Hôm 3/10 nhằm ngày 15/08 âm lịch, trúng vào dịp Trung thu. QTN đã tổ chức một buổi trung thu cho các em khuyết tật Phường 5, Đông Hà. Hôm đó, thời tiết khá thuận lợi nên các công việc diễn ra suôn sẽ. Sau đây là các hình ảnh về buổi Trung thu này. Công tác chuẩn bị của CLB và diễn đàn: cuong.pro khi chuẩn bị các phần quà Chương trình chính: Cỏ lông chông khai mạc chương trình Đại diện CLB khuyết tật và Trạm y tế P.5 có đôi lời với các em và QTN cutun và em Vương cùng trình bày tiết mục đầu tiên cho Tết trung thu vinhtran cũng hùng hồn biểu diễn văn nghệ 2 thành viên từ CDSP: xu_xu và Thúy, nhí nhảnh quá phải không? Hai bạn rất hòa đồng, thoải mái Tiếp theo, các thành viên QTN cùng các cán bộ trong CLB cùng mở...bánh kẹo cho khán giả. Có ăn mới nghe hát được. Ăn rồi lại tiếp tục...văn nghệ, hihi. Bà cũng tham gia tới 2 bài nhé. Còn được một khán giả tặng hoa nữa nè Và CLB kỳ lân Hoàng Ngọc Đường đã tới. đây là một hoạt động thường niên của CLB. Hôm nay, CLB Kỳ Lân đến cùng QTN biểu diễn màn múa lân độc đáo. Đây là món quà ý nghĩa cho các em. Vài hình ảnh về CLB Hoàng Ngọc Đường: Và phần cuối là trao quà cho các em. QTN và CLB Hoàng Ngọc Đường có các phần quà tết trung thu cho 20 em. No.1255 trao quà Tết trung thu cho Sơn. Anh Thọ, CLB Kỳ Lân Hoàng Ngọc Đường trao quà. Mas trao quà. Cu em này làm duyên và No.1255 giỡn, cậu ta cười khoái chí lắm . Cỏ lông chông trao quà Cỏ ba lá trao quà Cafedem trao quà Cát Khóc trao quà Cát Khóc và cutun trao quà (phía sau là mẹ của Cỏ lông chông đó bà con, mẹ xông xáo, nhiệt tình lắm) Bé Như trao quà Buổi tổ chức tết trung thu cho các em ở CLB Phường 5 Đông Hà thành công tốt đẹp. P.s: Các hình ảnh chụp chung của 2,3,4,5 thành viên QTN sẽ được post ở bài sau. Các bạn cần ảnh gốc pm yahoo: advqtn để lấy nha, chất lượng tốt hơn, to hơn, rõ hơn
Các em đểu nở nụ cười, phụ huynh, các cô chú dì dượng thấy con cái mình dc vui trung thu cũng hạnh phúc lắm. Thấy có bác rươm rướm nước mắt.... Sau lũ lụt có 1 trung thu ý nghĩa thật là hay. Cỏ Ba Lá, Cafedem, xu, thúy là thành viên mới nè. Cỏ ba lá là học sinh cấp 3 Đông Hà a?
that tuyet,tuoi tre quang tri chung ta tren con đường hội nhập.Nhưng quê hương ta còn quá nhiều nỗi đau... SINH VIEN BACH KHOA DA NANG (XA NHÀ NHỚ QUÊ HƯƠNG)
CÁC ẢNH CHỤP RIÊNG TRONG HÔM TRUNG THU vinhtran bên 2 em xinh đẹp Mas Xk vs lung tung (Ghét 2 bà này nên để ảnh đen thui) Chị em nhà họ Lê 5 chị em khủng chưa này :-"
anh đen liên tường đến CÙA phài không hjhj vùng cây cối rậm rạp đó, nói thế chứ đừng liên tương đeng tối nhà
Mi có thù oán chi với chị mà toàn nói xấu ta không rứa? Chị có chụp ảnh với cái "hội đàn ông" mô mà xinh nhất? đợi 2 năm nữa ta vô SG chơi, lúc nớ sẽ trị tội.
Khỏi cần đợi chị vô, học hết năm ni em ra QT ở rồi tính luôn cho mau, nợ nần chi thanh toán hết, hé hé. Mà e hồi trước chừ ko nghe tên Club Hoàng Ngọc Đường nơi, chỉ nghe Kỳ Lân Hội với Đông Thành đi múa lân chơ mấy, đều thấy club ni múa có dàn cột hoành tráng nì, chắc có võ.
hey! trung thu thật hoành tráng hè, mình nghe noiứ là tổ chức Trung thu tại Phường 4 mà, mấy hôm sau bão số 9 nên công việc của mình bận rộn quá, phải đi khắc phục hậu quả lụt bão giúp bà con nên ko tham gia được mong các bác thông cảm nghe :>e mi làm chi mà mấy hôm sắp trung thu và trung thu tau gọi điện cho mi và bé vi mãi mà ko được thế
Thiếu bụi chuối, bát cháo hành .......... đúng ko anh Cùa? Thật vui vì lần này được cùng tham gia với mọi người. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn các em, thật tội quá, nhưng mà rất ngoan. Thấy cảnh các phụ huynh đưa đón các em đến mà tội, vậy mà các bác, các cô, các chú đã chở các em đến từ rất sớm. Ban đầu còn ngồi ở phía ngoài, bị nắng rọi vô nữa kia. Có bác bẻ nhành cây ngồi che cho con, thấy đến nghẹn lòng. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy được niềm hân hoan của các em. Dù sao, QTN chúng ta cũng tổ chức thành công lần này. Hoan nghênh tinh thần của tất cả những thành viên đã tham gia. Hy vọng những lần đến chúng ta sẽ còn tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa như thế này.
Gọi khi mô mà ta không biết hè? cũng không thấy báo cuộc gọi nhỡ . Ôn cũng ỷ thế đang ở SG nên nghĩ tui không xử ôn được phải không? răng mà tui có lắm kẻ thù rứa hè? Ltử ơi là Ltử, tới mà coi, có 1 bọn a dua theo chọc chị này, tội của mi lớn lắm, ra đây là không toàn mạng với chị mô .