Hạn cháy đất miền Trung Một “nguồn nước” của người dân thôn Đâu Bình 2 - ảnh: Nguyễn Phúc “Kinh đô gió Lào” Quảng Trị đang trải qua một đợt đại hạn và H.Cam Lộ nổi lên như là một vùng đất khắc nghiệt nhất. Trong đó xã Cam Tuyền là nơi người dân phải chịu “đỉnh” của hạn hán. Đi đến đâu cũng chỉ nghe những lời ta thán, thấy những cái lắc đầu như thể hiện sự bất lực trước nắng hạn. Vụ lúa hè thu đối với người dân xã Cam Tuyền là con số 0, bởi đất đai vốn khô cằn nay bị hạn nặng nên cây cối không thể sống được... Ao tù trâu tắm, người uống Ở thôn Đâu Bình 2, hơn 30 giếng nước không còn một cái nào có nước. Cái khát hiện rõ trên khuôn mặt người: trẻ con thì mặt mũi lấm lem, người lớn thì môi khô nứt nẻ. “Nói thì hơi thô thiển nhưng quả thực 30 hộ dân trong thôn đang tắm và uống nước chung với gia súc. Vì đó là nơi còn nước duy nhất trong thôn”, ông Nguyễn Cư, trưởng thôn nói. Để minh chứng, ông Cư dẫn chúng tôi ra “nguồn nước” còn lại cách nhà ông không quá xa. Đó là một ao nước tù đọng, không hề sạch nhưng lại có “nghĩa vụ” hết sức lớn lao là cả ngày đàn trâu đằm mình ở đây, chiều xuống trẻ em lại tắm táp, tối về đến lượt bố mẹ chúng và từ tờ mờ sáng cả thôn lại rục rịch xô chậu đi gánh nước từ chính nơi này để đun nấu. Khái niệm “vệ sinh” có vẻ như đã trở thành xa xỉ. Chỉ thương cho đám trẻ, cứ lặn hụp chung với trâu bò, tắm táp xong xuôi cũng chẳng quên xách thêm mấy can nước bỏ lên xe đạp, hì hục đẩy về nhà. Càng về chiều lượng người và... trâu bò tụ về đây càng đông, khuấy lớp bùn non, rêu rác lợn gợn. Ít ai cười nói gì, chỉ cố gội gội, cào cào cho xong chuyện và nhảy lên bờ, lầm lũi trở về. Tại xã Quảng Hải, vùng đất cồn bãi nổi giữa sông Gianh (H.Quảng Trạch, Quảng Bình), nước phải mua, chuyển từ nơi khác tới. Nhiều hộ gia đình gắng gượng đào giếng cũng chỉ để rửa ráy, nhưng phải qua hệ thống lọc cho giảm độ phèn. Thời điểm này, giếng cũng khô rặc, bề mặt nước nổi váng như nhiễm dầu; xung quanh thành giếng và chum chậu dùng để lọc nước phủ lên một màu vàng quạch. Giữa làng, mấy đám trẻ con dầm nắng, cố gắng chắt chiu từng giọt nước phèn để tắm rửa cho bớt nóng. Chủ tịch UBND xã Đoàn Xuân Thiện cho hay: “Hơn 600 hộ với 3.000 nhân khẩu của xã sống dựa vào nghề nông, thu nhập bình quân chưa tới 250.000 đồng/người/tháng, thế nhưng thời điểm này họ phải tằn tiện từng đồng để mua nước ngọt từ các thuyền buôn vãng lai với giá 50.000 đồng/m3. Bùng phát dịch bệnh Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền, nói: “Hiện nay, chính quyền xã cũng chỉ biết vận động người dân đùm bọc nhau, nhà nào còn nước thì san sẻ cho nhà hết nước trong lúc chờ những hỗ trợ từ phía UBND huyện. Cố gắng sao để giải quyết nước uống, chứ còn tắm rửa thì người dân buộc phải ra những vũng nước tù đọng rồi”. Trong khi đó, bà Bùi Thị Hồng Hoa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cam Tuyền, không giấu được sự lo lắng: “Hai tháng qua dịch bệnh trên địa bàn tăng đột biến, nhất là bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da và bệnh phụ khoa đối với phụ nữ. Riêng tháng rồi trạm đã ghi nhận tới 15 ca tiêu chảy nặng, còn cứ 100 chị em đến khám thì đã có 50 người mắc bệnh phụ khoa”. Tại Thừa Thiên - Huế, mực nước sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu... đã xuống thấp, nước mặn xâm nhập sâu. Thời tiết khô hạn và nắng nóng kéo dài cũng làm cho tình hình dịch sốt xuất huyết tăng mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 ca mắc phải điều trị tại cơ sở y tế. Dịch sốt xuất huyết xảy ra rải rác tại 5 huyện và đặc biệt tại TP Huế có tới hơn 213 ca mắc, tập trung nhiều ở các phường An Cựu, Xuân Phú, Vỹ Dạ... Miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng Hôm qua 8.7, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ đã giảm chút ít, nắng nóng đã bớt gay gắt. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ cùng ngày tại Hà Nội là 38 độ C, Hòa Bình: 39 độ C. Trong khi đó, người dân các tỉnh bắc Trung Bộ vẫn phải gồng mình chống chọi khi gió Lào tiếp tục thổi mạnh và nhiệt độ tại nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 41,2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41 độ C... Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại Bắc Bộ đến hết tuần này sau đó giảm dần nhưng chưa thể triệt tiêu hết được. Nắng nóng quá gay gắt sẽ không còn nhưng trời rất oi bức, nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 - 38 độ C; vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc sẽ có mưa vào chiều tối và đêm trong khi các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội sẽ chỉ có giông “cạn” hoặc mưa rào nhưng rất ít. Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục tấn công miền Trung cho đến khoảng ngày 14 rồi mới giảm dần, trời phổ biến không mưa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 - 40 độ C, một vài nơi trên 40 độ C. Sau ngày 14.7, trời sẽ có mưa nhưng lượng mưa chưa đủ lớn để có thể giải hạn cho đồng ruộng, sông suối. Thời tiết thế này thì mình làm sao về nhà được mà có về nhà thì chắc cũng tắm trong bia thôi chơ có nước mô nữa mà ăn uống theo báo Thanh Niên
Bài ni mà do cha "Elnino" bọt nữa mới đau chứ! Định về CÔ LẠM rủ ku Dũng với ku Tiến đi tắm bia.... mà kiểu ni e đọa....
Nhà miềng nước ko những dùng cho sinh hoạt mà còn tưới cây vô tư, chiều mô ông già cũng tưới cho mát hết...30p @Adv: Bia sx chổ khác mà, trời ni mà uống thì đã lắm
Hum qua, ku tốt bụng kêu chủn bị sặn Vịt rồi chờ eng về là tiết thoai.... Nghe mà thèm dệ sợ, anh em bạn bè lâu ngày ko gặp lại... Mới có đôi ba lần mà nhớ mãi... Muốn về lắm nhưng phải đi miền tây rồi Sg ăn cưới mất 1 tuần mất tiêu... Hẹn lại hẹn tiếp... Ở CÙA lại có lể hội nữa chứ... mà cũng lâu lắm rồi ba mẹ cũng mong về... nhưng thôi...nỏ về mô!
công nhận năm ni hạn zu thiệt ........... may mà nhà mình nằm trong vùng có nước máy ko thì chết nhăn răng rồi
Năm ni là năm nóng nhất trong vòng 10 năm qua đó. Nóng khủng khiếp luôn á. Miềng ra nhà đc mấy ngày mà chịu ko nổi, cả ngày ko dám ra khỏi nhà Mà may nhà miềng bán đá nên cũng đỡ Ở lại với ba mạ thêm mấy ngày nữa rồi dọt vô lại SG
Chiều ni ở Đà Nẵng anh em tập trung giải khát giải nhiệt tí mà coi bộ trời cảm động quá coi e mưa, không biết có đi được không hẹn rồi mà @ADV:mi hẹn chi mà hẹn mãi rứa đến khi mô về thì lúc đó hết nắng rồi làm răng có hứng nữa mà đi