Một cậu bé người bộ tộc da đỏ đi mua quà sinh nhật cho chị gái của mình. Khi gói quà xong, cô chủ hàng hỏi cậu xem có phải viết 1 cái thiệp chúc mừng ko. Cậu bé nhờ cô chủ hàng viết hộ, nội dung như thế này: " Chúc mừng sinh nhật chị, Cánh Hồng!" - "Hay quá, Cánh Hồng là tên chị cháu ah?" cô chủ cửa hàng hỏi cậu bé - "Vâng. Bộ tộc cháu có tục lệ là khi có một đứa trẻ nào sinh ra thì sẽ đặt tên nó theo vật đầu tiên rơi xuống nôi." - "Thế cháu tên là gì???" - "Cháu tên là......Cục Gạch." ==> pó tay! __________________________________________________ ______________ Hai sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất, trên 1 sa mạc, cạnh 1 trạm xăng bỏ ko. Cả hai lại gần cột bơm xăng và một gã bắt chuyện với cái cột: - " Xin chào, chúng tôi đến trong hòa bình, hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn." Đương nhiên là cái cột ko trả lời, gã lặp lại lời chào thêm một lần nữa, và lần này cũng vậy. Nổi nóng, y bèn rút súng, chĩa vào cột bơm và gằn giọng: - " Xin chào, chúng tôi đến trong hòa bình, hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn. Nếu ko tôi sẽ bắn." Gã đi cùng vội can: "Đừng! Đừng làm nó nổi nóng. Nguy............" Chưa kịp nói hết câu cảnh báo thì tên kia đã nổ súng bắn. Một tiếng nổ vang trời thổi tung cả hai đi xa tới hơn 200m. Khi hoàn hồn, tên thứ nhất quay sang hỏi: "Thật là một sinh vật khủng khiếp. Mà sao cậu lại biết nó nguy hiểm???" - "Đó là thứ tớ đã học được từ những chuyến viễn du trong thiên hà này. Khi thấy một gã có "cái đó" dài đến mức đủ quấn quanh ng` 2 vòng rồi lại cắm vào tai thì tốt nhất ko nên gây sự với hắn".