(Dân trí) - Nhà cầm quân người Scotland tiết lộ chấn thương của Wayne Rooney đang hồi phục rất tích cực nhưng khẳng định MU sẽ không mạo hiểm sử dụng chân sút số 1 của họ trong trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich. Rooney đã ghi được tổng cộng 34 bàn thắng trên khắp các mặt trận kể từ đầu mùa giải trước khi dính chấn thương mắt cá chân ở những phút cuối tại Allianz Arena cách đây 1 tuần. Thất bại 1-2 trên sân khách, MU gặp bất lợi không nhỏ cho trận lượt về tại “nhà hát những giấc mơ” Old Trafford. Chấn thương của Rooney đến đúng vào giai đoạn quyết định của MU ở mùa giải này Những ngày qua, báo giới đã nhiều lần đưa tin rằng chân sút 24 tuổi đã có thể tham gia tập luyện cùng đồng đội và sẽ kịp góp mặt trong trận chiến sinh tử với “Hùm xám” đêm nay. Hy vọng của cổ động viên MU về sự trở lại của Rooney vừa được nhen nhóm thì đã bị dập tắt. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Ferguson cho biết: “Wayne đã có những dấu hiệu hồi phục rất tích cực và đã có thể tham gia những bài tập dành riêng. Tuy nhiên, tôi sẽ không mạo hiểm đưa cậu ấy vào sân trong trận đấu với Bayern”. Vị thuyền trưởng người Scotland tỏ ra tiếc nuối khi thiếu vắng sự phục vụ của chân sút số 1 tại Premier League: “Wayne là một tài năng tuyệt vời. Chắc chắn chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều nếu cậu ấy góp mặt trong trận đấu với Chelsea vừa qua”. Sự vắng của Rooney cùng phong độ thiếu ổn định của Berbatov đồng nghĩa Federico Macheda sẽ có cơ hội được đá chính. Tài năng trẻ người Italia là “thần tài” của MU trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Anh hiện được ngài Alex khá ưu ái, nhất là sau bàn thắng ghi được vào lưới The Blues hồi cuối tuần.
Chào tạm biệt các cháu trường mẫu giáo MU nhé. Bác Bai ép phải lên đường đến Bacnabêu, các cháu ở lại nhớ bú nhiều sữa cho chóng lớn nhé, nhất là cháu hôi sữa R10
2-0 rồi nhé, Gibson phút thứ 3, vài phút sau Valencia chuyền cho Nani sút tung lưới Bayern Công nhận, làm mình nhanh lên tinh thần ghê Ribery vẫn chưa thoát khỏi đôi chân của Rafael MU đang đá với một thế trận tưng bừng, chẳng khác chi trận hồi trước với Milan.
Bóng đá Anh sạch bóng ở C1 rồi kìa, ông già thiểu não trí tuệ Fêguson chuyến này về hưu sớm nhé, thua MC nữa là trắng tay cả mùa giair luôn, Nhà trẻ Mu sắp giải tán vì phá sản rồi. Hahaa