Một hôm, đi ngang qua một quán cóc, thấy một tên SV và một đứa HS đang cãi nhau về chuyện : HS và SV, ai sướng hơn ? HS bảo rằng : nói về chuyện học hành, Sv là sướng nhất. Hôm nào thích đi học thì học, thích nghỉ cứ nghỉ. Chẳng phải như HS, phải đi học suốt, không được phép nghỉ, nếu mà nghỉ thì lên đoạn đầu đài. Rồi phải đi học đúng giờ, áo quần nghiêm chỉnh, không được thiếu bảng tên... Có đâu như SV, thích thế nào cũng được. Chẳng ai nói gì cả. SV thoái rằng : hứ, thằng em còn nhỏ thì biết cái quái gì. Học ĐH đâu như học PT, lên lớp học chán ơi là chán, toàn học ba cía chi linh tinh, đại cương là thứ vớ vẩn không chịu nổi. Chẳng như hồi phổ thông, học toàn những môn yêu thích, những thí nghiệm hay kinh khủng, và những thầy cô dễ mến một cách tuyệt vời. Em phải biết, đi học trong nguyên tắc mới rèn cho con người được một cái thói quen tốt. Chứ như bọn SV, làm việc nề nà, thấy là ...phát ghét. HS lại nói rằng : SV đi học xa, có được cái tính tự lập, lại được tự do tự tại. Thích đi đâu thì đi, dù có overnight cũng chẳng bị ai mắng. Còn HS tụi em thì đi đâu cũng phải về đúng giờ, có nhiều lúc muốn đi cũng chẳng được. Hic, thế chẳng phải SV sướng hơn là gì ? SV: em nói cũng có cái đúng. SV có được cái tự lập làm cho bản lĩnh vừng vàng hơn. Nhưng sống xa nhà thiếu thốn đủ bề. Tất cả mọi thứ, từ tình cảm đến ăn uống. Chẳng giống như em, được ở nhà, sống sung sướng, cơm có người lo, áo có người giặt, chẳng phải lo gì sất. Như thế chẳng sướng hơn hay sao ? Còn về vụ overnight, nói là nói rứa thôi. Chứ chẳng đi bạt mạng suốt đâu. Còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa chứ, phải biết giữ gìn sức khỏe. Chứ mỗi lần thức đêm xong, là y như rằng, ngày mai nằm liệt chiếu. Nhứ rứa, overnight tốt hay không tốt ? Tốt nhất là em đừng dính vào. HS: SV bọn anh, đi học xa nhà, bố mẹ chẳng thương hơn là gì. Mỗi lần về, có cái gì cũng bảo nhường cho anh, lâu lâu anh mới có. Rồi bố mẹ bảo, anh thích gì đều chiều cả. SV quả là sướng SV : đúng là đồ trẻ con. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, con gì cũng là con, đều thương hết. Nói như em, rứa mỗi ngày, bố mẹ mua biết bao nhiều thứ cho em, cho em ăn biết bao nhiêu món ngon. Chẳng lẽ, em lại bảo , em ở nhà không sướng chắc và cuộc cãi vả, còn nhiều nhiều nữa... không ai chịu ai . Vậy theo các bạn. SV và HS, ai sướng hơn
Theo em thì HS sướng hơn, đi học, gần nhà, đánh nhau vui phết, ra thành phố lớ xớ nó chặt gãy chân. Học cấp 3 sướng, tuy rằng vẫn ko vui = hồi cấp 2 Hs ko cần chen chúc giành chỗ như sv, ăn uống sướng hơn, ngủ ngáy đã hơn....
3 Thằng ngồi nhìn 1 cộng mì tôm và nữa điếu Prince, 5 thằng ko cơm ngồi nhìn nhau và điện cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của Vietell mobile mà người ta cũng không có giải pháp :anhga30:. :cai_nhau: Đố mấy em học sinh có được cái đó
!"sv toàn tai tiếng nói ra ai cũng lắc đầu!nào là hút thuốc,hay đi uống cà fe, đêm về nhậu lai rai!"he he,tự hào thiệt!
sv khổ thí mồ: lo ăn, lo chổ ở, lo yêu (ko yêu là ko theo kịp thời đại), lo bị bồ đá... -> chả thằng nào đi học mà mập cả, người cứ như khúc ..củi, hs thấy sướng hông, còn nói về overnight thì cả tháng overnight ( khi chuẩn bị thi đấy) mắt nhắm mắt mở, người cứ đù đù, ngơ ngơ, ăn ko zô -> hs thấy sướng hông Sv được yêu thoải mái ->sướng-> ko vậy đâu -> chỉ một số thôi -> yêu như thế thì ô bà bán nhà cho sv yêu đấy -> Sv sướng hay khổ Sv thì lắm bệnh tật-> ai biểu học cho cố -> ko học thì năm ni cuốn gói về nhà nghe con Sv mỗi năm mỗi lớn lên -> già đi -> sướng hay khổ (hs thì lớn lên chứ ko già đâu nhe) hs xem lại coi sv sướng ko?
Hì hì. Ý kiến của hầu hết mọi người là HS sướng hơn. Có vẻ như là SV bị lép vế quá. Sao không nghĩ rằng SV có rất nhiều điểm lợi nhỉ. SV bây giờ ngoài học hành còn tham gia được rất nhiều thứ, tiếp xúc nhiều, được tin tưởng nhiều hơn HS. Dám cá là khi đi xin việc làm thêm, nếu bảo còn là HS thì còn đợi dài dài nhé. SV rất thuận lợi trong việc học tập, đôi lúc hứng chí thử nghiên cứu một vấn đề gì đó mang tầm cỡ luôn (có lẽ là đối với mình thì đúng còn đối với người khác, e là ..). Còn HS thì thật khó (tuy nhiên không phải là không làm được). Vấn đề thời gian. Rõ ràng là SV có nhiều thời gian để làm việc gì đó hơn HS. Như việc thi học kỳ chẳng hạn, được nghỉ 2 tuần để ôn thi, còn học sinh thì none (cũng tại lũ SV cả đời lười học nên nhà trường mới đưa ra cái ni) Chung quy lạ, SV hay HS đều khổ cả. Sướng nhất là không phải làm gì. Mà như rứa thì sau này con khổ hơn. Nói chung, câu nói của Đức phật thích ca : "Đời là bể khổ" quả là không sai. Tuy nhiên, biết biến cái khổ thành cái hạnh phúc mới thật là tuyệt vời. và con người có khả năng phi thường đó.