Tình hình là mình xin phép được close topic kia (không thể lập bình chọn ở đó được ^^ chẳng biết vì răng nữa). Nên mọi vấn đề thảo luận các bạn viết trực tiếp lên topic này nhé. Có một số thông tin mình mới nhận được: - Giá vé vào cổng khu núi Bà: 8000đ/người - Giá vé một lượt đi cáp treo hoặc trượt máng: 25000đ - Các bạn có thể dùng cơm chay tại chùa (miễn phí, và sau đó ai muốn đóng góp thì tùy lòng hảo tâm) (cái này hình như phải liên hệ trước - mình đang liên hệ với một chị HDV - và sẽ liên hệ trước với khu di tích trước khi chúng ta đến đó). - Vấn đề nữa là chúng ta sẽ ở lại qua đêm trên núi nên các bạn nhớ mang theo áo ấm, chăn (nhất là các bạn nữ nhé) - bạn Hiếu sẽ cố gắng mượn 2 cái lều (chúng ta đã có 1 cái bạt đủ rộng) - Tình hình là vì mình chưa nắm được số lượng cụ thể và nếu như số lượng đi đông thì sẽ rất khó trong việc chuẩn bị lương thực phẩm cho cuộc hành trình của chúng ta (nói ra là thiếu đội ngũ hậu cần) do đó xin được thông báo trước các bạn khi tham gia là chuẩn bị đồ ăn và nước uống. - Như đã nói ở trên thì việc đồ ăn các bạn tự lo nên kinh phí của chúng ta chỉ tính ở vé xe bus (đi tiền xăng nếu đi xe máy), vé vào cổng và vé trượt máng. Tinh thần là hỗ trợ lẫn nhau nhất là trong chuyến hành trình này sẽ có nhiều bạn nữ, do đó rất mong các bạn nam của chúng ta hăng hái xung phong giúp đỡ các bạn nữ với tinh thần đoàn kết và thân ái! Xung quanh cuộc hành trình này vẫn còn có một số ý kiến trái ngược nhau về phương tiện di chuyển. Do đó mình xin phép được mở cái bình chọn này để quyết định xem chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì (lấy ý kiến số đông nhé và bình chọn sẽ kết thúc vào 23h tối thứ 4) - Các bạn vào bình chọn xin để lại bài viết ở topic này luôn nhé) - Nếu đi xe bus chúng ta sẽ đi 2 tuyến: Tuyến Bến Thành - Mộc Bài: xuất phát từ Bến Thành và chúng ta sẽ xuống ở Gò Dầu để đi tiếp tuyến Gò Dầu - Long Hoa (giá vé đi cả 2 tuyến cỡ 20000đ). Đi xe bus được cái là an toàn, vui, đỡ mệt hơn khi phải chạy xe và rất tiện đối với các bạn nữ. Mặt khác đi xe bus sẽ kiểm soát được số thành viên tham gia hành trình và đảm bảo các bạn không bị lạc đường ^^ Mặt khác sau khi leo núi mỏi mệt rồi thì việc leo lên xe bus trở về thành phố sẽ đơn giản hơn nhiều việc cố gắng sức lực để chạy xe máy về (lúc này lại có thể nguy hiểm nữa) - Nếu đi xe máy, được cái là rất tiện, chúng ta có thể đi được nhiều nơi hơn (nếu muốn) và đối với một số bạn bị say xe thì đây là giải pháp. Và cuối cùng mình xin được tóm tắt lại cái kế hoạch của chúng ta: - Tập trung lúc 1h chiều 23/5 trước cổng bệnh viện đa khoa quận 1 (cổng gửi xe) sát với trạm xe bus Bến Thành (đối diện chợ Bến Thành). - 1h30p: Xuất phát về Tây Ninh - Đi dạo quanh núi và bắt đầu hành trình leo núi (hành trình của chúng ta không dài lắm nên sẽ leo lên tới đỉnh trong chiều thứ 7) - Tham gia các trò chơi và nghỉ đêm - Sáng hôm sau: xuống núi bằng máng trượt - Trên đường về nếu còn sức chúng ta sẽ ghé thăm Đạo Cao Đài (mình chưa hỏi được tuyến xe bus về đây nên khả năng là cũng chưa biết thế nào cả). Tình hình là khi đưa ra cái kế hoạch này là vì cái tinh thần muốn được khám phá và chinh phục và một mình mong là chuyến hành trình này sẽ có đông bạn tham gia (leo núi cho nó khỏe người ) mục đích vui là chính nên mong các bạn không đặt quá nặng những vấn đề khác. Mình thì cũng bị say xe nhưng thật sự vẫn ủng hộ đi xe bus, dù sao thì nó an toàn hơn! Với mong muốn được khám phá và chinh phục, nên mình đã đặt ra quyết tâm là dù chỉ có 2 người mình cũng nhất định thực hiện chuyến hành trình này. Nhưng thực sự đi ít người thì buồn lắm, các bạn cùng có tinh thần vào đăng ký tham gia cho vui nhé ^^ Chú ý: để tránh tình trạng bình chọn không được công bằng (tránh trường hợp một số bạn không đi nhưng vẫn tham gia bình chọn) mình có đề nghị bạn nào tham gia bình chọn để lại tên tuổi, số điện thoại và đăng ký tham gia (cái này là để đảm bảo lợi ích thực sự cho các bạn tham gia chuyến hành trình). Mình đã để mở bình chọn (sẽ hiển thị tên các bạn tham gia bình chọn) nên hy vọng là sẽ kiểm soát được tình trạng bình chọn tràn lan! Rất cám ơn các bạn đã quan tâm!!! Hihi
1 vấn đề đơn giản mà thực sự rất khó khăn là gửi xe máy khu vực chợ Bến thành.Cái này ai đã từng trải qua việc kiếm 1 chỗ gửi xe mới thấm thía...nên chúng ta tập trung chỗ nào gửi xe cho tiện nhé!( nếu đi xe bus)
Dạ. Xe máy chúng ta có thể gửi lại ở bệnh viện đa khoa tỉnh, cho gửi qua đêm đó ^^ Hoặc chúng ta có thể gửi xa ở công viên 23/9 cũng gửi qua đêm được ^^
em ngửi mùi xe là nằm đáo lun vì rứa sẽ đi but 1 phiếu cho xe máy(dù miềng ko có xe), bu ai đóa cugnx được Mỹ Hạnh , 0979650154
@Hoài: Sao không tổ chức vào sáng CN để những người đi làm có thể thu xếp thời gian hơn nhỉ! @Box SG: Không biết có đi được không nhưng chúc kế hoạch các bạn thành công nha!
