Hãy yêu cuộc đời!

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi Lãng Tử, 13/12/09.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lại 1 ngày cuối tuần nữa đến, hôm nay LT sẽ cho entry chảy theo cảm xúc, ko chuẩn bị 1 chút nào như các entry trước, nói bằng thực tế, ko nói suông.
    Nói về cuộc đời - 1 khái niệm trừu tượng.

    ----------
    Cuộc đời là một khái niệm trừu tượng, khó có định nghĩa cụ thể. Hiểu theo cách chiết tự ngôn ngữ thì "cuộc" là "sự việc có nhiều thành phần tham gia, diễn ra theo một quá trình nhất định" và "đời" là "một khoảng thời gian sống của một sinh vật". Theo quan điểm Phật giáo, mỗi cuộc có sự sống bị phân cách bởi "cái chết", tạm gọi là "một đời", và có ý niệm "đời đời, kiếp kiếp".


    ------------------------------
    Chết = hèn nhát + trốn tránh!
    1 đời người sẽ có nhu cầu, ham muốn, suy tư, danh vọng.... và cuộc đời 1 con người sẽ diễn ra 1 cách tương đối theo 4 quy trình: Sinh - Lão - Bệnh - Tử

    Nhưng, đó cũng chỉ là 1 khái niệm tương đối, đối với tôi, trên đời này chẳng có gì gọi là tuyệt đối, cuộc đời đâu cứ phải trải qua 4 quy trình đó, nhiều lúc mới Sinh ra đã chết, chưa Lão đã chết, ko bệnh mà chết.

    Tại sao lại toàn chết chóc thế nhỉ???
    Bởi vì tối muốn bạn biết rằng: Sống trên cuộc đời này được mới khó, còn chết thì....quá dễ!

    Mới hôm qua thôi, có 1 đứa bạn Buzz vào yahoo: "T ơi, tao buồn quá, con Y nó yêu thằng khác rồi, bao nhiêu hy vọng....tao thất vọng quá, muốn chết mẹ đi cho rồi...."
    Cũng vào lúc khuya tối thứ 7, nhìn list yahoo có tới 6 cái status kiểu như:"Đời chán quá....", "Cuộc đời thật tẻ nhạt","Dis cái đời này..."

    Thấy trên các báo, tin tức về mấy vụ tự tử cũng nhiều, đa số và vì bất mãn về cuộc đời, hãi thật....
    Lại có cậu buồn đời, đâm chết người yêu rồi tự tử, nhưng xui thay là cậu ko chết mà lại dc cấp cứu thành công....chắc giờ này đang sống khổ hơn chết, đau thì ít mà tủi hổ, nhục nhã,hối hận thì nhiều....

    Làm vậy để làm gì nhỉ?? cuối cùng ta được cái gì?? than đời chán, kêu đời khổ, chửi rủa, oán trách đời rồi được gì?? há chẳng phải bạn đang tự than mình, tự chửi mình, tự oán mình sao?? Cuộc đời là do ta tự định đoạt, mọi kết quả đều do ta mà ra.
    Và khi đã ko dc kết quả như mong đợi thì tại sao lại chọn cái chết? đó đâu phải là hướng giải quyết tốt?

    Đồng ý khi bạn ko có gia đình, ko người thân, ko bạn bè, ko nợ nần.... ok, nếu ko liên quan, ko làm ai buồn thì......chết đi, tùy.
    Còn nếu có, xin đừng làm người khác lụy theo bạn.

    Có 1 câu: "Mày chưa kịp nói chán đời thì đời đã quá chán mày rồi!"

    --------------
    Mọi thứ đều có căn nguyên:

    [Căn nguyên = Căn cứ và Nguyên nhân]

    [IMG]


    Hãy đọc 1 mẩu chuyện của chính tôi để biết rằng: Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động để khỏi phải hối hận sau này!

