quí khách..."
    Một cảm giác buồn lan tỏa khắp cơ thể tôi ! Rồi tiếp đó là cảm giác tức! tôi chỉ muốn đập tan một cái gì đó trong lúc đấy, đập thật mạnh cho nó vỡ vụn ra, như cái gì đó trong tôi nó cũng đang tan vụn mất rồi! Tôi lấy xe ra đi lòng vòng trên đường mà không biết đi đâu! 1 lúc sau tôi gọi điện về nhà chị thì mẹ chị bảo chị ngủ rồi, yên tâm tôi mới về đi ngủ
    Đêm...tôi nhận được 1 tin nhắn "Em yêu anh!" từ chị....đọc mà không có cảm giác gì, hình ảnh thằng chó kia cứ ám ảnh trong đầu tôi!



    Con người ta ai cũng có lúc vui quá, hoặc buồn quá, giận quá nên ko làm chủ được bản thân! Chị tôi say rượu trong lúc vui quá như vậy cũng là lẽ thường...Ai mà nghĩ xấu về 1 cô gái uống rượu đến say không biết gì nữa thì đừng comment vào đây!
    Bạn nào mà bảo là chưa có lúc nào tôi ko làm chủ được bản thân thì có nghĩ là bạn chưa trải qua một cái gì quá cả
    Thân!
    Sau đây câu chuyện có lẽ sẽ buồn đi một tý vì tôi sẽ kể đến đoạn, đến những tháng ngày chị em cãi nhau! Ko cãi nhau thì đâu fải là tình yêu, có điều chị em tôi cãi nhau hơi quá, Chị ghê gớm mà em cũng chả vừa...



    Tôi không muốn nhắc đến chuyện chị em tôi cãi nhau thế nào, toàn chuyện bé xé ra to! Cơn ác mộng của cuộc đời tôi mà tôi muốn quên đi...Cái lần cuối cùng, lần cãi nhau cuối cùng tôi đã vung tay lên, và chị đã "tao thách!"...từ đó gặp nhau không buồn chào, chiến tranh lạnh...1 tuần rồi 1 tháng! Cái sỹ diện của tôi nó quá lớn khiến tôi không thể quì xuống xin chị tha thứ, xin chị trở về với tôi được...dù rất muốn!
    Tôi có 1 cái cty nho nhỏ, dật dẹo lâu rồi, nay tôi quết định sẽ chăm chút cho nó, dù sao nó cũng là ươc mơ một thời của mình! Lấy câu "tất cả dành cho TY & TY dành cho công việc" làm kim chỉ nam cho cuộc sông lúc này! Và..và công việc quấn tôi đi, hợp đồng quấn tôi đi, tiền bạc, lo toan cuốn tôi đi xa... dần xa dần chị! xa dần người mà tôi thương yêu hơn bất cứ cái gì trên đời này, mãi mãi không đổi...tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì đang có để được ở bên chị, để được ngửi mùi hương của chị...Ước gì thế giới này chỉ có hai chúng tôi!
    Có cái hẹn chia tay trước khi đi công tác với vợ tương lai nên...



