Học ngành gì dễ kiếm tiền?

Thảo luận trong 'HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC.' bắt đầu bởi bokhongsochet, 18/3/11.

  1. bokhongsochet Thành viên

    Gần đến những ngày làm những bài thi cuối cũng và chuẩn bị cho thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Haiz. Sinh viên 12 luôn luôn căng như dây đàn. mình cũng như thế các bạn ơi.
    Biết là phải thi đại học đấy, nhưng thi đấy nhưng chắc j đã đậu. Mình hok hi vọng nhiều, mình chỉ mong một ngày nào đó được nói thằng với ba mẹ về nguyện vọng của mình. Mình muốn được thi thử và kết quả nào đó hok tốt thì mình mún nộp đơn tiếp vào một trường tư có uy tín.
    Nhưng kinh nghiệm mình thì hok có, mình muốn viết tâm sự vào đây để các anh chị cựu học sinh trường mình, để những ai có kinh nghiệm và thông tin thì khuyên mình với.
    Cảm ơn mọi người!
    nalj, hueforever, mr Mai5 others thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Mọi người đều đã trải qua năm học 12 rồi, có thể tư vấn cho bạn mà, yên tâm. Nhưng bạn muốn học ở đâu? Sài Gòn? Hà Nội hay Đà Nẵng, rồi môn sở trường của bạn là gì, bạn thích nghành gì, để mọi người có thể tư vấn bạn chọn trường :)
    hueforeverbokhongsochet thích bài này.
  3. Xiu Dai Ka Thành viên

    Topic tên là học ngành gì dễ kiếm tiền mà hình như nội dung thì hơi lạc hướng rồi

    Nếu như tên tiêu đề thì bữa nay có 2 xu hướng chính ( theo SV mình ghĩ á )
    - Thứ nhất : IT , công nghệ phần mềm hay những thứ liên quan đến Internet, máy tính...
    - Thứ 2 : Xây dựng . Xây dựng cầu đường, xây dựng nhà ở
    Và hầu như cả 2 ngành trên đều cần năng lực khá cao về máy tính

    Và nếu chọn trường thì nếu có học lực khá, bạn nên chọn BKhoa, Ktế, nếu ko đủ tự tin cho lắm có thể xét nguyện vọng về Duy Tân ĐNẵng

    CHÚC bạn thành công trong các đợt thi sắp tới nhá
    ONL sớm, ngủ sớm có sức mà vật lộn với đống bài vở nha
    GOOD LUCK TO YOU

    p/s:
    Nếu bạn chọn trường theo vùng miền thì nên xem xét nhá, có 4 thành phố để mình nghĩ bạn có thể chọn lựa
    Mỗi thành phố có 1 đặc điểm, 1 nét riêng
    Hà Nội : Cổ Kính với Kinh Thành Thăng Long, kéo theo đó bạn phải có học lực khá khá mới đủ sức chọi với con em miền Bắc nhá, rồi bạn phải chịu cái rét căm căm, hơi xa nhà nữa

    Huế: Mộng mơ, buồn với mưa phủ, nắng chói chang không thua kém quê mình, lụt cũng dã man nữa, gần nhà nè,nhưng được cái đổi lại cần chạy xe máy chút thôi là tới nhà rồi

    Đà Nẵng: Thành phố đang trên đà phát triển, Khí hậu thuận lợi, không xa với QT nhà miềng là mấy

    HCM : Thành phố của ước mơ, năng động và cực kì hấp dẫn với tất cả những người có chí hướng , năng lực, chấp nhận xa nhà, tiền xe ra vô hơi nhiều, và đổi lại bạn cũng có rất nhiều
  4. cma3886 Thành viên

