Hãy sống và ước vọng.....

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi thinhchua, 28/4/09.

  1. thinhchua Thành viên

    Ước mơ! Nghe rất xa xôi mà cũng rất thực. Nhắc đến ước mơ, thường ta sẽ tìm thấy trong đó những hình ảnh màu hồng đẹp đẽ. Tuy nhiên, ước mơ có thể lãng mạn nhưng cũng có những ước mơ vươn lên bằng nghị lực, bằng sự ấp ủ vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Có một nhà văn đã nói "Nỗi bất hạnh lớn lao và cũng là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của đời người là sống mà có quá nhiều mơ ước". Nhưng nếu không có ước mơ thì cuộc đời sẽ vô vị biết bao. Có thể ước mơ là dễ thực hiện với người này nhưng lại rất khó với người khác, nhưng nhờ có nó mà ta thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và nỗ lực cố gắng từng ngày.

    Vậy thì bạn ơi, hãy cứ ước mơ đi và hãy chắp cánh cho ước mơ của bạn. Đừng bao giờ thấy khó khăn mà vứt bỏ nó, hãy cố gắng thực hiện, hãy theo đuổi tới cùng những khát vọng sống của đời mình. Tôi tin là bạn sẽ thành công. Bạn và tôi... chúng ta hãy cùng mơ ước nhé!

    Con người sẽ sống như thế nào nếu không có ước mơ?. Lúc đó cuộc sống sẽ cực kì tẻ nhạt, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nữa bởi vì con người ta không có một mục đích nào để mà vươn tới.

    Nhưng khi biết ước mơ của mình không thể thành sự thật được, ước mơ của mình đã bị tan vỡ thì sẽ như thế nào?. Lúc đó cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa nữa, bởi vì hi vọng, ước mơ đã mất rồi thì còn điều gì để mà hướng tới, để phấn đấu nữa phải không?.
    Nhưng mất ước mơ này thì ta tạo thêm ước mơ khác, hết hi vọng này thì vẫn còn hi vọng khác cơ mà! Cuộc đời vẫn đẹp dù bên mình có thiếu ai đó, thiếu một điều gì đi chăng nữa….
    ST
    rockaruouaem thích bài này.

Chia sẻ trang này