Anh có biết em đã khóc nhiều lắm không.Hạnh phúc rồi tan vỡ, thật sự làm trái tim em rất đau. Thà rằng ngày xưa anh đừng đến bên em , nói với em những lời ngọt ngào như thế , thì chắc có lẽ giờ này em đã không phải khóc nhiều như vậy.anh là thế sao? tình yêu của anh chỉ là như vậy thôi ư ?vậy mà em cứ mãi mơ mộng mãi ảo tưởng về một tình yêu không hề tồn tại Thời gian qua , chỉ mình em sống và yêu mà không hề hay biết anh đã thay lòng. Em thật ngốc phải không anh? thế nhưng , anh à ! anh cứ lừa dối em như thế có được ko anh? em không muốn mất anh . thật sự trái tim em cần anh lắm . Em cũng chỉ là người con gái bình thường như bao người khác , làm sao em co thể chịu nổi khi mất đi người mà em đã từng yêu thương , từng tôn thờ chứ? sao anh nhẫn tâm làm đau trái tim em như thế? Anh à ! em chỉ muốn yêu một người thôi, em không muốn dùng trái tim vỡ này đi xây dựng tình yêu với một người khác , vậy nên em sẽ đợi anh. đợi đến khi anh mệt mỏi , đợi đến lúc anh cần một bờ vai để dựa vào , em cũng không biết tại sao em lại yêu anh nhiều thế nữa. vậy mà anh cưa từng nghĩ cho em một lần , anh chưa bao giờ quay đầu nhìn em một lần. em đã quá quen với sự hờ hững đó của anh vậy nên em chấp nhận yêu dù cho anh không hề thuộc về em. "tình yêu em trao cho anh không lý do, dẫu anh không hề yêu em như những gi anh nói...."
Tâm trạng của pé anh hiểu và đã có 1 lần anh đã làm vậy với 1 người con gái, nên anh chi khuyên bé thế này, em đừng chờ mong gì thằng đó nữa, con trai lúc dứt áo ra đi không có ai nó thèm quay đầu lại đâu em à, không có các cảnh như trong film Hàn đâu bé à, tốt nhất em nên chăm sóc cho bản thân thật tốn, bớt suy nghĩ về người đó đi, em càng đẹp, càng vui, càng hào nhoáng, thì thằng đó sẽ hối hận thôi. Chứ em nói đợi họ, anh nói 1 câu thẳng rằng, em đợi đến chết nó cũng ko thèm để ý mô, anh con trai anh biết, làm cho nó tiếc là biện pháp tốt nhât. Chúc em chóng lấy lại tinh thần. Mến.
E cũng không biết phải làm răng nữa, tại hắn nói hắn sẽ không bao giờ xa e, mà đó cũng là t/y đầu tiên của e. Chắc sẽ khó quên lắm. Tạm thời thì em chưa lấy lại được tinh thần nhưng e sẽ cố. Cám ơn a.
Quan trọng là em đã cho gì về mặt ... ấy cho người ta chưa mà day dứt thế?Đại loại là hắn như ngọn cỏ úa vì bên kia sườn đồi còn có nhiều cỏ non,bít đâu gặp ai hơn hắn nhiều,tui nghĩ thế đấy,mạnh mẽ lên em gái
Hic. khi yêu rồi thì ai mà nhận ra đc. c cũng giống em. c cũng chờ chờ....chờ khi nào người đó nhận ra rồi sẻ quay về thôi, c tin vậy....... ->>>>>>>>>>> MI SẾN NHƯ CON HẾN ( NÓI CON CƯNG KHÙNG)