Hạnh phúc nay còn đâu

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi trần thị mỹ dung, 17/11/08.

  1. trần thị mỹ dung Thành viên

    Vậy là gia đình thân yêu mà tôi đã sống 16 năm giờ đã không còn nữa, vì cuộc chia tay của bố mẹ tôi. Ngôi nhà bốn người chung sống giò đây chỉ còn lại mẹ anh trai và tôi. Nhìn những gia đình của bạn bè có bố có mẹ chung vui , thì tôi lại rơi nước mắt . Tôi đã rất hi vọng gia đình xưa của tôi có thể trở lại như ngày xưa , bên cạnh tôi luôn có bố , có mẹ , có anh trai , những người thân yêu nhất của tôi nhưng tôi biét rằng điều đó sẽ không bao giờ xãy ra .Mỗi mùa đông về là nỗi buồn lại vây lấy tôi ,và nỗi buồn đó tôi không biét giãi bày cùng ai ,và bây giờ điều tôi có thể làm là cầu chúc cho những người mà tôi yêu quý sẽ luôn gặp hạnh phúc may mắn trong cuộc sống , và tôi hi vọng rằng họ biết rằng có một ngươi rất yêu quý họ mãi không phai
  2. ThùyLinh Thành viên

    Thực sự thì nếu như 1 gia đình có nguy cơ tan vỡ, và nếu không thể sống được với nhau thì chia tay sẽ tốt hơn là níu kéo, cố gắng lên dung nhé, tin rằng rồi dung sẽ vượt qua.
  3. trần thị mỹ dung Thành viên

    cảm ơn chị nha em sẽ cố gắng để vươt qua chuyện đó .em sẽ cố gắng để sống hết mình , vì em nghỉ đó cũng là một niêm vui an ủi cho chính em và gia đình em

Chia sẻ trang này