    Tôi dạo này ít đến văn phòng vì còn mải chạy theo cái "hợp tác xã tiến bộ" của tôi, với cả phòng chị em tôi giờ có thêm 1 nhân viên mới, may quá là nữ! Nhiều lúc đảo về gặp chị và em kia quấn quít tôi cũng mừng!
    - H ơi pha cho anh cốc trà! - Tôi gọi em nhân viên mới
    - Vâng trà dâu hay bạc hà ạ!
    - Bạc...
    - Ai uống tự đi mà fa! - Chị cắt ngang, giọng rất đanh đá
    Thế là tôi dường như ngay lập tức đứng dậy bỏ đi! Chả hiểu sao tôi lại làm vậy...
    Có những lúc đang đi trên đường, tự nhiên nhớ chị đến cồn cào, trở về văn phòng mong sao được nhìn thấy chị 1 cái...Vắng hoe, chắc chị đi ăn vơi cô nhân viên mới...những kỷ niệm ngày xưa hiện về, cái cầm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên...Rồi những bức ảnh chụp tôi, bờ cát trắng, tên chị! Nhìn chúng tôi chợt mĩm cười! Nhưng hình như thiếu mất một bức, đúng là thiếu bức đẹp nhất thật, sau này tôi mới biết chị đem về nhà treo ở phòng khách!
    Nhớ nhất cái lần gặp chị ở nhà gửi xe, tình cờ thôi, theo thói quen tôi chạy ra định dắt xe cho chị
    -Để em dắt cho!
    Đã lâu rồi tôi không nói gì với chị, mà cũng lâu rồi tôi chưa nói với cái giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy! Chị không nói gì cứ mím môi mím lợi quay cái xe, tôi giằng lấy, chị đẩy tôi ra, cuối cùng tôi thắng...tôi dắt xe chị ra đến tận cửa cơ quan! Chị đi đằng sau...bác bảo vệ trêu "2 đứa cưới đi, cho tao còn ăn cỗ!"
    Tôi quay lại nhìn chị cười, phản xạ rất tự nhiên lúc đó thôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, chị quay đi chỗ khác!
    Rồi cái lần...chị bị ốm nghỉ không đi làm, cái H gọi báo cho tôi! Tôi lo lắm!
    - Em ơi đang có cúm gà đấy! Chị em mày hôm qua ăn gì? Chị ý có sốt cao không?
    - Chị chỉ gọi điện lên bảo là ốm nghỉ thôi, chị ý bảo gọi anh về giải quyết việc, với cả chị ý dặn là anh hôm nay không được đi đâu đấy!
    - Uh thế hôm qua hai chị em ăn gì?
    - Ăn bún riêu ở Hàng Chĩnh, buổi trưa thôi!
    - uh
    - Anh cả chị L yêu nhau ah?
    - Sao em lại hỏi vậy?
    - Uh em đoán vì chị L hay kể chuyện về anh lắm
    -Thôi lúc khác anh đang lo quá!
    Đến đầu giờ chiều, chị đi làm...nhìn chị ko son không fấn, tóc búi cao lên vì đầu bẩn, quần áo có fần hơi giản dị so với ngày thường tôi thương quá! Chị ơi em biết tội em rồi...Tôi xót chị tôi đến ứa nước mắt, may là chị không nhìn thấy! Cả chiều hôm đấy tôi ở văn phòng, lúc thì đi mua đồ ăn lặt vặt, lúc thì đi mua sữa, hix biết làm gì bây giờ??? Chị cứ gục mặt xuống bàn thôi! Muốn gọi chị 1 tiếng "L ơi!" quá mà không cất lên được thành tiếng! Cái sỹ diện vớ vẩn, cái tự ái trẻ con nó ngăn tôi lại!

