Trong tháng 5 này với đặc thù thời gian và công việc nhiều người nên số lượng rất hạn chế,biết vậy rồi nhưng kô thể kô tổ chức được...Chắc k có gì tường thuật vì chỉ có đi từ công viên đến quán cafe ngồi 888 từ trưa đến chiều chơ mấy... Hình ảnh nè... Tindaihiep và Mr Nguyễn mrcuong_pro và bikute HưngBằng và bikute botayvovong Hoai US Hihihi_yeuem_hehehe Hưng Bằng ALL
em Kogame !! quả nớ ko phải là Mất tiền mà là đang bụng thức ăn đó em ==> anh í ăn tham @ Đc : hơ hơ bựa ni Đc mần chi mà đen rứa ? định đua với muội á @ Rùa: mụ cắt tóc ni chộ đc nè ăn gian thêm đc tý Mà bà mần chi anh Hiếu ngồi bên méo miệng rứa ? @ anh Hiếu: mụ Rùa ăn hiếp anh á! hay răng mờ... @ : anh Cương : cười tươi ghê @ bà con : sướng ghê chưa nờ ! nhìn mờ muốn bay vô SG
botayvovong cái ny mà gữi cho gì N và chú T thì chắc mưng lắm đây,thấy con mình đã lớn và ra dáng đàn ông cu Bá ăn chi rứa.cái chi vàng vàng sêt sệt rứa ................................ nhìn giống................:- Hoai US
Chà, box SG gặp nhau ở Moon đây. Anh Hưng sướng nhá, được chụp với 2 em xinh tươi. Cơ mà ngồi mí 2 em thì ko m mà ngồi ku Tâm thì m, là cớ làm sao (ui anh ơi, nguy hiểm thế cơ ah? 8-** )
@Muội iu: Đen mô mấy,vẫn còn thấy sơ sơ hè...Đen rứa để muội khỏi tủi thân...Sướng nhé... @Mas: e nghe,giận bi giờ...A nguyên đai nguyên kiện tem dán tùm lum tà la kô thấy hở,nói a rứa là chít a,đợi a lừa ai đó đã
@ Đc: kiểu ni mà kiu ko đen mấy, e cái máy ảnh hắn ghét Đc của muội hay răng mà hắn chụp anh Tâm, với Rùa trắng rứa hè . Rứa mà có người kiu muội đen ka ka @ chị Mas: chị cứ hay, nói đúng nghi ngờ hè !!! ( tháng 7 về Đn ko khéo ổng đá chị em mình chít )
Xin lỗi anh, tại thấy răng em nói rứa, ko răng thì em nói móm chơ Anh phải phê bình người chộp hình ý. Em ơi, đến đó bảo vệ chị nhá Hay T7 này ta làm cuộc tổng kiểm tra em nhở Coi có như anh Hưng nói khung.
Nhìn hình và thấy tiếc là không tham gia được. Do sự cố hôm thứ 7 đến h vẫn chưa bớt, cũng phải nghĩ ở nhà 3-4 hôm nữa mới bình phục. Cám ơn Hưng Rèo đã thông báo nhé. Cám ơn reprt và hình ảnh nhé.
Ảnh gặp mặt t5, nhân tiện PR cho quán cf MOON của Mr Cương luôn. Khai trương quán hèn chi anh Cương ăn mặc lịch sự, ra dáng ông chủ phết nhỉ Cho iem hỏi cái món "vàng vàng, sền sệt" ở ảnh dưới là món chi rứa
Chị Nghi ới ời!!! Đó là Món Cơm Chiên Dương Châu, nhưng vì ngày đầu tiên, miễn phí cho Nên Nó ít thế kia !!!
hehe ^^ bạn ni chưa biết chơ dạo này mình trắng ra rùi đó Tự nhiên sau cái lần xuống tóc định vô chùa chơi mà miềng bây giờ tự dưng được mấy con bé năm nhất nó ái mộ ghê hic, cứ toàn khen mình "đẹp trai" mới chết chứ. Cả lão Cương nữa đó, còn trêu mình là con trai nữa. Làm anh kiểu chi mà ... toàn đi xiên xọ em út
oài ......món cơm chiên dương châu đóa O Nghi , but chả bít trong nớ chiên với kái chi , hix , bùn zữ, bi cóa được ăn mô , đến lượt bi bơ hết ......koi chán chưa ......đúng là ngày đầu , đưa kái thực đơn ra bi ngắm cho mỏi mắt , chọn hết món, cuối cùng nhân viên kêu mấy món ni ngày mai mới có ....oải lun .......But dù sao thấy Moon of pác Cương cũng xịn và đẹp lém , chắc sẽ mắc khách lém đey.
Cơm chiên dương châu rất là ngon ^^ kaka ^^ miềng với Hiếu 2 đứa phớt có 1 dĩa nên cảm giác lại càng ngon lạ lùng Tội nghiệp bé bi, ai bảo lúc đầu bảo ăn mà ko chịu mần chi. Đợi là rứa đó ^^ hehe
đã bảo là đừng kiu tui là chuột nhắt mờ !! nghĩ sao mà kiu chuột nhắt trong khi họ như con Khủng Long hử ? ai dám bắt nạt mụ, kiu tui, tui ghi sổ, hẹn ngày vô SG ....Tui uýnh cho , mờ với công lực của mụ mà phải chờ tui ra tay ah! Xử đê !!! ( anh Cương bình tỉnh hí, )
Nhìn mấy cái ảnh buồn không tả nổi, ngồi gần Bikute với Rùa nhưng khi ôm 2 người đó, không ai chịu chụp ảnh cả, chờ hoài, cười mỏi miệng không chụp, he he Quán rất được, không gian bố trí khá đẹp nếu không nói là khong gian hơi nhỏ @Cương: Lần sau vô thử caffe chứ tối hôm trước nhậu khát nước quá nên đành uống nước dừa và PM lại em mang áo vàng nha!
Khuyến mãi thêm 1 số tấm hình Tăng 2. Tình hình là Bikute đòi chầu kem, quyết định Duyệt, không thiếu nữa !!! thế là 4 người đi tìm "Kem",cả 4 người đi tìm kem mà cuối cùng là ăn Cơm Gà Xối Mỡ hehehe!!! Vì quá đói... sau khi ăn cơm xong, nhìn đồng hồ thấy Quá sớm, thế là quyết định đi KARAOKE, vẫn cái quán K@T ở Sư Vạn Hạnh. ở đây Mụ Rùa đã dở hết mọi "thủ đoạn" khi PR và gọi thêm được 3 người đến đó là Bạn Hóa và em bạn í, cùng với Chidaika... Đây là Song ca Tình tứ Rùa và Anh Bá... () Đây là bikute tự Hạnh Và đây là Bạn Hóa và em gái bạn í (Đang là SV năm I Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch) Tủi thân nên mình tự sướng... Khoảng 4h45', Bị gọi về Trường, thế đành cáo từ mọi người hix!!! Khuyến mãi 2 tấm hình sau, sau 2 tấm này miềng về nhà trong tình trạng "Ngoắc Cần Câu"... Lúc này là đang hỗ trợ... Cho mấy đứa bạn... Trước Cổng ĐH Ngoại Thương!!! and The End!!!