Tình hình là hum qua về định tường thuật ngay cho nó HOT mờ trễ quá, nên đành để dành đến sáng nay Chiều tối hôm qua, trời mưa, mưa to chưa từng thấy. Cứ lo chương trình "Ra biển chơi kiểu rừng" bị bể. Nhưng trời ko phụ lòng người , đến 7h rưỡi trời tạnh, có sao nữa đó nha Sau 1 hồi ngược xuôi , mọi người tập trung ở bãi biển. Công tác chuẩn bị bắt đầu. (Ngó lui ngó tới đoạn nớ miềng xinh gái nhất làng có ai ngoài miềng mô mà vẹ). Anh Hồng (Titanic) và Mas chuẩn bị đồ ăn (Mas ko nói với ai là anh Hồng vừa cắt dưa vừa thử cả dưa và xoài do Mas cắt, mô ) Mọi người thì tập trung vào củi lửa. (Chà, tường thuật mờ thiếu mấy cái hình ảnh thấy nỏ xôm nơi nhưng mờ ráng ) Sau cũng gần 30p, mọi người ổn định chỗ ngồi, rượu cần nào mọi người , đợt này Mas mới phát hiện ra, box ĐN có mấy tay xiên thịt nướng cũng rất là được( hoan nghênh tinh thần "xả thân vì nước (box ĐN ý) còn đoạn sau ngược lại thì nỏ hoan nghênh ). Sau khi mọi người tập trung, màn giới thiệu mem mới bắt đầu, lần off này có sự tham gia của 2mem mới là: Công Hoài...74 ( 1 em ku rất teen và dễ thương) và Sheva ( 1 mem mới rất được ưu ái, đi off lần đầu được Mod đi đón mờ ). Ngoài ra còn có 1 ăn mới là : Bốn học năm tư BK (nguyên văn lời giới thiệu của bạn ý nhá - bạn của Hoàng - Bố vợ). Mas cũng xin điểm qua mem cũ mèm của box ĐN: Khách Vip, Sir, Titanic, bố vợ, Nhankyy. Candy, Siêu Ngốc, Cutan có việc bận xíu nên đến trễ nhưng vẫn kịp để tham gia chương trình cùng mọi người. Và có sự tham gia chung vui của Phương (bạn của cutan ) Đặc biệt là sự có mặt của ca sĩ Cáp Xuân Anh Tài m Sau khi chào hỏi làm quen, mọi người cùng nâng ly, ý nhầm nâng vòi mừng cho buổi gặp mặt thân mật. Cùng nhau nướng thịt, cùng uống rượu cần, cùng ngắm sao ( lãng mạn gúm tề ) và cùng nhau hát. Ngoài giọng ca của ca sĩ chính ( anh Tài) còn có giọng ca át cả sóng biển của Candy, giọng trầm bổng hòa theo tiếng sóng của Khách Vip, của cutan, và 1 giọng ca mới của bạn Bốn - ăn mới . Và mọi người cùng nhau hát về Quảng Trị. Thật nhiều cảm xúc khó tả. Cảm thấy như mọi người xích lại gần nhau hơn nữa. Một buổi tối vui vẻ, ấm áp và đầy ý nghĩa. Về nhà khi đồng hồ điểm 1h kém Lúc đó vẫn còn 1 số người ở lại, chắc sẽ vui lắm nhưng sáng nay Mas có việc nên mong mọi người thông cảm. Ps: Đá chộp hình post lên cho bà con chiêm ngưỡng liền đi em. (Ko xóm trọ em bị khủng bố chừ )
chắc là vui lắm hè.Post ảnh lên cho xem đi chị ơi. @Mas: Sao k thấy thằng bạn Công Hoài của miềng tham gia ta
Em ơi đọc lại kỹ nhá . Có 1 tin quan trọng quên thông báo cùng mọi người. E............. hèm (lấy hơi ) Anh Tài đã đăng ký và được box ĐN duyệt làm mem danh dự của box. Đáng nhẽ anh Tài tính làm 1 cái lễ ra mắt cho nó hoành tráng nhưng do điều kiện thời gian ko cho phép nên anh Tài đã ủng hộ vào quỹ box ĐN 500K. mmmmmm
Chiều tầm 2h kém, ĐN đang nắng chói chang, nắng dã man bỗng đỗ mưa...chiều tối vẫn cứ mưa, nghe chị Mas điện là đủ biết sự lo lắng của bà Mod thế nào.. hazaiiiiiiiiii!! cứ tưởng là ko tham gia đc với mọi ngừoi chơ, ngồi nhà cô mà hồn cứ bay tận đẩu tận đâu. Cứ trông làm cho xong mờ phi về với mọi người [-o<[-o<...Đến ngang biển mà ngó chỗ mô có " rừng 74" là xà vô ..hì hì tới nơi thấy mọi người đã đốt lữa có 2 mem nam đang xiên thịt rất là chăm chỉ. Đặc biệt là có sự góp mặt của anh Tài cùng với giọng hát và cây đàn đã làm cho buổi off trở nên rất thú vị...Tiếng hát hòa cùng sóng biển, cùng với gió rất tuyệt.... <:-P<:-Pko tranh thủ tham gia chắc là tiếc thôi rồi luôn hì hì Hy vọng những lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..mmmmmmmmmmmm( mỗi người 1 cái nha khỏi kiện chắc ) @ anh Đá: coi tình hình muốn yên ổn thì post ảnh lên nhá !!! ko có thì...hơ hơ em ko phải nói thêm nhỉ ?? cái đó anh biết mà