    ***
    *
    1 buổi sáng thứ 2, tôi dậy muộn, nhìn đồng hồ đã 8h00, chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp, trong khi bình thường chạy xe tới trường mất 15p. Bực mình, ném cái di động vào gầm giường vì cái tội ko báo chuông, cuống cuồng đánh răng xách cặp đi học, vượt cái đèn đỏ đầu tiên, bị 1 bà già chửi, càng thêm bực, tới cổng trường, vội vàng chen xe vào chỗ hẹp, xước mất miếng deccan dạ quang dán xe hì hục cả buổi hôm qua mới xong, càng thêm tức tối, hầm hầm đi vào lớp, cô dạy Hóa đuổi 1 tiết, ra tiết vào lớp bị thằng bạn trêu, cọc cằn gạt nó ra, gầm lên "Im mày, đừng có nhiều chuyện", 5 tiết học sau nặng nề, thằng bạn ko thèm nói chuyện với mình, lúc về xe cạn xăng, dắt bộ. 1 ngày đen toàn phần, nghĩ rằng đây là ngày đen nhất đời và chửi thầm....

    Nghĩ lại 1 chút,cái chuông báo thức ko kêu chắc tại mình đặt giờ sai, nếu bình tĩnh ko vượt đèn thì đã ko bị chửi, ko vội vàng thì đã ko trầy xe, vào lớp từ tốn xin cô thì đã ko bị đuổi, ko bực tức thì đã ko làm bạn buồn, và nếu lúc sáng đừng có bực mà quăng di động vào gầm giường thì mình đã có thể gọi bạn mua xăng đem tới.
    *****
    *&*

    Ôi, hóa ra tất cả đều do mình, chẳng tại ai hết....

    Thế mà mình lại có lúc mình cũng kêu chán đời, từ nay đã hiểu, và ko bao giờ như thế nữa, Hứa!


    Sốg lúc nào mà chẳng có niềm vui lẫn nỗi buồn, cứ tiếp tục và sẽ có nhiều niềm vui đến, dù ít hay nhiều!

    ------------------

    Sống tốt!
    Sống và sống tốt rất khác nhau, lúc nhìn về tương lai của bạn, hãy nhìn tiếp 1 quãng xa hơn cho người khác!
    -------------

    [IMG]

    Người khác ở đây là bố mẹ, người thân, sau đó là bạn bè, quen biết và cả những người ... ko quen! làm thế nào để lúc sống dc nhiều người mến, được bạn bè quý, người người tin tưởng. Cuộc sống của mình thực sự tốt đẹp và hạnh phúc khi có những điều đó.

    Muốn "nhận" thì trước hết phải "cho", hãy cứ tin rằng cho đi ắt có nhận lại, chứ ko phải như tấm lòng để gió cuốn đi, đó chỉ là nói thôi, hãy yêu quý gia đình, quý trọng bạn bè, giúp đỡ mọi người, làm nhiều điều thiện.
    Nói về điều thiện, nếu bạn có điều kiện, hãy làm từ thiện, giúp đỡ những người có hòan cảnh khó khăn hơn, còn nếu ko có điều kiện thì bạn vẫn có thể làm điều thiện :

    Lại có câu:"Làm lợi mình mà ko hại người, đó là điều thiện đầu tiên".

    Và để đến cuối cuộc đời thấy mình ko có gì phải hối tiếc, lúc tắt thở có thật nhiều người vây quanh khóc, đó là cuộc sống đẹp!


    Nguồn: LeeTuan
    www.LeMinhTuan.TK
  2. nguyenlephong Thành viên

    rất có ý nghĩa
    mình cũng đã rơi vào tình trạng như thế rất nhiều lần
    cứ nghĩ cuộc đời này thật chán,thật vô vị,..,nhiều lúc còn muốn biến mất khỏi cõi đời này nữa
    những suy nghĩ thật ngu xuẩn phải không?
    bây giờ thì mình sẽ không suy nghĩ ngu ngốc in rứa nữa.
    bởi vì:sống được trên đời ni mới khó,chứ chết thì dễ lắm..
    thanks
    Lãng Tử thích bài này.
  3. Dungsmile Thành viên

    chỉ cần bình yên một phút thôi cho đời sẽ qua............................bình yên 1 phút thôi................
    Lãng TửCà Chua thích bài này.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Cảm ơn 2 người đã hiểu.
    @Dungsmile: Tìm dc sự bình yên thực sự trong lòng mình thật quá khó đúng ko bạn:)

Chia sẻ trang này