Đi sáng CN thì khi nào mới về,nếu cả đi và về 1 ngày như vậy thì mất hết sức lực chắc chết mất hiii, em nghĩ nên đi theo kế hoạch cũ
em đăng ký 4 xuất , e +3 đứa bạn , vì có 2 đứa ở dưới thủ đức , làm sao đi đến điểm hẹn , chắc e sẽ chuyển qua đi xe bux....., trong quá trình đi hay lúc đến nơi thấy e có hiện tượng chi đắc biệt mong mọi người thông cảm và giúp đỡ giùm @rùa :gắng kiêmd kái máy ảnh chị ui , đi không có tấm hình mô kỷ niệm tiếc lém , e định chụp hè về khoe bọn đà nẵng với huế............kaka. @:gắng đi pác Bá ui , pác không đi e bùn , kaka..................
ok em ^^ chị sẽ túm cổ mấy cái máy ảnh của anh Hưng và lão Chí kakaa. Anh Hưng thì đến cuối tuần mới biết có đi được hay không, còn lão Chí chưa liên lạc nơi ^^ để coi thế nào nhé
Kế hoạch sao rồi nhỉ!? mọi người đăng kí cho xôm tụ nào, sắp đến ngày hành quân rồi..... -Tui có đề xuất tập trung tai Siêu thị maximark cộng hòa, tiện gửi xe và tiện đừong chúng ta đi lên Tây ninh, cần gì vào mua trong siêu thị cũng tiện, mọi người thấy sao?
Tình hình là đến thời điểm này chỉ có 5 người đăng ký đi thôi. Phần lớn mọi người là đang mắc thi cử với bảo vệ đề án trúng vào cái ngày nớ, và nhiều người bận việc nữa ^^ Thật là buồn khi phải nói điều này ^^ 5 người thì rất khó để mà đi ^^ Thật lòng xin lỗi mọi người, những người có hứng thú tham gia là phải nói lời cho cái kế hoạch này vô thùng rác ^^ Thật là đau lòng!
Có 7 người chứ,hic hic vì chỗ em có 3 người, kế hoạch ni phá sản rùi hii Có ai hăng hái ngày mai 7 người cũng đi ko hi hi hi
hizzz , sướng chưa kìa , cả nhà mình đều đi chơi . chúc cả nhà đi dzuid ze nha. e sắp thi rùi k tham gia được
kaka thú thật với mọi người tớ vừa đi Tây Ninh vào đợt cắm trại vừa rồi xin giới thiệu 1 tí nhé.Đi cáp treo rất đẹp nhìn từ trên xuống thì phải nói là mình đang ở nước ngoài thì phải đẹp dã man.Tiếp theo chúng ta sẽ được lên chùa thầy nghe nói thiêng lắm.Tiếp theop nữa trượt máng zaaaaaaaa cảm giác mạnh vui cực kì luôn .Còn giá vé thì đợt vừa rồi betocdai đi là 30000vnd đi lên và 30000vnd đi xuống nhưng nếu chúng ta đi tập thể thì sẽ được giảm 50% .Rất vui mọi người ơi chúng ta còn có thể mua bánh tráng Tây Ninh với giá rẻ nữa .Các bạn hãy đi vì nó rất đẹp đi rồi sẽ nhớ mãi ko quên đâu
Tiếc đứt ruột, đêm nay đáng ra ngồi quây quần ...đốt nến...hát hò, chao ui là vui! vậy mà...........chánnnnnn!
trời mưa nắng như ri thì mấy anh chị hoản kế hoạch là tốt(hehehh vì em ko tham ja dc nên mong mọi người thông cảm)