em SR đã đi ko được nha!thấy mưa là buồn rùi nên ngủ luôn à.không ngờ mọi người vẫn vượt mưa gió để đi off.biết rứa cứ đi cho rùi ở nhà cũng buồn òm
đúng là vui thật nhưng nếu trời mưa thì không biết mụ Mas xử lý thế nào với hộp thịt nướng to đùng nhỉ chắc mụ ăn cả tuần.Công nhận có thêm anh Tài thật vui 3h sáng mới về tới nhà mệt quá ngủ luôn đến 9h sáng đỡ tốn bữa sáng không có tinh thần trách nhiêm gì cả
Chi tiết cụ thể hơn vài dòng nữa, tại Mod tường thuật ngoài lề dài hơn lòng đường : Sau khi củi đã rực than hồng, lửa bập bùng múa trên cát trong gió biển , cha con dành nhau vị trí đẹp để tự náng chín xâu mồi trên tay, chuẩn bị cơ bản để ổn định chổ ngồi là có cái ăn, eng Tài cũng bon chen mần một xâu - cha sợ ko ai cho ăn . Buổi tiệc riệu - ca nhạc bắt đầu với dàn đồng ca Box Đà Nẵng, nhạc công và phối âm - Anh Tài, nhạc cụ duy nhất: guitar thùng với ca khúc Hãy hát lên, tình hình là rượu cần chưa đủ hâm nóng nên hát hơi xuống, chưa lên lắm. Tiếp theo để hưởng ứng cho không khí biển đang thổi mát rượi vào không khí buổi off, eng Tài mần bài Trưa Vắng (mặc dù đang off buổi tối và có đông thành viên ), chú Bốn đáp lễ ngay lại 2 bài Bằng Lăng Tím và Cô gái đến từ hôm qua. Rượu cần đã vơi mà tình hình vẫn chưa đủ nhiệt cơ bản, cấy ni do bà con ko chịu đăng ký danh sách cụ thể nên khó chủn bị để đáp ứng đúng số lượng tham gia, quyết định nhanh chuyển qua Vodka HN, rượu cần để chữa cháy , nhiệt dần nóng lên và hát cũng bốc hơn, cutan về thấy riệu cần chơi luôn Bài ca trên đồi sặc mùi Núi. Giai đoạn cao trào và hay nhất trong buổi tiệc bắt đầu với những ca khúc Quảng Trị, đặc biệt là anh em hát dần theo các huyện thị của tỉnh, từ Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong, Quảng Trị đến Hải Lăng rồi lên Khe Sanh Lao Bảo và còn nhiều ca khúc khác về Quảng Trị như Gửi mạ yêu thương, Quân reo quê mạ Quảng Trị anh hùng, Quảng Trị yêu thương ... rồi lan man ra thủ đô, vô Huế ... Với eng Tài thì cũng ko thể thiếu các ca khúc chính tay eng viết lại lời (nhạc chế) mang đậm chất sinh viên. Eng tam cũng tham gia vài ý kiến về diễn đàn - mạn đàm, hậu xét . Buổi tiệc kết thúc khoảng lúc 3h sáng với 4 em Vodka nhớn , một lần phải di chuyển chổ ngồi và bếp lửa do thủy triều lên (biển hâm mộ quá đáng ). Miềng với Ku Hồng tàu gãy mần thêm chuyến ngắm thành phố trở mình dần sáng từ Hòa Khánh về Starry và lên lại . Bây giờ thì bà con có thể tiếp tục nghiên kíu chương trình mới mẻ cho buổi gặp mặt lần sau của Box
Nghĩ đến cái cảnh ngồi bãi biển nhậu với đồ nướng thì khỏi chế rồi...Chúc mừng QTN ĐN đã có buổi giao lưu thành công...
Một ngày rất vui->mệt chơi nhiều mệt nhiều mà. Cái ni theo như thông tin mà Sir biết được nguyên nhân của trận mưa là sáng đó đồng chí Hoàng ( bố vợ) giặt áo quần để tối đó đi off may mà trời kịp tận chứ ko ông Hoàng lãnh đủ