Đón tiếp thành viên Chuyện trò chờ đợi trước khi vào cuộc: “...Nói thêm 1 tiếng nữa thì liệu hồn với eng nhé...” Bắt đầu nhập cuộc: Bài hát đầu tiên của Phan Hiếu trình bày, bài gì của Bức Tường hè, quên mất rồi: MC Bá đang dẫn chương trình: Trao giải năm qua: Phát biểu của No 1255 Văn nghệ: Trò chơi: Ngang đây đã, giờ đi xem bóng chuyền tý, trưa về post tiếp
Em bóc tem nha ......Vì anh post lên gửi cho em trước mà .Hình ai cũng đẹp hết riêng hình em sao nhìn ngố ghê .Hình như lúc đó em đang hát bốc quá ........hiiiiiiiii .........Ảnh hôm qua nhậu gặp mặt , nhậu nhẹt , nhảy nhót , hàt hò rất chi là vui .tiếp tục vào thank cho anh Rain nào bà con ơi ...........Topic ảnh off ngày mồng 4 tết đầu tiên
Bổ sung cái slideshow xem tạm nhé Bấm vào đây http://img207.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img207/1379/1233280891rof.smil Tường thuật Offline ở đây
Hình ảnh vui quá đi,khoái nhất là mấy cái hình theo định luật Ôm...Mà còn nhiều cái nữa chưa được ra lò tề,nhanh nhanh cho ra lun đi A.Rain...
Hình tiếp theo đây Tiếp theo... "...Chờ cho mọi người say hết, ta cứ thế mà làm ẩu, deck thằng nào biết đâu " Ai cũng lựa cái gốc tre mà chụp hình nhỉ Mát ơi, Chip ngủ tý đã nhé! Tội cái gốc cây quá Thấy Thục im lặng quá tranh thủ chộp phát Cu Đức tưng mịa rùi ""Chúng nó" đi đâu cả rồi mà để chị em ta phải ôm nhau thế này nhỉ " Hình vẫn còn nhé các bạn, sẽ cố gắng post lên sớm nhất, tuy nhiên có một số bức riêng tư không tiện post lên đây, sẽ PM riêng cho từng người. Spam thanks đi nào Tớ không trách móc gì đâu, spam thoải mái, hehe.
tha cho sún mấy anh mấy cái ảnh ấy mấy anh toàn nghỉ lung tung không à cấm post lên nghen! không sún ế chồng đó
Sún em!!1 k lo ế, em cứ bắt vạ Ku Tuấn cho chị.. Nói thật chứ nhìn hai đứa đẹp đôi mà hạnh phúc thôi rồi, ngủ ngon lành trong khi, nhạc bùm bùm, với những giọng hát chẳng chê vô đâu đc
Hôm nớ a nhìn mà cứ nghĩ là tái hiện cảnh Titanic chơ,định gọi bạn Hồng tàu gãy hỏi xem rồi...E.Sún sướng nhất buổi OFF
Ôi chao, hum ni có người nói với miềng ri nì: "Nhìn phát nhận ra em ngay" , thắc mắc hỏi, anh í bảo. Ngồi ngay bàn đón tiếp, tay phe phẩy tiền, mặt tươi như hoa (nhờ cầm tiền ý), công nhận đặc điểm dễ nhận dạng thiệt.
Tiếp theo và hết Tiếp tục nì: Hát cho nhau nghe: Hói chim bé trầm ngâm Bá tội quá Yêu không phải chỉ nhìn nhau mà còn cùng nhìn về một hướng Thục: - Anh thật ngốc chàng khờ. Vĩnh Tờ rần: - Nhưng chàng khờ yêu em Bé Chuột hôm ni xinh nhất trong mọi hôm Hết nhé bà con, sẽ có một topic giới thiệu những bức ảnh độc đáo tiếp theo, bà con chịu khó chờ