Hãy tưởng tượng bạn quen với 1 người đàn bà đang mang thai, biết rằng bà ta đã có 8 đứa con rồi, và trong số đó có 3 người bị điếc, 2 người bị mù và 1 người bị "bịnh khờ" (không biết tiếng Việt gọi là sao). Đã vậy bà ta lại mang bệnh syphilis (tiếng Việt chắc là hoa liễu gì đó). Vậy bạn có khuyên bà ta nên phá cái thai này không?
Cái bà ni có phải ở Việt Nam không mà sao giống như bị nhiễm chất độc màu da cam rứa hè, sinh con ra toàn là mù, điếc với bị khờ. Đã rứa bản thân lại còn bị mắc bệnh syphilis chi đó nữa chơ! Nếu là tớ, tớ sẽ khuyên bà ấy stop đi. Sinh 8 đứa con là đủ rồi, sức mô mà sinh lắm rứa không biết. Mí lại sinh thêm đứa nữa nhỡ lại bị mù, điếc hoặc khờ thì tội cho nó lắm, mọi người nhở?!
Bà này mắc Giang mai, Phụ nữ có thai mà mắc bệnh này có thể con sẽ bị dị dạng, Mắc Giang mai bẩm sinh. Hoặc thai chết lưu trong tử cung. Hờ, nếu mà như thế thì hok nên sinh. Có điều đây là câu đố, không thể có lời giải như thế được. Lạ quá?