    Bạn ơi mình góp ý thê này nhé!Nếu bạn muốn có một nghề nghiệp ổn định và nhận luơng hàng tháng đều và có cuộc sống vật lôn với những hóa đơn thì bạn nên nghĩ như vậy, còn nếu bạn muốn có giàu có thì suy nghĩ như vậy ko làm bạn giàu được đâu.Bạn nên nghĩ sẽ học một ngành nào đó, có công việc rồi bạn hãy dành dụm và đầu tư nhé, bạn ko thể làm việc 24h/ngày, nhưng tiền thì có thể đấy, tiền là anh công nhân chăm chỉ nhất, hãy để tiền làm ra thật nhiều tiền cho bạn, sức khỏe bạn là có hạn, bạn ko thể làm việc với cường độ cao mãi đc, và cũng có khi công ty bạn phải đi xuống chứ, hãy giữ lấy 1 công việc nào đó nhưng đừng quên nghĩ đên việc kinh doanh riêng của mình, và hãy luôn tiết kiệm, chỉ có như thế bạn mới có 1 cuộc sống tự do về mặt tài chính, dù luơng bạn có cao đến đâu thì chi tiêu của bạn luôn vựot qua thu nhập từ lương cảu bạn và rồi căn nhà, chiếc xe sẽ nuốt sống bạn khi bạn không thể làm việc. Hãy suy nghĩ và thay đổi tư duy làm giàu ngay hôm nay đi bạn à!Thân!
    bokhongsochet thích bài này.
  5. binboong72 Thành viên

    đây là ý kiến chủ quan của mình, nhưng chân thành ;)), mong rằng người đi trước có thể giúp đỡ được bạn phần nào thì giúp:
    - BẠn nên thi ở TP Hồ Chí Minh, đây là môi trường năg động, nơi bạn có nhìu điều để học hỏi ( chơi nữa), nói chung chắc chắn tốt cho tương lai của bạn hơn. Có thể là chi phí mắc hơn, nhưng có bản lĩnh lăn lộn, rồi cũng qua và càng ngày bạn càng giỏi hơn á ( lên level ở nhìu phương diện).
    - Con trai thì nếu xác định đam mê kĩ thuật thì thi bách khoa, gtvt....Nếu máu làm ăn thi thi kinh tế. Nếu mún cũng giàu mà ít phải bon chen thi thi Y dược. Học bách khoa ( thành phố) chấp nhận học nặng , dễ đuối, học hoài điểm vẫn thấp, nhưng giỏi và được koi trọng. Mình thấy học kinh tế nhẹ hơn. Học Y dược cũng đuối. Mình không thích sư phạm nên minh không bàn
    - Cũng khuyên thêm bạn nên vứt hết mấy môn thi tốt nghiệp đi, đến ngày thi dòm sơ thoy, đừng bon chen điểm cao. Vì thi không thể nào rớt. còn điểm cao không đẻ làm gì. Điểm vừa đủ đậu mới vip bạn ạ. Mình vẫn còn hận năm ngoái mình ôn tốt nghiệp cho điểm nó cao, khùng gê.
    - Mình thấy bạn nên coi trọng môn hóa vì tụi mình thi đh toán ly phần đa điểm tương đương nhau, hơn thua là ở môn Hóa. Đứa học chắc hóa thi có 3 đ cũng là chuyện thường
    - Nếu có điều kiện nên đi ôn, thầy cô hệ thống những cái cần thiết, và mình thấy tự tin hơn á, với lại áp lực đi ôn có lẽ bạn càng cố hơn
    -KHông nhất thiết phải vào đh, cao đẳng xịn, còn hơn đại học dỗm. Liên thông mấy hồi, bằng chính quy lại có kinh nghiệm. VD: CĐ Kinh tế đối ngoại tp hồ chí minh. Cđ xây dựng...
    Mong bạn có sự lựa chọn sáng suốt, ở đâu và nghành gì, quyết định cả đời đó ( SG nhé bạn ;)) )
    xomnhaxac, bokhongsochetLãng Tử thích bài này.
  6. binboong72 Thành viên

    Mình dám cá là bạn này đã đọc bộ : " dạy con làm giàu" ( cha giàu cha nghèo) rồi đúng không? Dân kinh tế à, nói thì hay, làm được mới hay. Bạn ui, mk cái hè ;))
    bokhongsochetLãng Tử thích bài này.
  7. Nhan_Nguyen Thành viên

