Hồi ký 20/10

Thảo luận trong 'QTN - Đà Nẵng' bắt đầu bởi siêu_ngốc, 23/10/07.

  1. siêu_ngốc Thành viên

    Sáng sớm nó đã bò dậy, mấy hôm nay trời cứ mưa mãi vậy mà sáng nay trời lại nắng ráo. Quả là ông trời biết thương chị em, để một ngày 20/10 đc đẹp trời thế này. Nó ì ạch lôi chiếc xe ra khỏi phòng.
    - Hôm nay chú mi sẽ đc thay nhớt, tân trang lại. :d Nó nói với chiếc xe yêu dấu của nó.
    Thế là nó lên đường, một ngày mới quả thật rất lạ, dạo quanh phố một lát nó tấp vào một quán sửa xe:
    -Chú ơi thay dùm con bình nhớt. Loại 40k ấy nha chú.
    -Ừ, ngồi chơi 5 phút đi cháu, xong ngay đây.
    Thay nhớt xong xe chạy bon hẳn không nghe kêu rè rè nữa. Chà! Nhìn công tơ mét nó đã chạy 5000 cây số rùi đấy, mới có 8tháng, thời gian qua nhanh thật. Chiều nay nó lại sắp chạy 180km để đi chơi-thật là hoành tráng. Nó bất chợt mỉm cười với ý nghĩ "mình hơi điên"...haha...
    về tới nhà nó bắt đầu bắt tay vào rửa xe, nó tự hào rằng xe của nó chưa khi nào phải ra tiệm rửa. Nó thích cái cảm giác tự tay lau chùi chiếc xe của mình hơn. Nó có kỹ tính quá không nhỉ, hay hà tiện? Nó lạ tự mỉm cười một mình, trời thật là đẹp- nắng thật là ấm.

    Ăn cơm trưa xong nó mang hành lý, chạy qua chỗ con bé chip đón, mới 12h40 hơi sớm hơn dự tính 20 phút.
    "Thôi kệ tranh thủ đang đẹp trời, hi vọng chiều nay không mưa".

    Sang nhà bé chip, cô nàng lon ton chạy ra. trông cứ như nấm lùn di động :)). Cô nàng hớn hở:
    -Đi nào anh.
    -Xong hết cả chưa?
    -Dạ rùi

    Thế là hai anh em lên đường. Ông trời quả thật rất tình cảm, chị em việt nam cả năm đc có một ngày hôm nay, ổng thương tình cho trời hửng nắng, ấm áp và thật dịu.
    Đèo hải vân chìm ngập trong mây, cả một dải núi ẩn hiện trong sương. Hai anh em choáng ngợp trước cảnh núi rừng hùng vỹ. Càng lên cao, cảnh sắc lại càng mênh mông, xanh biếc, xa xa vài cái thác nước trắng xóa, thiên nhiên chỉ biết nói là thật tuyệt. Chiếc xe cứ chậm rãi 40 km/h leo đèo. hai anh em khi lên tới đỉnh dèo thì đã thực sự đc chạm tay vào mây, cái không khí ẩm ướt làm cho mọi thứ trở nên lạnh, những cơn gió thồi vù vù làm hai anh em co rúm vì lạnh. Nó cầm tay lái mà tay nó tê cứng. hic lạnh nhưng cảm giác thật đã. Giá mà đc chở người yêu lên đây ngắm cảnh nhỉ. nó ước cô em ngồi sau lưng nó là người yêu nó, ôm nó một cái chắc lòng nó ấm hơn. Lạnh quá!

    hic còn nhiêu nữa nhưng phải đi giặt đồ đã, trời hửng nắng lên rồi tranh thủ...hôm sau rảnh thì viết tiếp...
    C[h]ipNo.1255 thích bài này.
  2. ngan_ha Thành viên

    không nói thì chị chip cũng là nấm lùn di động roài ! con ngựa sắt của anh nó cũng vui nhỉ ? khi mô vào đà nẵng cho em mượn nó chạy chơi phát ..........khakhakhakha

Chia sẻ trang này