Hậu quả đau lòng vì bất nhã với người khiếm thị

Thảo luận trong 'CLB NGƯỜI KHUYẾT TẬT' bắt đầu bởi babyboy, 7/1/10.

  1. babyboy Thành viên

    Làm mù cả hai mắt, Trần Văn Đàm đi bán vé số phải rao tới để mọi người mua nhưng lại làm Huỳnh "ngứa tai" đến sinh sự. Trong lúc xô xát, người bán vé số đã đâm chết nạn nhân.
    [IMG]
    Đàm bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai.
    Ngay từ nhỏ, Trần Văn Đàm đã bị mù cả hai mắt. Quyết không sống dựa vào gia đình, người này đến các đại lý vé số để lấy vé đi bán dạo. Nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, Đàm sắm một chiếc loa phóng thanh đeo bên mình.
    Chiều ngày 18/3/2009, Đàm đến khu phố Thanh Hà, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Do gần đến giờ Xổ số, người này ra sức mời mọc mọi người "ủng hộ". Lúc này, Huỳnh đi nhậu về nhìn thấy sự việc trên "ngứa mắt" liền lên tiếng chửi mạng.
    Bỗng dưng bị người khác xúc phạm, Đàm tức giận Bường tiếng chửi lại. Huỳnh ngay lập tức nhảy xuống xe đánh vào mặt người bán vé số. Cay cú vì bị đánh đau, Đàm quo tay nắm được cổ áo của đối thủ ghi xuống rồi rút dao trong túi quần đâm trúng ngực Huỳnh. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết ngay sau đó.
    Ngày 6 / 1, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đàm (ngụ Tây Ninh) mức án 4 năm tù về tội "giết người".
    Vũ Mai (VnExpress)

Chia sẻ trang này