...ê 74 kìa....cứ thấy xe 74 là đó đó ...cuộc chiến bắt đầu...nhậu thôi ...đang tình tứ gì thía hok bít mừng cái hội nghị ...dzô dzô ...món ăn quen thuộc, chỉ tiếc là ở đn ếch xào xả ớt hok ngon lắm... ...đố mọi người bít là ai?3 chàng ngự lâm trên con sắt ...ngại quá....chip hét..mọi người múa phụ họa chụp cho đẹp vào nha Thắng...xấu là biết tay eng ....lại xin đc múa phụ họa cho chip hét ngan_ha,phan thắng,chip, bố vợ quanghaivl,hoanganhdha,HTV Hic....1 mình chip là con gái...ý nhầm là hoa khôi....hehehe:JFBQ00125061225b:
Thấy anh Phan Thắng là man ly nhất :JFBQ00125061225b: Với cái chiến tích trắng hếu, tron anh thiệt pro! Nghe giang hồ đồn rằng anh Quang Hải xỉn đầu tiên thì phải:anhga6:
có xỉn mô.....xỉn đến mức lăn ra ghế ngủ luôn...chắc nhớ người yêu nên tâm trạng hok tốt lắm ...có mấy cái pic manly của anh Hải...nhưng sao hok thấy Phan Thắng up lên..hề hề...
hihi,hình như các chú uống rượu với trà đá hay sao ấy nhẩy :anhga6:. Nhìn ai cũng phong độ cả. Tết ni mà gặp anh em fải chiến trận nữa
phan thắng có khác chiến tích quá đẹp, mà chị chip kưng 1 mình mà chiến đầu gần 8 ông. Nhìn mặt ai thấy cũng đang phê. ka`ka`
Off hay quá nhẩy! Kiểu nì miềng cũng muốn! Làm ly cà phê + 888 sau đó...>>> Ừng ực vài chai saigon....>>> nhăm nhăm mấy con ếch.........Úi mấy miếng thịt ếch chứ rùi Nào chúng ta cùng lên xe buýt rùi ...>>>> okekieecs! Hic Hic >>>>>End: Ngất ngây con gà tây, đường ai nấy đi.............
Hô hô cuối cùng củng đc chiêm ngưỡng mấy kiệt tác nghệ thuật của box ta khửa khửa. Đề nghị ae bỏ phiếu bình chọn Chip -->CÂY ĐỦA VÀNG:anhga6: MARS,CUA : Lí do sao hẻm có mặt 2 người nhẩy ...
hic em gái tội nghiệp đứng giữa bầy sói :cai_nhau: hờ hờ có Cu Hoàng và HTV là chưa biết mặt, nhậu nhẹt sao không hú mình nhỉ ?
Ku Hoàng kể cói nhiều món nhậu lắm mà răng thấy trên bàn ..... Sax ! Chắc các giáo sư này đua nhanh quá quán hok kịp làm mồi . Ku Hoàng về bỏ ăn 2 ngày, và rồi hok hiểu sao sau 2 ngày trong phòng lại hok còn tí giấy vệ sinh nào .....????????
Bố vợ và HTV miềng không biết, còn lại toàn là người quen. Hoanganhdh thì lần đầu tiên thấy mặt, trước đó cứ nghi nghi "không biết hoanganh với ku Thắng có phải là một người không", giờ thì chắc chắn là không phải rồi em nhỉ? Nhìn em hoanganh cũng hiền phết, hehe, nếu gặp chắc không phải là đối thủ của chị Nghi rùi! Bé Chip sướng ghê, một mình tung hoành giữa bầy giai, nhìn mà... mơ ước! @em Thắng: mặt mũi sao thế kưng? Ra đây chị chăm cho nào!
botay.vovong Như vậy là mem ĐN trình làng gần hết keke. Ku Tâm bỏ lở cuộc vui nên đâm ra nói xấu anh hả:cai_nhau:mèn ơi tui có biết đâu,đừng tiếc kưng ơi
cái chi mà ĐÔI ĐỦA VÀNG...hehe...tại 1 mình chip là hoa khôi nên mọi người ưu ái quá...toàn gắp thức ăn cho chip hoài à...ngại quá...hì.... Chắc tết này về quê anh em ĐN làm phát nữa ấy nhỉ????
đã cố vào quán có huda roài nhưng chỉ tiếc là ở đóa không có à ! chán ghê ! ai cũng thèm huda mà chju . còn anh hải hôm đóa hiền nhất trong nhóm mà , uống xong là lăn ra ngủ khòe à !
sao eng chỉ được cái nóa đúng vậy ? nhậu mà cần nhiều mồi thì còn gì là nhậu nữa đúng ko eng . trên bàn nhậu ko thấy bia nhưng dưới bàn nhậu thì không biết là bao nhiêu chai roài !:JFBQ00125061225b:
Hôm đó thật sự vui, nhưng mình say trước nên ko cùng anh em đi hết chặng đường được. Mong rằng lần sau thể lực của mình sẽ tốt hơn. @ngan_ha: người chiến thắng là người có quyền được phát ngôn đúng ko cu em, anh ko muốn giải thích. Nhưng khi dang chiến đấu mà còn nghĩ đến chuyện dưỡng sức hay....thi anh nghĩ là ko nên @ITS: dạo này tao hiền lắm mi ơi, toàn bị bắt nạt ko ah, nhưng phải có gắng mà sông tốt thui mà. Mong thằng bạn tốt tết này ra giúp 1 tay nè