Thảo luận "Hot"...Hỏi anh em QTN miềng...:)

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Na Nguyen, 7/7/11.

  1. Na Nguyen Thành viên

    ....Các anh nghĩ sao?....Khi 1 ngày nào đó....các anh phát hiện ra người con gái mà các anh yêu rất nhiều hay chỉ là cảm tình thôi cũng được....:)...không hoàn hảo như các anh tưởng tượng,hay như lời người ta nói với các anh....Và bây giờ các anh thấy buồn,nghĩ rằng mình đã đặt tình yêu sai chỗ...các anh sẽ cố gắng sữa đổi người ta hay "QUAY ĐẦU LẠI LÀ BỜ.."...:x
  2. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Nhân vô thập toàn, không ai là hoàn mỹ cả. Nếu hoàn mỹ thì đã là thánh nhân rồi còn gì :ngau:. Với anh quan trọng là tình cảm mà người đó dành cho anh là như thế nào thôi, không quan trọng là phải hoàn hảo. Khi yêu là cả 2 cùng cố gắng hoàn thiện để xây dựng hạnh phúc nên anh sẽ cố gắng cùng với người đó để có thể có được một tình yêu đẹp :dance:.
    Na Nguyen thích bài này.
  3. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Đừng lừa dối miềng là được.... Còn lại...bình thường!
  4. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Chín người 10 ý ai biết mô được quan trọng là tình cảm đối với nhau thế nào thôi :d,vẩn hy vọng sẽ có 1 tình yêu đẹp
    Anh đem bột qua nấu cháo bé Na nhỉ =))
  5. kuly__*__kuly Thành viên

    Khi yêu khó nói lắm,nếu tình cảm thật sự,yêu nhau thật lòng thì thế nào cũng thay đỗi vì nhau mà,không tin thử xem :)
  6. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Chỉ cần yêu mình, không lừa dối mình và có lòng thương với người thân trong gia đình mình, quan trọng là phải kính trọng ba mẹ mình, còn chỉ biết yêu và thương mình thôi chưa đủ, phải có lòng quan tâm và kính trọng với người thân mình nữa, Ken chỉ mong có vậy :)
    tocdai_2k7 thích bài này.
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Mọi người nên chú ý tới trọng tâm câu hỏi, người ta hỏi ý là TỰ DƯNG THẤY NG` ĐÓ KO NHƯ MÌNH NGHĨ thì XỬ LÝ THẾ NÀO! chứ k phải hỏi tiêu chuẩn.
    Ví dụ như tưởng cô ấy hiền, ai ngờ hung dữ mà giả nai, tưởng sâu sắc, ai ngờ rỗng tuếch, vậy sẽ xử lý thế nào đây?
    Na Nguyen thích bài này.
  8. Cường.pro Thành viên

    Để chuẩn bị cho những trường hợp như thế này, có lẻ mình 1 mặt thì yêu cô ấy
    mặt khác thì âm thầm vừa chuẩn bị tinh thần chia tay vừa lặng lẻ làm quen vời 1 cô khác :).
    Để nếu lở có gặp trường hợp trên thì khỏi phải bở ngở và buồn :)).
    Lãng Tử thích bài này.
  9. chem Thành viên

    Bản tính con người khó mà thay đổi được! Yêu 1 người là yêu cả cái xấu cái tốt, biết chấp nhận người ta, một khi cảm thấy đã không còn phù hợp, thì "quay đầu là bờ" thôi :)!
  10. Na Nguyen Thành viên

    ...Tự nhiên yêu người ta vì 1 vẻ gì đó.....yêu người ta vì người ta dễ thương,vui tính,dễ gần....Nhưng rồi nhận ra người ta khó hiểu....khó gần....khó có thể yêu sâu sắc...rồi có cảm giác muốn tìm người khác...vậy các anh có cảm nhận rằng bản thân mình dễ thay đổi hay do người ta làm mình trở thành con người dễ thay đổi...:)
    Doanh Doanh thích bài này.
  11. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Thường thì quen qua điện thoại hay trên mạng hầu như trong đầu mình luôn tưởng tượng rằng người ấy rất hoàn hảo nhưng khi gặp thì hoàn toàn khác, nhưng tình yêu ai mà biết được nhiều khi người khác họ thấy không thích những điểm đó nhưng mình yêu thì sao:-?, dù sao cũng cố gắng làm sao cho người ta dễ gần hơn