    Hãy học cái gì bạn đam mê, có đam mê mới có động lực để làm giàu. Giàu khó hay không là tại ý chí và quyết tâm của mình. Đâu hẳn có nhiều tiền bạc đã là giàu có? Cái gì cũng có cái giá của nó, cái này gọi là chi phí cơ hội. Bạn hãy chọn một nơi nào đó, một ngành nào đó mà bạn cảm thấy có hứng thú, và phù hợp với sức của bạn. Công lập hay tư thục, chẳng có ý nghĩa gì cả. Quan trọng là khả năng và cách nhìn nhận của bạn.
    Cố gắng học kiến thức chuyên môn, anh văn và đọc sách để phát triển các kỹ năng mềm, đảm bảo cơ hội sẽ dễ dàng đến với bạn. Giàu có hay ko là ở tư duy của mình. Có tư duy triệu phú thì may ra mới sẵn sàng để làm triệu phú được chứ! Còn một người chỉ thích hưởng thụ sung sướng, mà chả định hướng tuơng lai, thì dù có trúng số tiền tỉ hay có cả núi vàng thì cũng vô nghĩa...
    Chúc bạn lựa chọn được cho mình con đường phù hợp.
    Regards,
    Thanh Nhàn.
    bokhongsochetLãng Tử thích bài này.
  8. binboong72 Thành viên

    Khổ cái là nhìu em không biết mình đam mê cái gì nên mới nhờ tư vấn. Em nó 12, chị pé giải thích chi phí cơ hội kiểu đó em nó không hiểu đâu ;)). Nói thì hay lắm, làm mới khó. Giàu có hay không là do quyết tâm và ý chí, nhưng em nghĩ bước đệm ban đầu là 1 trường tốt. Mình được học hỏi nhìu, môi trường bạn bè, kiến thức, kĩ năng....chứ sao nói công lập hay tư thục cũng vậy được. Nếu công lập hay tư thục cũng được nên áp dụng cho mấy em nhà có điều kiện ra trường cái có tiền mở công ty. Chứ dân đen thì tốt nhất học hành cho đường hoàng.
    MÀ chị pé ơi, em là dân Kim Long Hải quế lun nè. Chị ở đoạn mô rứa?, nhà mệ nội em ở xóm ngoài, mệ ngoại em ở xóm giữa ;))
    Dân ma cét ting mà hàng excutive lun à, khi mô em ra trường nể tình cùng làng cho em 1 chưn nghe chị pé ;))
    bokhongsochet thích bài này.
  9. cma3886 Thành viên

    Bạn ơi nếu so sánh tình cảm với tiền bạc thì chẳng khác gì bạn so sánh cái chân với cái tay cái nào quan trọng hơn cả, trog cuộc sống vật chất tiền rất quan trọng, cho ta cái ăn, cái mặc, con cái ta học hành...nhưng trong cuộc sống tình cảm tiền ko là gì cả. cái gì vận động thì cái đó phát triển, bạn nghĩ ko nên ko nên có tiền thì bạn sẽ ko bao giờ có được nó.
    Ai bảo là nói thì dễ làm mới khó, đó là bạn chưa quyết tâm làm thôi, với tư tưởng đó thì bạn còn là người nghèo mãi....
    bokhongsochet thích bài này.
  10. bokhongsochet Thành viên

    Cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em.
    Nói thiệt thì sức học của em cũng thuộc dạng khá trong lớp. Nhưng vẫn không tự tin để thi mấy trường như Bách khoa và Kinh tế... họ bảo trèo cao té đau mà. Tùy theo lực học của mình để thi thì kết quả sẽ tốt nhất.
    Mẹ e thì mong muốn e theo ngành Sư phạm QT ( Mẹ mô cũng thích con mình rứa cả). Ba thì thích cho con học Kỹ thuật. Mình thì có ý thiên về kinh tế.. vậy mới khổ chứ. Sắp thi rồi.. áp lực đè nặng, nhất là từ họ hành và bạn bè ba mẹ, thầy cô. Rớt ĐH thì chắc e không còn đất mà chui mất :(.
    Em muốn vào ĐN học ( vì có nhiều anh chị trong đó). Nhờ các anh chị em trên forum tư vấn dùm luôn cho em với. Gấp gấp lắm rùi hix
    naljXiu Dai Ka thích bài này.
  11. Xiu Dai Ka Thành viên

