Chào các bạn ! Trong mỗi chúng ta hẳn ai cũng muốn làm một chút gì đó để cuộc sống được thoải mái hơn, xã hội được tốt đẹp hơn. Và chắc chắn trong các bạn cũng có một tấm lòng vì những người nghèo khổ, những trẻ em khó khăn cho dù đó chỉ là một tấm lòng để cho gió cuốn đi. Trên đất nước chúng ta, trên cái tỉnh Quảng Trị nghèo nàn này, hàng ngày vẫn có rất nhiều đứa trẻ không được đến trường chỉ vì một nỗi không có sách vở để học tập. Và chúng ta, những người con Quảng Trị, những người có cuộc sống dễ chịu hơn, có được những thứ mà rất nhiều người chưa có. Và một trong số đó là những quyển sách, những tờ báo mà ngày ngày chúng ta vứt vào một xó. Vậy tại sao chúng ta không tập hợp những quyển sách, những tờ báo đó lại để dành tặng cho những người còn thiếu may mắn hơn. Hưởng ứng chương trình Quà Tặng Tri Thức của Nhóm HĐXH Người Việt Trẻ - Olympiavn. Chúng tôi, những người con Quảng Trị, thành viên diễn đàn QTOL xin kêu gọi toàn thể các thành viên: các bác admin, các smod, mod và mems hãy cùng chung tay xây dựng tủ sách Tri Thức Tặng Bạn, một việc làm đầy ý nghĩa của cư dân Quangtrionline. Dưới đây là chương trình của các bạn ấy Chương trình Quà Tặng Tri Thức Theo kế hoạch hoạt động của QTOL thì ngày 27/5 tới chúng ta sẽ giao lưu với các bạn NVT BTB. Trên tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi các thành viên của diễn đàn hãy cùng hưởng ứng chương trình Tri Thức Tặng Bạn, hãy là một tuyên truyền viên cho chiến dịch đầy ý nghĩa này. Để biết thêm về chương trình xin hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : hiepnhvn Hoặc bạn có thể hiên hệ với Nhóm Người Việt Trẻ 2 miền : Bắc - Trung qua địa chỉ : Miền Bắc (Hà Nội) : nguoiviettre_hn@yahoo.com ĐT liên lạc: Nguyễn Xuân Hiếu 0906.225.619 Miền Trung : jskhanh@yahoo.com ĐT liên lạc: Hoàng Khánh: 0977103312 Thay mặt BTC Phong Ca Nguyễn Hoàng Hiệp
Mỗi thành viên của Nhóm HĐXH chú ý : các bạn có thể vận động bạn bè xung quanh mình để cùng quyên góp sách báo, tạp chí. Sau đó đưa tất cả về trụ sở tại nhà anh Hiệp. chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề này
Ừa, ý anh CNCCOM hay á, sao diễn đàn mình không tự phát động chương trình này để ủng hộ cho trẻ em nghèo ở QT mà phải "ăn theo" chương trình của người ta? Như vậy vừa không thiết thực lại vừa mất công vận chuyển nữa. Đồng ý là cứ quyên góp cho trẻ em nghèo thì không nên phân biệt "quê mình" hay "quê người", nhưng cái gì nằm trong tầm tay thì ta cứ làm trước, "bỏ gần tìm xa" mần chi cho mất công? Thôi, nói nữa e mang tiếng bảo thủ cực đoan. Em chỉ góp ý thế thôi ạ! Còn sách giáo khoa và sách báo ở nhà em thì chất đống, bán đồng nát thì tiếc mà cho thì chẳng biết mang đi đâu, để riết rồi mối mọt ăn hết trơn á! Riêng về chương trình này thì em ủng hộ 2 tay 2 chân luôn \^o^/
Phong Ca trưa nay có trao đổi với HCP về vấn đề này. Và có ý là chúng ta sẻ góp củng NVT tại TP Huế, nhưng bây giờ nghe CNCCOM và Lê Đoan Nghi nói củng có vẽ hợp lý. PC cần bàn lại vấn đề này một tý, mọi người có thể đống góp ý kiến tại đây. Vì thời gian này bận quá không họp offline trao đổi được.
