Hãy thắp lên một que diêm!

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi tiromusa, 19/12/05.

  1. tiromusa Guest

    Một buổi tối tại vận động trường Los Angeles-Một diễn gỉa nổi tiếng-ông Jonh Keller, được mời diễn thuyết trước khỏang 100 000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :
    -Bây giờ xin các bạn đừng sợ!tôi sắp cho tắt tất cả đèn sáng trong sân vận động này.
    Đèn tắt, cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u.Ông Jonh Keller nói tiếp:
    -Bây giờ tôi đốt lên một que diêm.Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm thì hãy hô to : “Đã thấy “ .
    Một que diêm được bật lên,cả sân vận động vang lên:”Đã thấy!”.
    Sau khi đèn được bật sáng trở lại,ông Jonh Keller giải thích:
    -Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy .
    Một lần nữa,tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt.Một giọng nói vang lên :
    -Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt,xin hãy đốt cháy lên!Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.
    Ông Jonh Keller kết luận:
    -Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối,chiến tranh,khủng bố,cái ác và sự óan thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương,sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta .Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh.Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung im tiếng súng.Vì trong sự giao tiếp giữa người và người,đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn,đôi khi con người làmkhổ nhau,áp bức nhau mà không cần chiến tranh.
    Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng lọai.Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như ánh sáng nhỏ nhoi của một que diêm.Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng nhỏ bé,những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua đuổi bóng tối của những đau khổ và cái ác.
  2. Anh 2 Guest

    Mỗi người tự nhận thức ra chính bản thân mình, thì cuộc sống này sẽ là những que diêm sáng.
  3. denny247 Guest

    tôi đã đọc bài này rất lâu rùi . và thực sự rất có ấn tượng về nó .đúng vậy . mỗi chúng ta hãy luôn là một que diêm cháy mãi
  4. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Bài viết rất ý nghĩa. Đang học tư tưởng Hồ Chí Minh thấy đúng là hay thật!
  5. hoanglegiang Guest

    Muốn trái tim mang hình ngọn lửa hãy dựng ngược nó lên ai cũng có một ngọn lửa trong mình vậy hãy cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đó trong bạn trong tôi trong tất cả chúngta
  6. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    tôi sẻ ko thắp nến trừ khi nó thwucj sự sưởi ấm trái tim tôi ../tôi sẻ ko hát bài ca giáng sinh nếu bạn ko hát cùng tôi !...và nếu có một điều ước tôi ước mình sẻ ko cô đơn
    i don't want spent one more Xmas without you-Nsyne
  7. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Một nụ cười trao đi sẽ nhận được một nụ cười đáp lại. Đốt lên ngọn lửa trái tim mình cũng chính là cảm nhận hơi ấm của những người xung quanh. Dù chỉ là một đốm lửa nhỏ nhoi, ai bảo không có lúc nó trở thành ngọn đuốc rực sáng.
  8. hoanglegiang Guest

    một ngọn lửa nhỏ sẽ làm bừng sáng cả khu rừng trong đêm tối
  9. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Đốt rừng chắc!
  10. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(tinhvan @ Dec 30 2005, 12:27 AM) [snapback]1676[/snapback]</div>
    Hic, HLG nói theo kiểu có hình tượng mà tinhvan cũng bắt bẻ nữa. Răng chuyên đời đi xét nét người khác không ri trời. Phản đối!!! :(
  11. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeeeeee, trêu bạn tí, làm gì mà nóng tính, heeeeee! Sorry HLG, mydream281!
  12. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    tinh vân là thế mà! thích chọc gậy bánh xe lắm! :lol: :lol:
    vả lại tâm hồn của tinh vân cũng như khúc gổ ý! vì vậy nghe lửa là rét rồi :lol: :lol:
  13. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Lê Chí Hùng Cường @ Dec 31 2005, 09:19 AM) [snapback]1801[/snapback]</div>

    Heeee, lâu lắm mới có người hiểu và khen mình như thế, cám ơn, heeee.
    Hic, mình tiếc ngày xưa mình nhác học văn quá nên đọc câu chọc gậy bánh xe nghĩ mãi không hiểu bạn LCHC ý nói là gì. Heeee, tinhvan đành phải chạy qua chỗ thằng bạn mượn cuốn từ điển tiếng việt để tra, có điều cũng hơi thất vọng vì nghĩa của nó tầm thường quá.
    Còn nếu mà bảo tâm hồn tinhvan như khúc gỗ thì tinhvan mừng lắm, càng mừng hơn khi nghe có lửa, heee, bởi mình rất muốn trái tim và tâm hồn mình có thể bùng cháy lên!
    @LCHC: mình tặng bạn câu: chọc gậy xuống nước. Hay lắm đấy, nếu không hiểu nghĩa thì nên tra đi, cực tuyệt!
  14. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    chắc tinh vân hỉu nhầm ý của tui rồi!
    tui có ý chê trách gì đâu ........tui khoái câu này từ JinDO mà !
    có chi bỏ qua há! tui ko muốn tinh vân giận tui đâu :huh:
    thắp lên một ngon nến và ước rằng tinh vân đừng giận nữa ! ha! :lol:
  15. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeee, ai bảo rằng tinhvan giận đấy, nói như Vina thì hơi đâu mà giận người dưng!
    Hee, còn nếu tinhvan có giận đi nữa, thì thắp lên một ngọn nến mà chỉ ước có một điều: tinhvan hết giận thì đúng là vô vị và tiếc cây nến quá! (Đời sinh viên mà lãng phí thế là không được!). Heeeee
  16. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    vậy ha ! cú nghĩ là anh ý :lol: tức chứ! xời ! khéo lo đi @ cây nến đâu có gì ! mà SV bữa nay đâu có nghèo như thế@
  17. hoanglegiang Guest

    dù tinhvan có giận thì cũng chẳng ai dại gì mà đem nến lên thắp rồi ước cả ,thời buổi thì trường xăng thì lên mà lãng phí thế là ko ổn rùi
  18. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeee, bởi thế nên tinhvan mới bảo :
    <div class='quotetop'></div>
  19. saodoingoi Guest

    nếu cá tiền mua nến về ước sao ko dùng tiền đó mua cái bánh mì cho những người nghèo đói ngoài kia

Chia sẻ trang này