HƯỚNG VỀ CỒN CỎ ANH HÙNG Chắc hẳn ai cũng biết rằng: cơn bão số 7 đã đổ bộ vào nước ta và để lại nhưng hậu quả khá nặng nề về người và tài sản trong tháng 9 vừa qua. Nhất là khu vực miền Trung : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... * Quảng Trị: 3 tàu chìm, 5 ngư dân mất tích * Quảng Bình: 14 tàu chìm, 5 người chết, 3 mất tích * Hà Tĩnh: 1 người chết, 7 người mất tích.. Và đặc biệt là huyện đảo Cồn Cỏ-tỉnh Quảng Trị,bão số 7 cũng đã tràn qua đảo Cồn Cỏ lúc 5h sáng, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 gây thiệt hại nặng về tài sản. Kho quân đội, trụ sở huyện đảo và hơn 40 nhà dân bị tốc mái, toàn bộ hệ thống dây điện bị đứt, mất liên lạc; đánh vỡ hàng chục mét bờ kè đê biển, làm sập hoàn toàn lán trại công trình xây dựng và dịch vụ nghề cá, 34 tấn xi măng vì thế bị ngập nước... (Theo báo TuổI Trẻ). Theo thông tin ban đầu, tại đảo Cồn Cỏ có gió 9-10, giật cấp 11 khiến nhà dân và hầu hết công sở và công trình công cộng trên đảo bị tốc mái, sập đổ. Gió bão giật tung cửa kính của Đài truyền thanh và Trung tâm văn hóa thanh niên của huyện Cồn Cỏ. Tổng đài bưu diện huyện bị ngập nước khiến thông tin liên lạc từ đảo về đất liền bị tê liệt hoàn toàn,2 tấn gạo dự trữ và hơn 30 tấn xi măng của đảo bị ướt. 2 tàu của Đà Nẵng vào trú ẩn ở đảo Cồn Cỏ và tàu của Đồn biên phòng 214 bị hư hỏng nặng..( Theo báo Công An HCM). Trên đây là một số thống kê sơ bộ về hậu quả mà cơn bão số 7 đã để lại cho huyện đảo Cồn Cỏ trong tháng 9 vừa qua.. Thiết nghĩ, Cồn Cỏ không chỉ là hòn đảo ven bờ, là mảnh đất anh hung trong kháng chiến, mà trong cả thời bình Cồn Cỏ còn có vai trò rất lớn trong công tác phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng lãnh thổ, lãnh hải và là một địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của hệ thống đảo, hải đảo và vùng biển Việt Nam. Hãy vì "Đảo du lịch, đảo văn hóa, đảo thanh niên và đảo an toàn" – hòn ngọc biển đông của khúc ruột miền Trung thân yêu!Cồn Cỏ cần những tấm lòng nhân ái! Đây là kế hoạch sơ bộ mà nhóm ở Quảng Trị đã cùng nhau lên kế hoạch và đề xuất, ( mọi người cùng nhau xem xét và đóng góp hỗ trợ cho kế hoạch nhé): - Chịu trách nhiệm thực hiện chương trình: Minh Châu, Thu Thảo, Ngọc Tân. - Nội dung quyên góp:Những cơn bão vừa qua đã làm huyện đảo Cồn Cỏ bị thiệt hại nặng nề về vật chất và tinh thần. Hiện những chiến sĩ và bà con nhân dân ở Cồn Cỏ đang gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong các bạn hãy đóng góp chút công sức của mình để giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt qua chương trình tình nguyện này. Mọi sự đóng góp về tài chính, lương thực (mì tôm), áo quần chăn màn đã qua sử dụng và một số vật dụng thiết yêu khác.. Mọi người sẽ cùng nhau quyên góp và ủng hộ, đến thời hạn các thành viên nào có điều kiện sẽ tham gia và đưa tận tay những vật phẩm quyên góp được, hoặc gửi về địa chỉ: + Hồ Thị Minh Châu, số 102 đường Hàm Nghi, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. + Mọi thông tin ủng hộ, xin liên lạc qua số điện thoại : Minh Châu(0985262883 ), Thu Thảo ( 01686 064 054 / 053825308 - gặp Thảo), Dương Tân ( 0983855702) - Địa điểm: Huyện đảo Cồn Cỏ - Thời gian quyên góp: bắt đầu từ 6/10 - 25/10/2008 - Chương trình thực hiện: Chủ nhật ngày 26/10/2008 - Nhân sự: nhóm hoạt động tại QT và thành viên cũng như CTV NVT có điều kiện tham gia. - Phương tiện: tàu thuyền ra đảo ( do nhóm QT đảm nhận) P/s : Chúng ta sẽ có một chuyến ra đảo cùng nói chuyện và làm việc như những chiến sĩ thực thụ ^ ^ Các bạn có điều kiện tham gia đăng kí sớm để nhóm còn điều chỉnh về thời gian + phương tiện!
Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhưng để thực hiện được không phải là một chuyện nhỏ, Nếu ta thăm Đảo thì ít nhất chúng ta cũn phải chuẩn bị hành trang phải tốt kể cả quà .... phải nhiều và phong phú vì đã mất công đi thì phải làm cho nên trò. Cái nữa là phương tiện đi lại vì nếu chúng ta tham gia trên đất liền mà xa phương tiện cũng đã khó huống gì làm chúng ta phải lênh đênh trên biển 32 Hải Lý. Hồi năm 1998 trường anh tổ chức đi mà đã 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó là về phương tiện. Còn thời gian, phần lớn chúng ta còn học sinh mà đã đi ra đó thì phải ở lại qua đêm ít nhất cũng mất một đêm một ngày nếu chúng ta chỉ đi ttrong ngày thì khôgn thể nào kịp. Với lại còn còn nhất nhiều khó khăn khác nữa. Nhưng nếu chúng ta muốn thực hiện điều này thì cần phải phối hợp thêm với các đoàn thể khác nữa và số lượng tham gia phải có giới hạn. Nếu chúng ta thực hiện đươc chương trình thì sẽ tạo đc tiếng vang lớn cho QTOL. Mà mình cũng sẽ được trở lại thăm Cồn Cỏ lần II. Mọi người vào tham gia góp ý nhé xem có thực hiện được chương trình này không. Cảm ơn mọi người.
Anh Vượng chú ý điều này nhé: Theo \^o^/ được biết thì đây là chương trình do nhóm CTXH Người Việt Trẻ tại QT tổ chức, chứ ko phải là do QTN phát động hay phát động cho QTN. Tuy nhiên ko phải vì thế mà chúng ta ko tham gia. Đã là hoạt động tình nguyện thì ko phân biệt tổ chức này hay tổ chức kia, đúng không ạ? Nhưng theo mọi người thì chúng ta chỉ tham gia theo kiểu hỗ trợ hoạt động (ủng hộ vật phẩm...) hay đề nghị hợp tác tổ chức cùng với nhóm này? Việc ra thăm đảo Cồn Cỏ thì \^o^/ và Chip cũng đã nghĩ đến, nhưng do một số khó khăn như anh Vượng đề cập nên ý tưởng vẫn chỉ mới "thai nghén" chứ chưa dám đưa ra bàn bạc. Hay nhân dịp này ta tổ chức cho thành viên QTN đi một chuyến luôn nhỉ? Mọi người cho ý kiến sớm để ta tiến hành cho kịp thời gian nhé! ^^
uhm đây đúng là việc cần thực hiện và làm ngay, nhưng mà cần suy nghỉ kỉ vì đây: thứ 1: là đi ra đảo cơ đấy không phải chuyện đùa đâu. thứ 2: là đây không chỉ là hỗ trợ cho nhân dân côn đảo, mà ở đó còn có cả quân đội (đang làm nhiệm vụ biên phòng nữa đấy) không phải chuyện chơi đâu đấy. . Nếu mà có hỗ trợ thật thì cũng không được sơ suất như những lần trước đâu..
Sáng 6/10, thay mặt ĐVTN trong tỉnh, anh Nguyễn Đăng Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã trực tiếp trao những món quà nghĩa tình nồng ấm của tuổi trẻ ở đất liền cho đại diện huyện đảo Cồn Cỏ nhằm chia sẻ phần nào những thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra hôm 30/9 vừa qua ở Quảng Trị mà trong đó Cồn Cỏ là địa phương gánh chịu nặng nề nhất. Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang (phải) trao những món quà tình nghĩa của tuổi trẻ đất liền cho đại diện huyện đảo Cồn CỏĐây là đợt quyên góp đầu tiên của tuổi trẻ trong tỉnh ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo bao gồm mì tôm, tôn lợp nhà, thiết bị nghe nhìn trị giá 38 triệu đồng. “Tuổi trẻ chúng tôi đang vận động, kêu gọi quyên góp để tiếp tục giúp đỡ chiến sĩ, đồng bào ở Đảo Thanh niên Cồn Cỏ khắc phục hậu quả bằng nhiều đợt nữa!”- Anh Quang cho biết. Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ xúc động: “Tuổi trẻ Quảng Trị là nơi đầu tiên ủng hộ cho Cồn Cỏ khắc phục thiên tai. Cơn bão số 7 gây thiệt hại cho Cồn Cỏ 30 tỷ đồng. Mãi đến chiều 5/10, hệ thống thông tin liên lạc, đài phát thanh ở Cồn Cỏ mới khắc phục được. Hiện lực lượng xung kích của huyện đảo Cồn Cỏ đang dồn sức giải phóng mặt bằng đường giao thông và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. UBND huyện đảo đã hỗ trợ lương thực cho 100 ngư dân và công nhân xây dựng trên đảo”.