    Cái ni là bé Na tương tư eng mô giả vờ hỏi ri đây mà :d
  12. kissofangel217 Thành viên

    Có phải ai cũng là người hoàn hảo đâu.T_T
  13. Na Nguyen Thành viên

    Cái ni là bé Na tương tư eng mô giả vờ hỏi ri đây mà :d[/QUOTE]

    ....;))...Có ai mà tương tư anh...tùm bậy...;))....số ế.....:))....duyên tới tính sau....chơ chừ có đề tài...hỏi rứa mà nghĩ e rứa ah???...:-w...ghét cú chừ....;))
    Doanh Doanh thích bài này.
  14. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Eng biết ak:-?, tự nhiên vô thấy hỏi rứa nghi nghi, đã nói chờ eng mang bột qua nấu cháo rùi còn tương tư anh Thái Lan mô nữa eng nãn:d
    Na Nguyen thích bài này.
  15. Na Nguyen Thành viên

    ...Eng yên tâm,k có eng Thái hay eng nác ngoài mô hết...Mạ e nói:"Mi lấy thằng nác ngoài là mi theo hắn,trốn tránh trách nhiệm nuôi ba mạ...;))..."...Với thêm,con rễ nói chuyện k ai hiểu,lỡ bơ ai cũng hỏi hắn bơ răng...e dịch bơ đọa....:))
    Doanh Doanh thích bài này.
  16. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Trời, ko ngờ Cường cao tay đến vậy :)) âm thâm lặng lẽ quen cô khác để chia tay xong cái có mối khác liền tay luôn, nể@@
  17. k4t3win Thành viên

    chỉ đc cái chém gió thôi !! :-"
  18. Manucian Thành viên

    Chẳng ai là hoàn hảo nhưng mình biết chắc tin yêu không bao giờ sai nếu bạn không ngừng tin tưởng.
    Na Nguyen thích bài này.
  19. kuzima_tozayta Thành viên

    Sửa đổi người ta hay "quay đầu là bờ""... hỏi hay lắm!!!
    Sửa đổi người ta, cái này hơi khó, bởi vì còn tùy thuộc ở cả 2 người, tự bản thân minh có chấp nhận được không, và nếu mình chấp nhận được, liệu người ta có thể vì minh mà thay đổi không...???
    Còn nếu "quay đầu...", bạn có dám chắc mình vào được bến bờ như minh mong muốn không, hay là "đâm đầu" vào 1 bến bờ tệ hơn, Nhân vô thập toàn, chẳng có ai là hoàn hảo. Khi yêu 1ai đó chỉ cần từ lúc yêu mình, người đó không lừa dối mình, còn những gì trước đó mình không nên để ý nhiều làm gì, yêu là hướng đến tương lai, không phải nhìn vào quá khứ.
    OnlyNa Nguyen thích bài này.
  20. Na Nguyen Thành viên

    ....:)...Đúng là k 1 ai hoàn hảo,ai cũng có những cái nhược riêng.Dù cái nhược đó to hay nhỏ,thấy đc hay k thấy được...all mọi người hẳn ai cũng phải có:)..Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là liệu các a có thể yêu hết all dù phải yêu luôn cái nhược đó k???....Giống như người các a yêu rất bướng bỉnh,rất lì lợm,có 1 chút gì đấy gọi là cá tính chứ k theo xu hướng hiền dịu mà các a thời nay vẫn thích,các a sẽ có những cảm nhận như:thấy khó chịu,khó chiều,k thể chịu nổi k??..(...;))...cái này có gọi là tranh thủ k nhêy?....;))...:))..)

Chia sẻ trang này