hihihi, lần thứ 2 gặp ox (lần đầu tiên bx quên òy) Ox ngày càng phông độ hẳn, luôn cười nhẹ, ôi iu ox quá
off = gặp mặt = hẹn hò ........>đen gà Tại người chụp ảnh chụp xấu chứ bộ, 2 người mẫu xinh thế mà chụp ra thế đó Mai vc mình phải làm dáng mới đc, ox nhỉ?
đúng roài phải làm dáng mới pro được cho QTN bít thế nào là trai tài gái sắc<><>hic<>nổ xíu thoai<>tắt liền àh
Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi ghê! Chúc mừng 2 em! Hèn chi em Chip cả ngày cứ khoe với mình là em sắp gặp anh bsqv, rồi đi hẹn hò về là nt khen anh bsqv dễ xương ghê Mờ hẹn hò chi mà 2 người ngồi đối diện nhau là thua rồi. Phải ngồi bên nhau, vai kề vai, tay nắm tay nó mới vui chứ . Lần sau rút kinh nghiệm nhé!
Té ra chị Chíp công du Huế vì ri đây !!! làm dáng nữa thì thôi rồi Có cái nhìn chị ý đỏ mặt iu thế nhỉ
@chị nghi: lúc ấy ngồi cạnh bên nhau kia nhưng tại anh ý muốn ngồi đối diện để 4 mắt có thể nhìn nhau nên mới chuyển sang ngồi đối diện đó chứ. Mụ Táo mà biết chuyện này bà ý chết ngất vì ganh tỵ nhở @Candy: iu em gái quá @Eng HA: trâu cọc mô ra anh? mý lại chuyện trâu đi tìm cọc là chuyện hồi xửa hồi xưa òy, giờ ít khi thấy trâu đi tìm lắm anh ạ, để chắc chắn thì cọc phải bước 1 bước chứ
Hơ, nhìn cái bít ngay em Chip nhà miềng (nhìn múp múp bít ngay ) Cí ni mờ off chi hèo??????????????????????
@hahhahah:ff ở Huế <>lấy hàng tít cho giật,.,chứ vợ chồng gặp nhau @ku wind:Vợ chồng anh đoàn tụ<.,chú em đòi đi theo làm chi<>kì đà cản mũi hem<>chú giật box huế lên đi,rầu cho off tại Huế<>ở Huế hoành tráng off là có người đi ah @@tối nay lại du hí cùng vợ rầu<>sao lại cuộc sống thần tiên quá trời đi<>
Công nhận. Anh Giang càng ngày càng đẹp zai ra ấy nhỉ Mình mà thấy zai đẹp thì khoái "nghía" lắm. Chjp nhường cho em đi
ông xã chị mà, em thử hỏi anh ý xem có đồng ý kô đã, nếu ông xã chị ok thì chị cũng nhường cho em đó nhường 1 ngày thôi nhá, còn 364 ngày còn lại là của chị nhá
Anh Giang hả. Đấy. Chjp ok, anh vào lên tiếng thử coi. mà có một ngày thì làm ăn được gì hả chị. Em lại ở xa thế này.
2 chị sao em chiều vậy<>nhưng nhớ là đá qua đá lại nhẹ thui nha mấy chị không thì em chấn thương hết giờ @ Rùa lâu quá mới gặp em <>anh nhớ lúc gặp em ở huế<>nhìn chuối quá<.cả 2 anh em đều chuối
Hic. Anh củ chuối thì có. Em nhớ là hồi đó có chụp chung với anh một tấm trên chiếc xe đạp củ chuối của anh. Không biết giờ còn không nhỉ? Mà nó hiện giờ sao rồi, thành củ khoai chưa?
píc đó anh chịu lun @mà xe đạp đó ,nó theo anh từ năm 1998 tới giờ<.xem nó như người yêu<>làm sao để nó thành củ khoai được em<>nhiều lần định li dị mà cuối cùng vẫn quyết định chung thủy<>bây giờ vẫn dành cho nó 1 vị trí ưu ái,khó quá chẳng dứt được<>mà pic đó ku bạn em chụp bảo nó send wa Y!M mail mà chắc nó quên rầu @có tập thơ em tặng anh nữa nè<>hay thật khâm phục tài thơ văn em quá, Bữa nay còn làm thơ không<>khi nào xuất bản tập nào nhớ send anh 1 bản nha