    Tết! 30 tết tôi vẫn còn tất bật với cái hợp tác xã làm fân mềm của mình! Tôi cố nghĩ ra việc mà làm, cố làm thật chậm để...còn có cái để mình fân tâm đi, chỉ muốn khóc, khóc thật to! Khóc như trẻ con cũng được để nguôi đi nỗi nhớ!
    Nỗi nhớ trong tình yêu nó khốn nạn lắm...nó cứ ám ảnh mình như một con quỉ vậy! Nhất là những ngày này...nếu! Biết thế...!
    Uh hai quyển sách có tựa đề đấy nó chưa xuất bản đâu ku ạ!
    Cuối cùng tôi cũng fải trở về nhà ăn tất niên sau mấy chục cú điện thoại của bố mẹ tôi! Ăn xong tôi đi tắm, rồi đi ngủ, nầm trằn chọc mãi không ngủ được, muốn khóc quá! Ngoài đường kia bao đôi tình nhân đang đi đón giao thừa mà không có tôi và chị! Không biết chị giờ này đang làm gì nhỉ???Hay là gọi điện! Tôi tắt máy sau khi nghe tiếng đổ chuông đầu tiên... Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc mộng trong đêm giao thừa khốn khổ đấy! Tôi mơ thấy tôi và chị đi chơi với nhau nhưng mà 1 lúc thế nào lại cãi nhau, cãi nhau cả trong giấc mơ thì quá tệ!
    Sáng mùng 1! Tôi ngủ đến 1h, thì fải dậy đưa mẹ tôi đi chùa, giữa dòng người tấp nập, giữa khói nhanh nghi ngút, giữa những tiếng nói cười của thiên hạ, tôi chỉ mong được tình cờ nhìn thấy chị,
    Rồi ngày mùng 2, dù chỉ muốn nằm thôi nhưng tôi lại fải dậy để mà đi chúc tết 1 số VIP của công ty, trước tết đã không mua quà đến hối lội rồi thì bây giờ fải đến mừng tuổi con người ta hay ăn chết béo vậy! Chị luôn làm tôi bất ngờ, đến các xếp ai cũng khen cái món "hạt rẻ cười trung quốc tẩm đường" mà chị em tôi mua biếu, ặc tôi mua hồi nào đâu...chỉ biết cười ngượng thôi!
    Mùng 3 tết, sáng đánh răng khi soi vào gương, tôi không còn nhận ra chính mình nữa...râu ria cú gọi là lởm chởm, tóc tai bù xù! Hôm nay cái H nó bảo sẽ sang chúc tết mình, thôi thì đành trang điểm 1 tý vậy...Cái H nó rủ tôi đi đâu tôi đi đấy, đi xem phim cũng đi, mà đi công viên nước cũng đi! Chả vui cũng chả buồn! Giờ tôi chỉ là cái xác không hồn!
    Mùng 4 lại ngủ đến 1 giờ chiều, vẫn muốn nằm tiếp...hixx đàn ông như mình đúng là cái loại đáng fi vào sọt rác! Fí cả cái kiếp đàn ông...Tự nguyền rủa mình chán chê thì chị đến! Vội dậy chải qua cái đầu, đánh qua cái răng...ra tiếp!
    - Chị đến chúc tết hai bác
    - Ơ!
    - Hai bác không có nhà ah
    - Vâng!
    - Thế thì tôi đi về!
    - Chị ngồi chơi với em 1 tý, bố mẹ em sắp về!
    - Cái T có nhà không? (T là em gái tôi)
    - Nó đi chơi rồi!
    Chị ngồi xuống, tôi long tong lấy bánh lấy mứt, lấy được cái gì lài tôi lấy hết ra mời chị! Rồi vừa rót nước vừa run! Có 2 chị em mà tôi không dám nhìn vào mắt chị khi nói chuyện
    - Cành đào này bố em đặt mua tận Sapa đấy, đẹp không chị, đào rừng đấy!
    - Đẹp!
    - Mứt này mẹ em tự làm đấy chị ăn đi
    -Uh!
    -...
    -Thế nào rồi?
    -Em sợ lắm rồi!
    -Hôm qua tôi đọc quyển sách, có câu là " TY là cho người mình yêu một cơ hội" nên hôm nay tôi qua đây!
    -...
    -Có hứa gì thì nhanh lên để tôi còn về!
    -Em hứa em sẽ đưa chị đi hết cuộc đời - câu này trong bài hát Xin lỗi tình yêu mà chị thích nghe hỵ hỵ
    -Hứa thế này : từ giờ em không giám bật lại chị nữa!
    -Ơ!
    -Hứa đi!
    -Vâng em hứa!
    -Hứa gì?
    -Từ giờ em không dám bật lại chị nữa!
    -Hứa từ giờ em không dám đi xem film cả cái H nữa
    -Ơ,,,Em hứa từ giờ không đi xem phim với nó nữa
    -Hứa từ giờ không đi công viên cả cái H nữa
    Tôi như 1 cái máy...hứa fải đến hơn chục câu, thì chị mới tha cho! Hix từ giờ mình như con trâu bị dắt mũi đi rồi, số nó khổ fải chịu vậy.....Image

    Mùng 5 tết, đáng nhẽ hôm nay fải đi làm rồi nhưng mà bùng làm...chị em tôi rủ nhau về Hưng Yên chơi, để tận hưởng không khí của hội làngđứa bạn thân của chị! Tôi không biết đường nên chị chỉ cho đi, hình như là fải ngồi đò qua sông, đi qua đường đê dài quanh co quanh co, mới đến đượcc ái làng của bạn chị, mãi mới tìm được nhà cô ý.Oh...một ngôi nhà ngói rêu phong, một vườn cây xanh muớt lá, 1 ao cá nhỏ! Đàn gà đàn vịt tíu tít chạy trên sân trông yêu lắm...Đang thả hôn với những cái dễ chịu đấy thì con chó nó xồ ra, tôi và chị đều sợ xanh hết mặt! Bữa trưa hôm ấy có thịt gà chạy bộ, có bánh trưng, thích nhất là có con cá chép vừa vớt ở ao ra hấp, vài 1 chai rượu nếp cẩm nhìn yêu lắm cơ! Cái thứ rượu ngọt ngọt này sợ thật uống hết hơn 1 chai chị em tôi đều không sao cả nhưng đến lúc ra uống trà để chuẩn bị ra hội làng thì chị em tôi bị ngấm rượu say, thế là đành fải đi ngủ 1 tý đã! Quên không nhắc đến chủ nhà...chủ nhà là 1 gia đình thuần nông với bố mẹ con cái đều làm rưộng, có cô bạn chị lên HN làm nghề PG để kiếm sống nên quen chị thôi! Cái giường gỗ khá ọp ẹp, nhìn cái chiếu cói cũng không được sạch sẽ, cái chăn chiên thì bẩn thực sự...thế mà chị em tôi vẫn lên để ngủ, chị dịu dàng đắp chăn cho tôi rồi lại đắp cho chị.Ở nhà giờ này chỉ còn có chị em tôi, chủ người ta ra hôi làng hết cả rồi. Lạnh quá ta.......Image



