6 giờ sáng tới trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Thị Nghè, cho các bé ăn sáng, vui chơi với các bé, tặng 1 số phần quà bánh cùng tiền mặt để hỗ trợ trường. 10h tới chùa Kỳ Quan, tham quan và thăm các bé mồ côi, khuyết tật được chùa nuôi dưỡng, chăm sóc, đa phần là các bé mồ côi, bị bố mẹ bỏ lại trước chùa. Sau đó được Thượng tọa Thích Thiện Chiếu Trần Văn Châu chúc tặng 1 câu chuyện ý nghĩa, những lời khuyên cho cuộc sống. 1 ngày thực ý nghĩa ^^
Các thầy đều nói các bé ở chùa rất ngoan, bị bố mẹ vứt bỏ lúc mới lọt lòng, có bé chỉ 1,5 ký, nhưng nhờ trời phật nuôi, các bé đều khỏe mạnh, ngoan, như trên hình, các bé mới chỉ mấy tháng mà có thể tự bú bình ngon lành, ko khóc quấy, ko sặc sụa gì hết. "Chỉ cần kê 1 cái gối nhỏ, đặt bình sữa là bú ngon lành, tự xử quen rồi" - cô bảo mẫu nói.
Em bé này hoàn toàn bình thường và cực kỳ dễ thương, ai bồng cũng đc, ngoan lắm, thế mà cha mẹ nào lại nỡ bỏ bé ngoài cổng chùa..... tội nghiệp quá, bé thơ ngây, vô tội, mới có mấy tháng tuổi mà đã thiếu tay mẹ chăm sóc, phải tự ôm bình để bú
Con nít thiệt là ngây thơ trong sáng và vô tội. Chỉ có người lớn là toan tính và độc ác mà thôi. Nhìn mấy bé muốn bồng quá...
Cảm ơn Lãng tử và các bạn của bạn đã góp phần mang đến nụ cười , niềm hạnh phúc cho các em nhỏ không may mắn. Tự hào về bạn! Hy vọng có nhiều người trong QTN chúng ta làm được như Lãng tử.
Nhìn em bé uống sữa thế này không biết ông bố, bà mẹ vứt em có đau lòng không, trong khi con người ta có bầu sữa mẹ để lớn, thực sự nhìn tấm hình này Ken củng định trách móc những nhà chăm xóc cho mấy bé này, để cái gối thế thì em bé thở sao được mà bú sữa , nhưng chắc là do số lượng quá đông nên họ làm được như vậy là quá quí rồi. Cảm ơn Tuấn về nghĩa cử này.
Sao mà trách họ đc hả Ken, ng` ta làm phước thế là quá rồi... nhà chùa mà, kinh phí đâu ra mà thuê nhiều người chăm đc
Nhìn vào đó vào kia, vào tất cả những điều mình thấy Hãy nhìn nhận và đánh giá rằng, đời mình còn hạnh phúc hơn cả vạn người khác... Bữa nào vào Sài Gòn dắt đi với Tuấn nghe Thích thiệt
Hoạt động ý nghĩa . lúc đó e chua vào 4rum .tiếc nhỉ. nếu có hoạt động gì tiếp a liên lạc em ủng hộ với