Tối nay sẻ diển ra lể khai mạc Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng trị,(dự kiến sẻ có tường thuật trực tiếp trên sóng QTV)Đây là sự kiện lớn của Thể thao quảng trị trong năm 2009.Là cuộc thi mang tính nhân văn cao cả ,trong đó không có kẻ thắng người thua ,tất cả đều chiến thắng vượt qua chính mình, qua số phận .xóa bỏ mặc cảm tự ti,để có một tinh thần thể thao chân chính.Những ngày này Tập thể BTC,VĐV,TNV đều hoạt động hết công suất để có một mùa giải thành công.Hôm qua BTC và các Bác sỷ đã làm việc từ 8h sáng đến 18h (không ăn cơm trưa) để khám thương tật cho hơn 100 VĐV mới của các Đoàn về tham dự giải ,Mặc dù thời tiết nắng nóng nhiều VĐV chưa quen với khí hậu Quảng Trị ,cơ sở vật chất cũng còn nhiều khó khăn nhung các Đoàn đều có nhiều ấn tượng tốt về mãnh đất và con người Quảng Trị .Sáng hôm nay các VĐV .HLV .TNV của các đoàn đã đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và có nhiều hoạt động có ý nghĩa tại đây.Rất nhiều VĐV tìm mộ đồng đội củ,thân nhân đã nằm xuống cho ngày hôm nay.