    Nói là chỉ ngủ 1 lúc rồi dạy đi xem hội làng, nhưng lúc tôi tỉnh lại đã gần 4 giờ rồi, chị vẫn ngủ! không hiểu sao cái cảm giác được gần gũi người mình thương yêu nó lại...hay thế! Uhm...đoạn này hơi xấu hổ! Tôi bắt đầu khám phá những cái...mà theo mọi người đáng nhẽ fải khám fá từ lâu rồi, hyhỵ chị vẫn ngủ, nào, nào nhẹ nhàng thôi ko chị tỉnh mất! Chị tỉnh thật, tôi như thằng ăn cắp bị bắt quả tang...xấu hổ quá! Chắc là lúc đầy mặt cũng fải đỏ 1 tý lên cho nó...duyên nhĩ! Chị em tôi nhìn nhau say đắm, rồi hôn nhau say đắm, hôn xong lại nhìn, nhìn rồi lại hôn...cảm giác lúc đó như kiểu 1 người khát nước nhưng càng uống nước vào lại càng khát khao hơn! Tôi thề có zàng Image là không bao giờ tôi để mất chị thêm một lần nào nữa, thế là quá đủ rồi....Làng quê yên ả quá, chắc sau này già cả, về hưu chị em tôi sẽ về đây sống cho khỏi ảnh hưởng con cháu chúng nó làm ăn! mà tôi và chị chắc fải sinh đủ 7 đứa con trai cho nó thành đội bóng.

    Cái hội làng này gì mà tan sớm thế, lúc chị em tôi ra xem chỉ còn mỗi tiết mục kéo co, co kéo! Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...trên bờ đê xanh muơt cỏ, 2 nhóm người tham gia trò chơi, kéo co gì mà cứ bên nào sắp thua thì một số người của bên kia lại chạy sang kéo giúp nên thành ra mãi không fân thắng bái. Chị em tôi nắm tay nhau thật chặt đứng xem...người làng họ nhìn chúng tôi như 2 snh vật lạ.Kệ chúng mài...tao đội mũ fớt roài!
    Đang chán, định vào chùa hay đình gì đấy coi bói xem năm sau có bị tiền rơi vỡ đầu chết ko???thì gặp ngay hai hội, sóc đĩa với cả tôm cua cá! Máu cờ bạc của 2 đứa nối lên chúng tôi xà vào nhập hội với bọn tôm cua cá! sau một hồi xem...chị vứt tờ polyme 50K xuống đặt cửa, đồng tiền mới cóng nổi bật hẳn lên so với các đồng 1 nghìn, 2 nghìn...nhàu nát đã qua tay nhiều người trong cuộc chơi. Lại một lần nữa bị soi, soi thủng cả mũ fớt của tôi...Vội nhặt tờ 50K của chị lên, tôi rút ví tìm tiền lẻ, ui cũng chỉ có 20 nghìn là nhỏ nhất. Uh thì đặt cửa lấy may đầu năm cái, trước khi đặt tôi fải hỏi người ta có cho chơi tiền to
  13. trongsont2 Thành viên

    :cry: hic
    :ft: dài quá
    :48: làm răng mà đọc
    :28: rắc rối thật
    :12: có ai đọc rồi tóm tắt lại cho cái
  14. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Ặc, đọc nó cũng hay hay như cái lần đầu tiên chạm ấy....
  15. Đẻo Guest

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Nov 6 2006, 09:40 AM) [snapback]24061[/snapback]</div>

    Bài viết này còn thiếu một khúc. Lời cuối cùng của người con trai khi anh ta tự sự với độc giả , anh type tiếp cho các chú đọc:

    Các bạn thấy đấy, để Bao Cao Su ở ngoài xe ôto bao giờ củng có lợi nhất :19:
  16. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Ặc ặc, có lý ấy nhỉ? ặc, mà CNC bao giờ cũng mang theo BCS thường xuyên rồi nên ko có chuyện đó được he he :46:
  17. trongsont2 Thành viên

    Chơi dại
    :24: :24: :24: :24: :24:
    Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.