    Nếu em muốn theo Sư phạm và thích Đà Nẵng thì tại ĐN cũng có ĐH sư phạm em nè
    Nói chung là tự tin vào bản thân e à
    Hihi, gắng lên nghe em, vô đầu quân cho Box ĐN nhá ;)
  12. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Việc gì cũng chả dễ kiếm tiền ;))
    Cứ học giỏi, ra làm viêc tốt thì dễ có tiền tất ý mà :))
  13. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Thực sự chọn nghề thì cũng khá mệt, chẳng có nghề nào dễ dàng cả. Ngày xưa có mấy câu thế này:
    Nhất y nhì dược, tạm được bách khoa. Hay chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm...

    Tốt nhất, là thích ngành gì thì theo ngành đó, như mình mình thích máy tính từ cấp 3 nên đi theo CNTT dù rằng mình là dân lý.
  14. nguyenquoc Thành viên

    theo mình thì bạn nên làm hồ sơ thi theo ngành mình thít vì bố mẹ là người đưa ra ý kiến định hướng cho mình chọn chứ có đi học thay mình đâu.còn bạn nói không đậu đại học thì sợ bị mọi người cười và không biết chui đâu là sai. mình học là tương lai cũa mình chứ .còn họ nói là quền cũa họ thôi .người ta nói làm sao bịt đươc miệng lưỡi thế gian mà. mình củng có rơi vào trường hợp cũa bạn nên mình biết mà.mình là con trai nên mạnh mẽ quyết đoán đi nha chúc bạn thành công trên con mình chọn nha.
  15. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hiện nay, ở VN bạn nên đi ngành "đứng đường" or "gác biên"... Tiền bằng lương cộng lậu ;))
  16. kieunhiptit Thành viên

    Ko đậu đại học thì đâu có ji mà e kiu ko có đất chui,chị cũng rớt đại học ngân hàng này,nhìu người kiu chị trèo cao té đau nhưng đó là nguyện vọng của mình........giờ chị đang học nguyện vọng 2 bên bưu chính viễn thông,là dân IT hẳn hoi có thua ai mô,nhìu lúc mình còn tốt hơn mấy đứa nguyện vọng 1 đó. Em cố gắng học đừng nặng tâm lý quá mà ko học đc...ko phải ai ko đậu đại học là không có đường đi,em có thể thi thêm năm nữa... Chúc em thành công nghe!!! chọn đúng trường mình thik sau này ko phải tiếc hjhj :)
  17. linhgada Thành viên

    Nghề à, cái nghề chi cũng có cái khó khăn của nó
    Không có nghề chi là dễ kiếm tiền hết, ngoài trừ đi ăn cướp của người khác
  18. thaisonit Thành viên

    Ủng hộ E thi kinh tế
  19. Mas Thành Viên Danh Dự

    Nói chung kinh tế là dễ làm giàu :d (chị cũng học kte mờ) (chú thích: có vẻ dễ hơn những ngành khác nghe chơ ko phải dễ mô, ko thì lắm người giàu :P)
    Khi chọn ngành học nên học ngành mình thích như rứa mới có tâm huyết mà phấn đấu còn việc làm là duyên số nữa :d (hên xui).
    Chúc em chọn được ngành nghề mình yêu thích và sau ni kiếm được việc làm ngon lành :d.
    Đất ĐN rất dễ chịu, thích Đà Nẵng. ^^
  20. Loppro_106 Quản lý box

    Học ngành gì mà chả được, tùy vào sở thích của mình thôi ;))
    Yêu thích cái chi thì đi học cái nớ, thích tiền thì đi học Ngân hàng, nhà thì đi xây dựng, xe thì đi Cơ khí....... :))
    Học cái chi cũng có ưu điểm và nhược điểm, học kt thì chơi là chủ yếu ;))
    Mấy ngành khác thì học hơi nhiều :d

Chia sẻ trang này