Luôn bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm rồi vào vai đi tìm hỏi nhà người quen, Nguyễn Thị Thu Hà (1985, trú khóm 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Hà sinh ra trong một gia đình có hai chị em, bố mất sớm, mẹ là giáo viên. Gia đình khó khăn là vậy, nhưng Hà lại lười lao động, thích ăn chơi đua đòi nên đã chọn con đường “việc nhẹ, tiền nhiều”, đó là đi trộm. Với chiếc xe máy BKS 74H1-002.55, bịt kín mặt, Hà vào vai người đi hỏi nhà người quen để trộm. Theo đó, cứ chừng 5 giờ 30 đến 7 giờ hằng ngày, Hà tìm đến những gia đình là cán bộ nhân viên đi làm, hoặc những người trong gia đình đang mải lo làm việc mất cảnh giác để “chôm”. Trước khi vào nhà, Hà gọi to mấy tiếng xem có ai không, và khi biết chắc không có người thì “xuất chiêu”; còn nếu có người thì vờ hỏi thăm nhà ông A., bà B. nào đó rồi cáo từ. Từ nhiều nguồn tin của bị hại, lực lượng CSĐT CAH Hướng Hóa lập Chuyên án 511-T, đấu tranh và làm rõ bộ mặt thật của Hà. Nguyễn Thị Thu Hà Theo khai nhận, từ tháng 1 đến 6-2011, Hà đã thực hiện hàng loạt vụ trộm và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Cụ thể, một ngày khoảng tháng 3, trên chiếc xe BKS 74H1-002.55, Hà đến khu tập thể cơ quan Ngân hàng NN&PTNT H. Hướng Hóa đánh quả. Sau một hồi quan sát, thấy một gia đình mở cửa, trong nhà chỉ có bà già trông cháu nhỏ, Hà bình thản bước vào. Thấy trên bàn có chiếc máy tính xách tay, Hà liền nhanh nhảu: “Mệ ơi, cho con hỏi chị đã về chưa?” thì bà cụ đáp là “chưa về”. Chờ có thế, Hà liến thoắng: “Cho con mượn cái máy tính. Con mới gọi điện mượn chị rồi”. Ngỡ là người cùng cơ quan với con mình nên bà cụ chẳng mảy may nghi ngờ, bảo Hà cứ vào lấy. Lấy được máy tính, Hà ra xe rồi mất dạng. Thấy ngon ăn, 9 giờ hôm sau, Hà lại cỡi xe máy lên TT Lao Bảo, “đánh” được một số tiền trong túi xách của một người mất cảnh giác. 6 giờ 20 ngày 20-6, từ hướng Khe Sanh đi lên Lao Bảo, Hà dừng xe lại và vào một nhà ở thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp thì thấy một thanh niên đang nằm ngủ ở giường. Sau khi gọi vài tiếng “anh ơi, anh à” mà không thấy phản ứng, Hà nhanh tay “bợ” 2 chiếc ĐTDĐ. Tiếp đó, vào những ngày 22, 24-6, Hà liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại TT Lao Bảo. Ngoài những vụ trộm cắp đã được làm rõ, CQĐT đang tiến hành mở rộng điều tra để xác định những vụ việc xảy ra trên địa bàn với phương thức tương tự mà Hà đã dùng. Theo cand.com
Ôi trời lại con ni. Bị bắt bao nhiêu vụ rồi mà không trừa, đúng là:" Ngựa quen đường củ". Khét tiếng Khe Sanh chừ lại lên Lao Bảo
Con gái mà ghê thiệt..Kiểu ni chắc phải ngồi vài năm tù rồi..gieo gió thì gặp bão, mình làm mình chịu ..nhà chỉ có mỗi 2 chị em, mẹ làm giáo viên mà còn kêu khó khăn...khối người còn khó hơn mà họ đâu có thế ..haiza..
Hình như cái ni lâu rồi mà! Tên Lu hay tên Mu chi đó...Mẹ hắn giáo viên cấp 1 hiền lắm. Con ni đánh bài, số đề, bóng đá... cũng ghê lắm! Mong cũng nhẹ tội cho hắn...tại nhà hắn cũng hoàn cảnh mà. Ôi cái cuộc đời!
Nếu như cãi tạo 1 con người. Thì tù cũng chưa phải là cách. Mà mình nghĩ chắc cũng tù giam vài tháng rồi chuyển qua tù treo thôi!
Rứa mà đòi biết,con ni mẹ là cô Bình dạy cấp 2 cụ thể là môn văn.Nhà cũng khá chứ đâu đến nỗi Cho ở tù khoảng 5 năm là hết thôi.
Báo cáo bà con không hiểu sao con ni tạm giam mấy bữa giờ lại được thả về rùi. Thấy nó nhong nhong ngoài hoài mà không thấy xấu hổ tí nào hết àh. Mấy ngày trước nó có vô mượn vài chục ngàn đứa bạn tui làm gì đó tui nghi chắc là đánh số đề rùi.hee