Theo tin tình báo mới nhận được, trong thời gian từ ngày 30/4 đến 1/5 (xin lỗi bà con vì chưa xác định được thời gian cụ thể), hoanganh của chúng ta trên đường đi chơi lễ do 1 phút bất cẩn đã bị ngã ngựa, ấy quên, té xe dẫn đến hậu quả: bị gãy xương bả vai. (Nguồn thông tin: quehuongmientrung). Sáng nay em Chip đã nhận nhiệm vụ thay mặt QTN đến thăm em hoanganh và sẽ báo cáo tình hình mới nhất về hoanganh ngay khi có thể. Chúc hoanganh sớm khỏe và onl cùng mọi người (dạo này QTN vắng nik em cũng thấy buồn) Chị Nghi nhắn riêng (đã nhờ em Chip nhắn rồi nhưng sợ em ấy quên nên nhắn lại cho chắc): không có em hoanganh, một mình chị spam mấy cái smilies trên shoutbox buồn lắm!
Tình hình là eng Hoanganhdha bị gãy xương bả vai sau 1 vụ té xe ngoạn mục vào ngày 30/4 /2008....theo như lời anh ấy nói là" vào cái ngày này cách đây 4 năm về trước anh cũng bị té mà chỉ mẽ đúng 2 cái răng ở hàng tiền đạo..lý do là ông bà gọi về dưới đó mà chưa muốn về vì còn nặng tình thế thái" .....may mắn thay là chỉ gãy đúng 1 cái xương...các phần còn lại vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không sức mẽ gì....sức khỏe vẫn tốt, vẫn có thể 1 tay ngồi luyện game, khoảng 1 tháng nữa là hoàn toàn bình phục.....còn người nuôi dưỡng anh ấy vẫn béo tốt nhờ chiến lợi phẩm thu được..... Thay mặt toàn thể anh chị em trong QTN chúc anh sớm bình phục....
Thanh niên bữa nay cứ té xe máy là gãy xương đòn gánh. Đóng đinh chứ chi nữa. Thôi, mai mốt hoanganh lành bệnh, mang ra cái đinh cho bà con chiêm ngưỡng với đổi cream. Hôm 29/4, cả hội ngồi chơi, loay hoay tìm cái số ông mà tui quên save. May cho ông éo đứt trym.
Tuy rèng ko wen , ko bít chi về Hoàng anh nì nhưng dù sao cũng mong nhanh nhanh hồi phục sức khỏe hi....
tình hình là năm nay...mem QTN ở đà nẵng bị tại nạn hơi bị nhìu...chúc Bác mau lành...về đi uống bia với cháu...tiên tửu mờ để ngã xe àk...
Hic hic ! Hoàng Anh vẫn là Hoàng Anh. Chúc anh mau bình phục ( lời chúc quá muộn ). Nếu xếp thành phần bất hảo thì có lẽ em bất hảo hơn anh nhiều ! hi hi
hic hic ! Em đùa tí mà. anh này cứ hay quan trọng hóa vẫn đề. Chắc cí vụ tai nạn í làm anh gián đoạn dây thần kinh vui vẻ rồi hả
trời ! anh hoanganh bị tai nạn ở đâu vậy ? em nghe anh em nói anh đi xe chậm lắm mà sao lại bị té thế ! em ko có gì ngoài lời chúc anh nhanh bình phục và trở lại với anh em QTN sơm cho vui cửa vui nhà ! rãnh em sẽ lên thăm anh
hu hu! hoanganhdongha bị thương à?chú em này hàm hồ một tí nhưng mà cũng dể thương đấy chứ?chia buồn nha!hãy vui vẻ lên !thương wua!
Hôm trước vô, có đem theo cá khô... Lại nhớ... Nhưng nghĩ thấy hoanganh bị tai nạn nên chả gọi nữa... Hehee... Đến hôm nay thì xơi gần hết rùi... Chẳng hay anh thế nào rùi nhỉ...
Chắc em í sợ mang cá khô đến lại làm hoanganh thèm rượu --> nhậu nhẹt --> say --> ngã --> gãy thêm vài cái xương nữa thì khổ. Em nó quan tâm đến thằng anh rứa rồi còn chi nữa mà trách hè Hoanganh đang trên đường bình phục, rứa mà vẫn ít thấy xuất hiện trên QTN hè. Qua vụ nì em í bỏ luôn sở thích spam smilies trên sb, hix hix...
sr ! nhA biẾt hơi muỘn , nhưng mÀ biẾt còn hơn không ?? phẢi không nÀ . Cố gẮng khõE MẠnh mà còn vào forum Chơi nha Chú . ĐỪng nẰm trÊn giường Bệnh Mãi không tỐt đâu Ná .
Cái bệnh nì thích nhể? Không đi làm được nhưng nhậu ngon lành Ông dạy tui cách làm thế nào mờ gãy xương tài vậy ông? Hịc, ngày nào cũng làm việc chán quá à. Tui mờ cũng gãy xương quai xanh thì ông có bạn nhậu hàng ngày rùi