hãy nói 1 lí do thực lòng cho sự kết thúc ...

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi virtuous, 11/4/06.

  1. virtuous Guest

    hãy nói 1 lí do thực lòng cho sự kết thúc ...

    --------------------------------------------------------------------------------

    nếu đã từng qua tuổi học sinh chắc có lần từng rung rinh đôi chút trước 1 ai đó ...nhưng rồi có thể sẽ có lúc ko thấy thick nữa và dừng lại ,,,nhưng nếu đơn giản chỉ là thick thì cũng có những lí do rất đơn giản để ko thick nữa ...vậy lí do ấy là gì ???ah uhm còn nếu hơn thick 1 chút ấy ...qua 1 thời gian cũng khá lâu Olay người ấy mình tự nhận thấy ko nên olay người đó nữa ...nhưng đoi lúc ko phải vì hết yêu họ rồi mà thôi , có khi còn bởi nhiều điều khác ...như chuyện của candle thì...vẫn thick thick người ấy lắm lắm nhưng vẫn cứ phải cố gằng thôi ...đơn giản bởi vì tự thấy mình chả làm cho người ấy vui lên chút nào cả , nếu ko phải vì mình , người ấy quen được nhiều người khác hay ho hơn thì có lẽ cuộc sống của người ấy sẽ vui hơn thì sao nhỉ ?tự kết thúc câu chuyện mà mình cố gắng tạo nên kể ra cũng hơi khó nhưng vẫn phải kết thúc thôi ...kết thúc của mình để người có ấy có 1 sự khởi đầu mới vui hơn ...bạn đã bao giờ là người chủ động say goodbie với 1 ai đó chưa >và nếu có thì lí do là gi?ko hợp hay còn vì 1 đièu gì đó hơn thế nữa//có thể bạn chưa từng nói rõ lí do với bất kì ai nhưng lần này hãy nói ra tất cả để chia sẻ với mọi người?có thể 1 vài người đang đọc bài này vừa bị đá"đá" và nghĩ rằng người kia hết thick mình rồi nhưng có thể đôi lúc ko phải là vậy ???bạn sẻ kết thúc Ur love story với lí do gì ?

Chia sẻ trang này