Đúng thế. Ý kiến của mọi người rất chính xác. Em có dự định là sau khi quyên góp sách báo xong sẻ tặng cho trẻ em trong tỉnh (trẻ em Làng Tân Hiệp, hoặc trẻ em vùng núi cao, trẻ em các mái ấm ...) . Nếu mà làm được thì rất tốt. Còn về vấn đề mà chị Nghi nói có vẻ không chính xác. Bởi đơn giản đây là chương trình phát động của Nhóm NVT. Không phải là chúng ta ăn theo như chị nói. Thực chất nó như một kiểu hợp tác. Vì em thấy chương trình này rất hay nên đề xuất ý kiến vậy. Chương trình này có tính đoàn kết của cộng đồng HĐXH. Chúng ta làm riêng theo cách của chúng ta, nhưng có lẽ là cũng dựa trên một số nguyên tắc chung. Nhưng có lẽ nên bàn bạc lại vấn đề này một cách cụ thể hơn. Hiên tại em đã có định hướng thực hiện. Hôm nào anh em tụ tập tí nhở ?
Anh cũng đồng ý với CNC về một CT riêng cho QT, Nếu Quangtrinet có thể đứng ra tổ chức chương trình này thì rất có ý nghĩa về mặt cộng đồng. Phong Ca ở QT có thể lên kế hoạch được không? Mình có thể phát động từ bây giờ cho đến năm học mới 2008. Đến khai giảng năm học 2008 nhất định sẽ có nhiều sách để tặng các em học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh mình.
Phong trào này tại Đông Hà đã được phát đông thông qua cuộc họp ngày 05-05-2007 tại nhà em Hoài (HCP). Chiến dịch đợt 1 mang tên "Vì đàn em thân yêu", để chào mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01.06. Chúng ta sẻ tặng những số sách báo, tạp chí, .......... cho làng trẻ di dân do đợt sụt lún tại Cam Lộ trong năm vừa rồi. Tất cả sách, báo, tạp chí ............ tập trung tại nhà Phong Ca (Nguyễn Hoàng Hiệp) số nhà 163 Trần Hưng Đạoh. Điện thoại liên lạc: 053 561896 (Giờ hành chính) 053 554811 (ở nhà) Thân ái!
Em biết một số nơi có thể vận động quyên góp sách báo. Trên blog city_dongha, trên TTVNOL box Quảng Trị. Hiện tại thì em đang nhờ một chị (trước đây là thành viên QTOL) vận động giúp những anh chị ở xa, hè này sẽ về Quảng Trị. Vì vậy hy vọng trước khai giảng năm học mới sẽ có nhiều sách báo để ủng hộ trẻ em ở vùng khó khăn của tinh Quảng Trị. Nhưng trong chiến dịch ngày 1/6 thì cái lực nội tại phải được đặt lên hàng đầu. Không chỉ những thành viên ở Đông Hà mà cả những thành viên ở các box khác nữa, nếu như có được sự nhiệt tình của các bạn thì nhất định đại thắng về ta.
Vừa được đứa bạn cho xem một đoạn phim "kinh dị" về những đứa bé mồ côi. Sau khi khởi quay bộ phim này xong, có đứa ốm đòn. Hehe [YOUTUBE]http/www.youtube.com/watch?v=LyXutlxSUPs[/YOUTUBE]
Thông báo Thông báo về chương trình Quà tặng tri thức Hiện tại HCP đã nhận được một số sách báo ủng hộ với số lượng như sau Báo và tạp chí : 125 quyển sách giáo khoa: 35 quyển sách tham khảo : 11 quyển truyện đọc và thơ : 4 quyển Và chúng tôi cũng rất ghi nhận sự đóng góp của các bạn sau : Lê Huyền Trang : SV ĐH Kinh tế TP HCM Nguyễn Hoa Quỳnh : 11 chuyên Anh- trường Lê Quý Đôn - Quảng trị Trần Thị Hoài : HCP - thành viên QTOL Và chúng tôi chính thức phát động tuần quyên góp sách báo, bắt đầu từ ngày 2/9 đến ngày 9/9/2007 trong toàn thể thành viên QTOL . Rất mong nhận được sự đóng góp của tất cả các bạn Các sách báo ủng hộ được sẽ chuyển sang nhà đ/c Hiệp - Phong Ca Chào thân ái HCP
Hè vừa rồi em cũng đã phone tới tất cả lũ bạn của em, rồi cả cái kế hoạch mà anh Hiệp cho là "anh không rảnh" nữa...nhưng mà nhận được cái gì...1 sự thất bại thảm hại
Chiều nay nhóm đã đến thăm MATH và gửi tặng các em 1 bộ sách 12, một ít sách tham khảo, và 110 đầu báo.