Bổ sung Một số hình ảnh về cầu Hiền Lương chụp trong lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Quảng Trị ngày 01 tháng 5 năm 2007: Từ phía Nam nhìn ra:
Những hình ảnh trên đã gợi nên sự xúc động và niềm tự hào không chỉ dành cho quê hương Quảng Trị trong đó có Vĩnh Linh mà còn là niềm tự hào lớn cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta đối với lịch sử thế giới. Thật tự hào vô cùng bởi quá khứ đã để lại cho Vĩnh Linh những "di sản" vô giá dành cho các thế hệ mai sau tưởng nhớ lại và không quên những địa điểm từng là chiến trường oanh liệt - địa danh vang lừng của một cuộc chiến ác liệt nhất . VĨNH LINH XƯA ANH HÙNG - BẤT KHUẤT TRONG CHIẾN TRANH NAY ANH HÙNG - KIÊN CƯỜNG TRONG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÁNH CHO GIẶC MỸ TAN TÀNH - NĂM CHÂU KHEN NGỢI VĨNH LINH ANH HÙNG (Một câu nói nỗi tiếng của Bác Hồ chủ tịch dành cho Vĩnh Linh) Thật đáng tự hào ... và sẽ tự hào hơn nữa khi những người con của quê hương sẽ luôn hướng về nơi đó, góp phần vào đó làm cho Vĩnh Linh nói riêng - Quảng Trị nói chung ngày thêm thịnh vượng, bền vững & giàu đẹp.
Chợt nhớ câu ca của Đoàn Chuẩn - Tú Linh "Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng Nụ cười trong gió mới, anh đón chờ em giữa cầu Hiền Lương"