Hình bóng anh luôn chiếm trọn trái tim của em

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi lenam, 17/4/11.

  1. lenam Thành viên

    Em muốn nói với anh như thế. Như một đề nghị? Như một yêu cầu? Hay đơn giản chỉ là một lời tha thiết. Nhưng em cần điều đơn giản đó. Như em cần anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này anh à.
    Em thích đôi lúc được anh nhìn chăm chú, để em thấy chính hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh và em sẽ lặng ngắm nhìn anh thật hiền trong những giây phút như thế để giữ mãi hình ảnh thật hiền trong đôi mắt xanh bao la và sâu thăm thẳm như biển khơi của anh.
    Em thích được anh mắng yêu là một cô bé bướng bỉnh, ưa cãi lời, ưa cứng đầu và bị anh cóc nhẹ vào đầu để em lại có dịp dỗi hờn, nhỏng nhẻo. Để anh lại xuýt xoa, năn nỉ ỉ ôi. Để em có dịp nhìn anh cuống quýt như con nít khi em nói: "Em giận".
    Em thích được anh vuốt và luồng từng ngón tay vào tóc. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng trong những phút giây như thế em thấy ta thuộc về nhau trọn vẹn hơn. "Mái tóc em không quá mượt mà. Nhưng anh thích nó vì nó tự nhiên. Cũng như em, em không là một cô gái dịu dàng nhưng anh yêu em vì em rất thật". Anh hay nói những lời yêu thương như thế khi vuốt mái tóc xoăn ưa rối bù trong gió của em.

    [IMG]
    Em thích nhìn anh cười mỗi khi nhìn em. Để em biết em đang mang đến niềm vui cho anh. Và anh biết không, nụ cười của anh làm em thích thú. Nụ cười đó quá ấm, quá rạng rỡ nó làm ấm và thắp sáng tim em và thắp sáng cả tình yêu của em nữa.
    Anh có biết vì sao mỗi lần bên anh em hay mít ướt không? Vì những lúc như thế em có thể tựa ngay vào bờ vai của anh mà nức nở. Và những khi như thế, bàn tay anh sẽ siết lấy bàn tay em. Thật chặt và không quên nói với em rằng: "Hứa với anh sẽ không khóc nữa em nhé vì anh vẫn ở đây bên em mà".
    Có nhiều điều khó hiểu về em quá phải không anh? Nhưng thật sự, có lẽ anh sẽ không hiểu hết em được đâu vì em thích nhiều và nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, hãy thử một lần nhìn vào trái tim em đi anh. Anh sẽ tìm thấy chính hình ảnh của anh trong đó. Kể cả ở những góc khuất nhỏ nhất của trái tim em. Vì hình ảnh anh luôn chiếm trọn trái tim em mọi lúc.
    Hãy một lần thử nhìn vào trái tim em đi anh. Anh sẽ biết em yêu anh nhiều thế nào dù lời yêu đó em không thốt ra trên đôi môi mọng. Hãy nhìn thử một lần để biết em cần anh như hơi thở và nhớ về anh như nhớ đến tương lai. Em yêu anh nhiều lắm!


Chia sẻ trang này