Sau hơn một tuần điều tra phá án, chiều ngày 11/8, Bộ đội Biên phòng và Phòng PC14 Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với công an huyện SêPôn (tỉnh Savannakhet, Lào) bắt giữ đối tượng Hồ Pleng (SN 1983, trú tại bản Ktup, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) về tội giết người, cướp tài sản đang lẩn trốn tại bản Noòng Neo (huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Thuê xe ôm để cướp Ngày 5/8, anh Lê Văn Trữ (SN 1969, trú tại khóm Tây Chín, TT Lao Bảo, Hướng Hoá) được 2 đối tượng người dân tộc Vân Kiều thuê xe máy chở theo đường Lao Bảo - Hướng Phùng. Đến sáng ngày 6/8, vợ anh Trữ không thấy chồng trở về nên đến đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo và Công an huyện Hướng Hoá để trình báo chồng mất tích. Gia đình đã huy động người nhà đi tìm anh Trữ khắp nơi vẫn không thấy. Cùng ngày hôm đó, lực lượng chức năng nhận được nguồn tin, vào khoảng 22h ngày 5/8 tại tiệm cầm đồ Thành Xuân (khu phố 3B, TT Khe Sanh, Hướng Hoá), có 2 đối tượng người dân tộc thiểu số mang chiếc xe máy Wave đến tiệm cầm với giá 10 triều đồng. Do thấy khả nghi vì là người dân tộc thiểu số nhưng trong giấy tờ cầm cố xe mang tên và địa chỉ của người Kinh nên chủ quán nghi ngờ và liền báo Công an. Thấy “động”, 2 đối tượng này liền bỏ chạy cùng với chiếc xe máy. Theo những thông tin ban đầu cùng với lời khai của các nhân chứng, lực lượng chức năng nhận định rất có thể chiếc xe máy mang đến tiệm cầm đồ là của người bị mất tích và thủ phạm là 2 đối tượng trên. Sa lưới Ngay sau khi nhận được các nguồn tin trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh lập tức phối hợp, thành lập chuyên án. Những đối tượng thanh niên trú tại hai bản Ktup và Katang đều được “để mắt” đến. Sau quá trình sàng lọc và phân tích cặn kẽ, cơ quan chức năng thấy rằng 2 đối tượng Hồ Pleng (SN 1983) và Hồ Văn Đông (SN 1984) đều trú tại bản Ktup, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá là những phần tử chơi bời, nghiện cờ bạc và thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào. Thêm vào đó, sau nhiều ngày “nằm vùng” tại bản Ktup, lực lượng chức năng thấy rằng, sau khi xảy ra vụ án mất tích, 2 đối tượng trên không quay về địa phương. Chi tiết này càng củng cố thêm nhận định ban đầu của cơ quan điều tra và hạ quyết tâm truy tìm 2 đối tượng này để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sau khi rà soát tất cả các mối quan hệ, địa điểm thường hay lui tới của 2 đối tượng, cơ quan chức năng vẫn không tìm thêm được những chi tiết mới. Mặt khác, gây án xong, 2 đối tượng này đã trốn khỏi địa bàn. Từ đây, cơ quan chức năng nhận định có thể Pleng và Đông đã bỏ trốn sang Lào hòng thoát tội. Với nhận định trên, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phối hợp với Công an huyện SêPôn - Lào để phá án. Đến ngày 11/8, lực lượng chức năng đã bắt tên Hồ Pleng tại nhà một người quen của Pleng ở bản Noòng Neo, huyện SêPôn. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc xe máy Wave mà 2 đối tượng này đã bán tại Lào với giá 2,5 triệu kíp. Trở lại bản Ktup, cơ quan chức năng đã mật phục và bắt đối tượng Hồ Văn Đông tại bến đò Tân Kim (thị trấn Lao Bảo). Khám xét nhà tên Hồ Pleng, cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều tang vật khác gồm: biển số xe của anh Lê Văn Trữ (74K8-4119) và nhiều biển số khác. Trong quá trình vây bắt và khám xét nhà 2 đối tượng trên, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn do sự chống trả của gia đình. Tại cơ quan điều tra, tên Hồ Pleng đã khai nhận tội ác của mình và đồng bọn: Khoảng 10h ngày 5/8, Hồ Pleng cùng Hồ Văn Đông ở cùng bản do thiếu tiền tiêu xài, cờ bạc nên nảy ý định thuê xe ôm để tìm cách giết người và cướp tài sản. Khi cả 2 đến khu vực cổng bến xe Lao Bảo thì gặp anh Lê Công Trữ, sinh năm 1969, trú ở thôn Tây Chín, thị trấn Lao Bảo làm nghề xe ôm liền gọi chở lên đồi theo đường Quốc phòng Lao Bảo - Hướng Phùng để tìm rễ cây về làm thuốc. Khi đến đồi Chua, tên Pleng yêu cầu dừng xe lại để hành động nhưng quan sát thấy địa hình không thuận lợi nên yêu cầu anh Trữ tiếp tục cho xe chạy về phía xã Hướng Phùng thêm gần 30 km. Đến địa bàn thôn kinh tế Hướng Hải, xã Hướng Phùng, thấy nơi đây rừng núi hoang vắng và ít người qua lại nên tên Hồ Pleng và Hồ Văn Đông đã dùng đá đánh nhiều lần vào đầu và gáy người lái xe ôm. Khi người xe ôm bị ngã và lăn xuống vực sâu, cả hai lao theo tiếp tục dùng đá đánh cho đến khi nạn nhân tử vong rồi kéo xác giấu ở suối và dùng đá che kín. Sau đó hai đối tượng lục tìm trong ví nạn nhân lấy 700.000 đồng và mang chiếc xe đến thị trấn Khe Sanh để tìm cách tiêu thụ. Do không bán được nên cả 2 đối tượng tìm cách vượt biên trái phép đến bản Keng Luông, huyện Sê Pôn - Lào bán được 2,5 triệu kíp (Lào). Sau khi cả 2 đã “đốt” hết toàn bộ số tiền bán xe vào trò đỏ đen cờ bạc với các thanh niên địa phương, tên Đông đón xe khách về Việt Nam còn Hồ Pleng chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt giữ. Chuyên án trên đã thể hiện sự nhanh nhạy của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị khi kịp thời phối hợp với Công an Lào để phá án.
nhìn ông ny "đen sì sì ak"....!hèn chi "số" ổng ny đen zữ.......! ăn trộm mak cũng để bị bắt....!zô tù ngồi "dưỡng dã" mí năm cho trắng...!