Bạn là người mới đến với Đà Nẵng ? Bạn từng đến Đà Nẵng dù chỉ một lần ? Bạn đã từng sống ở Đà Nẵng chỉ một thời gian ? Hay bạn đang sinh sống học tập, làm việc ở Đà Nẵng ? Hãy viết lên cảm xúc của bạn về thành phố này. Kỷ niệm ??? Ấn tượng Hay chỉ đôi lời cảm xúc ???
Đà nẵng, đôi lần mình đc dừng chân.Nhưng k đc lâu lắm, chỉ có lần ở đc 1 ngày à. Kỷ niệm có lẽ là k có.Nhưng cảm xúc thì có;"Đà năg lấy đi của mình nhiều người bạn chỉ vì vẻ ngoài xô bồ của nó"
Đã từng sống nhưng mà lâu lắm rồi... Có lần được chen chúc uống cafe giống như ở HN. Ngắm cầu quay, pháo hoa và coi Ngọc Sơn, Quang Vinh, Kasim... hát. Cái vụ nhậu nhẹt thì thôi rồi... Rất mún được quay lại ĐN....
ĐN là 1 mảnh đất gắn rất nhiều kỷ niệm của tui...có gần 4 năm sống ở đó.. nói chung rát nhiều kỷ niệm vui buồn....đói no...và rất rất mong 1 ngày ghé lại đà nẵng thăm bạn bè củ..
Đà Nẵng - Thành phố biển trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống được ví như như người con gái đang thì đôi mươi. Đà Nẵng hôm nay đang đổi mới từng ngày, từng giờ ... Có phải Đà Nẵng chỉ thay đổi qua diện mạo, qua vẽ đẹp bên ngoài trên từng con đường, ngõ phố??? Không. Đà Nẵng đang đổi thay không chỉ bên ngoài với vẽ xô bồ, năng động trong nhịp sống thành phố mà sự thay đổi đã bắt đầu trong từng nếp nghĩ, cách làm của từng vị lãnh đạo thành phố đến từng người dân. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng thuận và đó là sự đồng thuận giữa người dân với lãnh đạo, đó là sự thành công lớn và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố như hôm nay và trong tương lai. Tôi sống ở Đà Nẵng đã hơn gần 5 năm nay mà tôi không biết mình đã "yêu" Đà Nẵng từ lúc nào nữa. 5 năm đối với tôi là thêm 5 tuổi đời nhưng đối với Đà Nẵng là cả một giai đoạn phát triển thật mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển - xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch chỉnh trang đô thị,cùng với đó là đẩy mạnh phát triển về mọi mặt trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội. Tôi xem Đà Nẵng như là quê hương thứ 2 của mình đã từ lâu, tôi đã gắn bó với từng con đường mà tôi đi qua, từng ngõ phố mà tôi đến và thật là vui mừng bởi thành phố đang lớn lên từng ngày, với sự phát triển đồng đều về mọi mặt và đời sống đang dần được nâng cao rõ rệt. Đà Nẵng đang hướng đến trở thành một đô thị hiện đại và tầm cỡ sẽ không chỉ trong nước mà cả khu vực.
Đà Nẵng là nơi mình có nhiều kỷ niệm, đến bây giờ đã 6 năm rồi mình chưa có dịp trở lại! Mình vẩn liên lạc với những người bạn ngoài đó thường xuyên nhưng mỗi khi nhắc tới Đà Nẵng là tự dưngthấy ray rứt khó tả. Nhớ lắm, những con đường ngập tràn nước mổi ngày mưa lớn đạp xe lòng vòng thấy vui vui. Những lúc chen chúc uống cà fê cóc trên vĩa hè,hay mấy thằng ngồi đồng ở Da vàng cafe cả ngày mà chẳng thấy chán! Ôi, chắc củng chỉ có thời SV oanh liệt mới có những kỷ niệm nhớ mãi không quên! Hẹn Đà Nẵng 1 ngày không xa mình sẽ về thăm!
Dù chỉ sống ở ĐN 5 năm, một quãng thời gian rất ngắn so với đời người. Nhưng ở đó đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của thời SV. Những quán cf cóc, rồi chợ đêm Hòa Khánh nữa (ngồi nhậu với bạn bè thâu đêm suốt sáng), biến Hòa Khánh thật đẹp mỗi khi chiều về, Bà Nà lãng mạn đối với ai từng đến...... Thời gian trôi đi sẽ không trở lại và cũng xa lắm rồi những quãng thời gian đẹp nhất của thời SV. ĐN ư, đúng như lợi bài hát " Đà nẵng ơi, tình người". Ngàn lời không nói hết, cảm ơn nơi đã dạy ta khôn lớn. Hẹn gặp lại 1 ngày ko xa.
đà nẵng đẹp, phức tạp, lôn xộn, hợp với dân ăn chơi cũng là nơi từ con ngoan trở thành bụi đời (mặt tiêu cực)