đêm 30 tết, Lãng Tử cùng 2 mem qtol (2 mem này chắc là mọi người chưa biết, vì chưa viết bài, nhưng có lẽ lần offline này mọi người sẽ gặp, áo hồng caro và áo khoác xám sơmi trắng). Nghĩa Trang Liệt Sỹ Gio Linh (Dốc Miếu) với hàng trăm mộ liệt sỹ. Hương phải chất bao tải và vác trên vai mang tới, mọi người xuất phát từ 23h30, đi bộ cho vui! Thắp hương trên đài Chụp vài phô kỷ niệm năm thứ 5 thắp hương nghĩa trang vào đêm 30 tết
một việc làm rất có ích,cám ơn tất cả các bạn... đúng rồi,câu hỏi của Đen cũng chính là của anh luôn đó ku Tuấn ơi.có thì khoanh vòng tròn lại cho anh e xem với nha.
Ôi trời, người yêu em mà bước chân ra khỏi nhà ban đểm dc mới gọi là chuyện lạ vn. Chứ đừng nói mò đi nghĩa trang lúc 12h đêm. Hok có đâu, bé mặc áo đỏ caro nay học ở Đà Nẵng, sv năm 1. @Chị đen + anh Minh: hì hì, offline này thì em đưa bạn gái đi, nhưng đẹp thì khen , xấu thì anh chị đừng có chê, tủi thân:039:
đừng có nói bậy, ma quỷ nào đây? nghĩa trang liệt sỹ chứ đâu phải bãi tha ma mà nói tầm bậy. Ko biết yêu tổ quốc chút mô hết:anhga83:
sax , cũng bít chân gà nướng nữa hả ??? ăn ở gần sân bay phải hem ??? vừa ăn bắp nướng , chân gà nướng ..đủ cả :JFBQ00125061225b:, xí nữa police rượt chạy mất dép ...:anhga: vậy mà vui , đó cũng là 1 nét riêng của sài gòn đó ...:botaythoi: ai muốn thử cảm giác vừa ăn vừa chạy thì phone cho vy nhé !!!:anhga57:
Mấy hành động này Lái Xích Lô ủng hộ 2 tay ! rất có ý nghĩa . Cứ tưỡng là không có những hành động hành . Hành động uống nước nhớ nguồn của người Việt ta ! :anhga6:
Sao lại bị police rượt vậy ta ? Bộ ăn xong quỵt tiền người ta à? ^^ Phone của bạn là số nào vậy ? Tối mai sẽ vào SG nà. Xuống sân bay rùi ghé đó lun nà. ^^ Hi hi ! Tối mai có sẳn một đám bạn đón rùi, có cả ... đón nửa. :anhga21: