Hãy tựa vào vai em mà khóc , nha anh !

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi ngocvy_le, 8/3/08.

  1. ngocvy_le Thành viên

    Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao ?
    Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao ?
    Có môi nào mà chưa từng vì tiếng nấc ?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

    Và có những chiều anh cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai em mà khóc
    Kể cho em nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho em cảm giác xót xa
    Vì em suốt đời là một sân ga
    Đón nhận vui buồn con tàu anh rời bến
    Sân ga này sẽ mãi vẫn còn đây

    Và khi nào sầu nặng dáng anh gầy
    Hãy trở lại tựa vai em mà khóc
    Than thở với em rằng đời người lừa lọc
    Sẻ bớt cho em nỗi khổ bị dối gian
    Anh luôn có bờ vai em để mà khóc
    Anh sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
    Anh sẽ không bao giờ thiếu một bờ vai
    Anh sẽ không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi_ dựa vào vai em mà khóc !
    rockaruouaemRain thích bài này.
  2. rockaruouaem Thành viên

    Cho anh một lần được khóc nhé em
    Bởi vì rượu làm anh cháy mất
    Anh đã làm rơi những ngấn lệ chân thật
    Của thằng đàn ông.
    Chỉ một lần thôi nhé con tim
    Hãy khóc thỏa thích như chưa từng được khóc
    Ngày mai xa xôi nhạt nhòa ký ức
    Giấc mơ xưa mãi chẳng quay về.

Chia sẻ trang này