Chào mọi người, Rất tiếc hôm nay ko có nhiều sự tham gia đông đủ của anh em, nhưng nói chung Titanic cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì sự nhiệt tình của ACE. Đặc biệt là Mas, candy, Nhankyy,...... Rất cám ơn mọi người. Nhân tiện có mấy cái ảnh chớp vội post lên cho ace xem. và đây là ba anh em nhà họ QTN Cheers,
Chị Mas đâu nhỉ ?? ảnh chỗ chị nhiều chị up lên đi hay hôm qua một mình dành 2 con chim cánh cụt ( chỗ cí bánh ) nên chừ quên hết ảnh iếc rồi
Hi, được ăn những 2 con chim (cánh cụt) mờ phải đăng ký và giành giật mãi Trong hum ni sẽ chọn lọc hình ảnh post lên mọi người chiêm ngưỡng. Có hình mình với nhóc tự sướng, sn anh Hồng mờ ng ta tưởng mô sn 2 chị em @ box ĐN: (thông tin mật) hum qua anh Hồng kiu 1 két bia về mờ tình hình là bia còn và mồi cũng còn , mọi người tập trung nhanh ko bia nó thiu.
Sinh nhật mà có hai người đẹp đứng 2 bên thì hạnh phúc quá rồi còn chi. Chỉ thiếu 1 cô ngồi trên đùi thôi...hehe
Sao ít quá vậy anh Hồng, cho thêm vài cái đi chứ! Hôm rồi có nghe anh Dũng nói là đông lắm mà @a Hồng: SN mà có đến 2 người đẹp cùng chụp ảnh là nhất anh rồi đó! Chúc mừng nha, nhưng nói như anh Phúc: Có thêm 1 em ngồi ở đùi nữa thì ..khè khè.
Kaka,Ku Hồng năm ni phát tài phát lộc rùi,có 2 cô em đứng bên cạnh là xong rùi...Vui vẻ quá,ké két bia và mấy miếng mồi @2 muội của ĐC ngày càng xinh quá,coi chừng mí anh QTN ĐN hớp hồn đó...
Ui hôm qua đáng lẽ có em ngồi trên đùi nữa, nhưng đoạn chớp hình thì cô ấy đi .......... nên chỉ còn 02 em thôi Cheers,
Hôm qua nghe ồn ào thế, chắc là 2 miệng của mụ Mas xì ke và Đen heo con dễ thương đây. Sáng hôm nay chú titanic đã liệt giường vì sau khi tổ chức SN xong, người yêu mò đến thế là...uống cfe, ko ngủ được . Box ĐN khi mô cũng tiết kiệm ảnh ghê gớm
Starry 338/8 Phan Chu Trinh đó bạn ơi. Ơ mà cherry_[L]uV ở ĐN ah????? Hum qua, 1 mình Mas 3ly sữa chua dâu tây - cơ sự là 1 ly được mời, 1 ly trả công bưng bê, 1 ly của Candy ( do Candy về sớm để lại ) - Hi, sáng mắt đẹp da phải bít đây
tình hình là mụ Mas xì ke ém ảnh đây ??? :-" cơ mà chị mà chi lạ, giành từ nước uống đến chim ( cánh cụt) anh Hồng có cái video mô rồi up lên luôn anh, khúc nớ có em
Mất rồi candy ơi, hôm qua đang quay, có người hỏi gì nên anh quên tắt luôn. Thế là xong, cả ngày nay a ăn ko ngon ngủ chả yên. Tiếc quá. 338/8 phan chu trinh- đà nẵng cheers,
Hình ở máy của Mas, ko đẹp cho lắm Bánh dành cho anh Tàu gãy nì Có nhóc tăm tia con heo của anh Hồng nì Thổi nến và ước nào , phù phù Anh Hồng: [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o< Hy vọng năm nay con kiếm được người yêu và Starry khấm khá hơn ( thổi 2 lần nến ước 2 điều ước, sướng )
Ok, tình hình là vẫn còn 01 cí bánh kem nữa. Hiện đang ở starrry, em vào đây nhé. Cám ơn Mas nhiều nghen, máy mới chớp ảnh có khác.