Hoa Anh Túc

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Trầm Tích, 10/12/06.

  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    ........................................................
  2. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Em chẳng dám sánh mình với bông hồng kiêu sa
    Bông sen thoát tục hay là bông mai
    Cựa mình trong ánh nắng mai
    Em là anh túc khoan thai cổng trời
    Hoa anh túc - Người người sợ hãi
    Sợ hãi rồi lại đến ghét căm
    Ai người gian trá ghé thăm
    Đem em kiếm lợi trăm năm chẳng vừa
    Em thêm tiếng ác giữa đời
    Hồng trần bạc thế ai ơi
    Hoa em nào có tội tình chi đâu
    Ngàn thu còn mãi lệ sầu
    Trải bao nhiêu kiếp vẫn đau khôn cùng...

Chia sẻ trang này