Nhận thấy chương trình rất tốt, rất có ý nghĩa, PC có một số trao đổi với chương trình sau: - Trước hết chúng ta nên liên hệ với Văn phòng Đại Diện Huyện Đảo Cồn Cỏ ở Đường Hùng Vương (gần Sở Kế hoạch đầu tư), để được giúp đỡ. - Vì là Đảo Quân Sự nên vào và ra khỏi Đảo đều có sự quản lý rất gắt gao của các tổ chức trên Đảo, chúng ta lại đi theo tổ chức (theo đoàn) điều này chắc chắn phải được sự đồng ý của Đảo. - Theo PC được biết, tháng 10 này đi ra Đảo là 1 điều khó khăn bởi vì biển động tàu du lịch và tàu quân đội không đi được, PC không nhầm thì chỉ có 1 loại tàu đi hơn 1h đồng hồ từ Cảng Đông Hà - ra đến Đảo, nhưng loại tàu này chỉ phục vụ cho các lãnh đạo cao cấp đi thăm Đảo, và phục vụ trong các trường hợp khẩn cấp nhất. - Một cái chính nữa, đó là kinh tế. Đã xác định ra Đảo du lịch là khác, mà ra thăm và tặng quà là khác. Quà cáp không nói lên tình cảm nhưng đã xác định làm chương trình thì ít nhiều củng phải chú ý điều này. (Cái này chắc PC ko phải nói nhiều, hi) - Cái nữa, như PC đã biết qua chuyến đi Đảo 30.4 - 1.5 vừa rồi, chi phí cho thuê một chuyến tàu ra vào Đảo là 6tr đồng, ngoài ra khẩu phần ăn trên Đảo phải đặt là không dưới 50.000đ 1 xuất (cái này thì các bạn có thể chuẩn bị thức ăn từ nhà mang theo). - Một điều củng khá quan trọng là, đã xác định ra Đảo đa số phải ở lại qua Đảo một đêm. Đó là nhưng trao đổi, góp ý của PC với những người làm chương trình, chúc các bạn thành công.
Thứ 1: Việc liên hệ với văn phòng đại diên trên đảo thì Tân với Châu sẽ đảm nhận, vì theo thông tin thì ông Nguyễn Quang Lanh đã vào đất liền, địa chỉ " 122 Lê Thế Hiếu" - việc liên hệ cũng không khó lắm vì tình hình ngoài đảo đang rất khó khăn, mình có thiện chí nữa nên chắc chắn sẽ đồng ý. Khi đã được sự cho phép của bên huyện đảo thì việc đi và hoạt động trên đảo sẽ không còn khó khăn.=> các bạn ai có khả năng thì có thể cùng làm với Tân và Châu. Thứ 2: về phương tiện đi lại. Kế hoạch của mình sẽ thực hiện vào cuối tháng, ta có thể liên hệ bên đảo giúp ( khi đã liên hệ đc với văn phòng đại diện). C2: liên hệ với tàu dân - cái này Thảo sẽ đảm nhận, có thể sẽ mất chi phí nhưng sẽ ít hơn hoặc cũng có thể là free nếu may mắn. Cứ thực hiện đồng thời 2 phương án, như thế linh hoạt hơn. Thứ 3: về thời gian ở đảo, chúng ta sẽ đi vào chiều thứ 7 và trở về vào chiều ngày hôm sau ( nếu có gì trục trặc thì thứ 2 mới vào đất liên - các bạn tham gia nên tính toán thời gian để đăng kí - nhưng chắc sẽ không có gì thay đổi) Thứ 4: ý tưởng của chương trình được đưa ra để ủng hộ cho các chiến sĩ và nhân dân ở ngoài đảo, khi gọi ra cho các chiến sĩ thì các anh rất vui vẻ, và rất mong là mình sẽ ra thăm. Mình sẽ phối hợp với NVT để mở rộng quy mô thực hiện chương trình, đặc biệt là NVT Huế sẽ tích cực giúp đỡ. Theo thông tin vừa nhận đc, anh Hào ( NVT MN) nếu tốt thì công ty SANYO sẽ tài trợ cho mình. Nhưng nếu không có công ty tài trợ thì chương trình của mình vẫn tiếp tục thực hiện ( chỉ là mất đi 1 nguồn thui mà).:> Đã quyết là làm, các bạn cùng đọc và đưa ý tưởng đóng góp cho chương trình.!