    Cô thứ nhất:

    - Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.

    Cô thứ hai:

    - Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.

    Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
  18. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    :cry: Ặc ặc thế là Cô thư ký thứ 3 có khả năng bị như Ông Sếp rồi nhỉ :14:
  19. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Trong một đêm đi cắm trại ở rừng Cúc Phương, nabito, Jimmy Vy và Cà Chua Đỏ bị bọn người rừng bắt giữ. Nabito, Jimmy Vỹ và Cà Chua Đỏ ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của Cà Chua Đỏ đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói:
    - Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "của quí" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm.

    Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, Nabito hùng hổ tiến lên đo đầu tiên.
    - "30 cm" Nabito hét to.

    - "8 cm" Jimmy Vỹ hớn hở

    - "2.5 cm" Cà Chua Đỏ thở phào nhẹ nhõm.

    Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm.
    - "Đúng là nhờ 30 cm của tao nếu không thì chết cả lũ" Nabito nói.

    - "Anh cũng phải kể đến 8 cm của em chứ" Jimmy Vỹ kể lề.

    - "Tao mà không cương lên thì chết cả lũ rồi" Cà Chua Đỏ [IMG] vênh mặt

    :qtol7:


    Seri chuyện tiếp theo về Cà Chua Đỏ

    Cà Chua Đỏ đến bác sĩ khám với vẻ lo âu sợ xệt. thấy vậy Bác Sĩ hỏi:
    - Anh bị bệnh gì??
    Cà Chua Đỏ:
    - Em cũng không biết nữa BS!! Chổ "đó" của em bị làm sao đó mà em còn một tháng nữa là phải lấy vợ rùi
    BS:
    - Vậy Anh cởi quần ra cho tui khám.
    Cà Chua Đỏ:
    - Nhưng em nói trước là "Cục cưng" của em nó nhỏ xíu hà BS không được cười em đó nhe!!!....
    BS:
    - Tui làm BS nhiều năm rồi, đã khám không biết bao nhiêu người, loại nào tui cũng thấy rồi: lớn, nhỏ, dài, ngắn...v...v... tui hứa với anh là tui không cười, anh cứ cởi quần ra tui khám cho.
    Nghe vậy Cà Chua Đỏ liền hăm hở cởi quần ra cho BS khám, nhưng vừa mới cởi xong vị BS nhìn thấy liền cười lăn, cười sặc sụa, cười rớt từ trên ghế xuống.....
    Thấy vậy Cà Chua Đỏ tức nói:
    - BS nói không giữ lời, BS hứa là không cười mà bây giờ lại......
    BS sau khi trấn tỉnh:
    - Xin lỗi anh, tui đã hứa với anh là không cười nhưng từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui mới thấy cái "của quí" nhỏ đến như vậy cho nên....không ....nhịn....cười được...Anh thông cảm. Vậy bây giờ anh nói cho tui biết nó bị làm sao???
    Cà Chua Đỏ:
    - Em không biết tự nhiên mấy bửa nay nó bị...Sưng to thế....không biết con gì cắn nữa......

    :qtol4:
  20. nabito Thành viên

    Chuyện kể rằng, vào một đêm rằm nào đó, máu cá ngừ lại trỗi dậy, CNC sang nhà rủ nabito đi bắt ve.
    Vừa gọi mấy tiếng đã thấy Nabito lò dò ra rồi, chắc nó cũng đoán được CNC sang đây làm gì (quá hiểu). Nabito bảo CNC chờ một tí, để nó lên chuẩn bị tool :qtol9:. Một phút ... hai phút ... mười lắm phút rồi vẫn không thấy Nabito đâu. "QUái là, hôm nay nó chắc đánh lớn hay sao mà chuẩn bị lâu thế ? , CNC tự nhủ và chạy lên nhà tìm Nabito. Mở của phòng, nhìn quanh ko thấy đâu, nhìn lên giường thấy ... NAbito đang ngủ.
    Chuyện đến đây là hết ạ, mọi người cười đi nào :qtol7:

Share This Page