Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị-Quangtrinet.com Dự án cơm 2000đ dành cho người nghèo Trước hết cho phép BaoChau thay mặt BDH dự án gửi lời cám ơn chân thành tới các nhà tài trợ và các bạn tình nguyện viên đã rất nhiệt tình tham gia và góp phần vào sự thành lớn của dự án cơm lần thứ 10. Để các bạn hiểu rõ hơn về công việc cũng như quá trình diễn ra dự án thì BC xin tường thuật lại như sau: Cũng phải nói thêm đây là dự án cơm lần 10, có lẽ đối với các bạn tham gia lần này sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ và vô cũng ý nghĩa vì các bạn được trực tiếp tham gia làm đồ, phụ nấu cơm và chăm chút cho từng suất cơm để trao tận tay người nghèo. Ngay từ chiều thứ 7 các bạn tnv nam và nữ đã có mặt tại nhà bạn Duyên để tham gia làm đồ ăn để chuẩn bị cho ngày mai. Trong lúc các bạn nữ say sưa trò chuyện và làm đồ thì các bạn nam lại được giao 1 công việc khác đó là trao băng rôn và phát tờ rơi để thông báo tới các người nghèo biết về buổi bán cơm ngày mai: Sau khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị ban đầu thì các bạn trở về nhà để chờ đón cho buổi bán cơm ngày mai. Đúng như kế hoạch 7h sáng ngày 28/4/2013 các bạn TNV đã có mặt tại địa điểm nấu ăn để cùng nhau phụ bếp và chuẩn bị từng hộp cơm. Và đây, Bé Múc Canh 1 hình ảnh quen thuộc từ cơm đợt 1 cho tới đợt 10 với dự án cơm 2000đ. Sau dự án cơm lần này có lẽ sẽ có thêm nhiều bé như: bé gắp trừng, bé rau muống, bé múc đậu.... Trong lúc các bạn nữ say sưa với việc chuẩn bị cơm thì các bạn nam đã có mặt tại địa điểm bán cơm để tham gia dựng rạp từ sớm. Nhờ sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của các bạn TNV mà mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ lúc 10h sáng. Ngay trước giờ bán cơm BTC đã họp và quán triệt tinh thần cũng như tác phong làm việc cho các bạn TNV để dự án cơm được thành công hơn. Ngay say đó các bạn đã nhất trí cao và bắt đầu vào công việc bán cơm. Mở đầu là hình ảnh quen thuộc của đội ngũ bán cơm xinh đẹp và duyên dáng: Thật bất ngờ cho BTC đó là vị khách đã chờ gần 2h để được xếp hàng mua cơm đầu tiên đó là 1 người khá quen thuộc với hầu hết người dân địa phương đó là: Tiếp đó vẫn như thương lệ là bà con kéo đến xếp hàng để chờ được mua nhưng hộp cơm đầy tình thương. Với phương châm "Mỗi hộp cơm bán ra sẽ nhận lại sự hài lòng và những nụ cười nở trên môi" BTC và các TNV đã cố gắng hết sức để mang tới sự thoải mái và hài lòng nhất cho các thượng khách. Và kết quả mang lại làm cho chúng tôi hết sức phấn khởi: Nhằm đảm bảo an ninh cũng như an toàn cho bà con tới mua cơm, BTC đã cử 1 đội trực tiếp đưa đón bà con qua đường an toàn, và họ đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao: BTC còn đặc biệt lưu tâm tới các trường hợp khó khăn để linh động mang cơm tận tay: Sau hơn 1h làm việc hăng say thì 200 suất cơm đã được bán hết và toàn thể ekip làm cơm ai nấy cũng rất vui mừng và tự hào về công việc vô cùng ý nghĩa mà minh vừa thực hiện. Sau đây là hình ảnh của những con người tuyệt vời ấy: BaoChau Quangtrinet.com
Không biết cái đoạn làm cơm trước mà đi ngắm chị em làm cho vui Tiếc là chỉ tham gia được một lúc thì phải đi có việc. Cám ơn sự nhiệt thành của tất cả các thành viên đã mang đến thành công cho chương trình lần này