Vậy là cái gì đến cũng đến QTN SG chúng ta và O Nghi đã bén duyên với nhau vào 1 đêm trăng thanh gió mát...Ăn uống xong và ca hát Chủ nhân O Nghi đã đến rồi Cái ni là nhất nè,toàn zai đẹp bu quanh Những cặp đẹp nhất đêm nè Thế và Nghi Bé Hiền và Lão Hoài Bé Thúy và Lão Cuơng Lão Hưng và Hot Sương Lão Khoan và Bé Thanh Lão Tâm và Bé Phuơng Lão Hưng và Bé Mi Lão Cương và Bé Hoài Những cặp ba đẹp nè Hiếu,Hắc và Chí Sơn,bé Hiền,Lão Hoài Bé Thanh,O Nghi,Lão Thế Lão Thế,Bé Phuơng,Lão Hợp KuDen,Trường,Thế Bé Phuơng,O Nghi,Bé Sương Tăng tiếp O Nghi ở Karaoke nè bà con cô bác Còn màn cuối để mai post,chưa lấy được
xé rào...jhahahhah..o nghi mập quá...bụng mỡ nhiều...giảm cân đi Sg lúc nào cũng đông zui hết trơn..Đại Ca vẫn đẹp zai nhất..pé Hoài vẫn cứ cười toe toét...........còn nhiều người ko bjt quá trời
Hờ hờ. Nụ cười đó là phong cách của bé Hoài mừ. Nói chung đi mô cũng không lộn được hết á. Túi qua còn cả đoạn phim nữa mô rồi hè. Bà Nghi bà ta cảm động quá mà ôm bé Hoài khóc luôn đó. Hic hic. Miềng cũng khóc luôn. Trùi ui. Khóc xong, hét sướng luôn. ^^ Miềng vẫn khoái nhất là cái ảnh ni, bà con thấy chưa, toàn tiền là tiền. Giới thiệu sơ qua cho bà con biết nhé (còn mấy người không có mặt trong tấm ảnh ni nữa) Hàng trên cùng từ trái qua: Hiền bupbe - bé Hải - Bé My (bị che khuất ấy) Bé Thanh (cúi đầu) - O Nghi - anh Trường poppy12d đẹp zai - Thanh Thế - em Mai Sương (hot girl) - anh Hoài già đầu ham hố Hàng tiếp theo: Anh Tâm botay.vovong - ku Sơn điệu (cái ni hỏi mr Cương là rõ nhất ) - Bé Hoài Rùa - đồng chí Hưng (đại ca ham hố) - Lão Hợp (mê gái) - Chí đại ca kungfu - bé Hạnh bikute Box Sài Gòn miềng hình như càng ngày càng kéo thêm nhiều tên ham hố phải khung anh em hè
Vui quá đi, vui đến nổi sáng nay về người ngẩn ngơ , vượt đèn đỏ bị công an tóm....phạt 1 vố hơi bị nặng, giờ vẩn ngẩn ngơ !
oài! chờ mõi mòn mới thấy hình! => đây là tang chứng của 1 vụ ăn chơi đón tiếp người đẹp ( O NGHI)...oài... tối hôm nớ rứa mà uống dữ he`. Tửu lượng của ku SƠN Kém lắm, nhưng mà ko muốn làm mọi người mất vui nên đã cố gắng uống hết khả năng có thể rồi đó! xem cái hình ni thì biết, thấy cái mặt đỏ LÒM không??? oài! may mà có cái tăng 2, hát hò, quất hết 2 bài, nhảy thêm vài cái với chị Hiền, bé Hạnh, rứa là tỉnh! hahhah! Nhưng hậu quả để lại thì hết biết! sáng hôm sau hết đi làm, giao hết cho bạn làm dùm 1 phần rồi tối ni ( thứ 4) giải quyết hết 1 đống việc còn lại...HIC...=> ăn chơi và hậu quả của ăn chơi! Nhưng được cái rất lớn, là tự nhiên có rất nhiều bạn mới! oài! Có bạn vui quá!" thêm bạn bớt thù mà" hahhâh! ah, khỏi cần ông Cương giải thik vì răng tui điệu, hỏi tui đc rồi. Lý do rất đơn giản là tui làm về quảng cáo, phong cách ăn mặc phải được chú trọng. Ăn mặc đẹp, lịch sự là TÔN TRỌNG NGƯỜI NHÌN! hahhahhahhahha! Bạn rùa có đồng ý không?? Không đồng ý cũng đồng ý thôi!hi! Bữa sau mà có party nữa thì nhớ HÚ ku SƠN ni với hí! ăn chơi ko sợ mưa rơi mà!
Kô thể chê vào đâu được Sau đây là cái màn mà thấy ai cũng nhắc ở nhà lão Cương nèKô vui k chơi Màn trình diễn ngoan mục của Lão Thế và Bà Nghi...Công nhận 2 người ni đẹp đôi nghe,bà Nghi vô SG đi Đống mì tôm ngâm vô nước nhà lão Cương Cái bếp đẹp của Lão Cương Lão Thế và Bà Nghi trổ tài Ngồi lại ăn hết đống đó đi nhé bà con kô ăn tiếc cả đời WC nhà lão Cương đêm nớ kiếm được khối tiền hè
Thật sự là bà con không thấy được sự kinh tởm đó đâu. Hôm đó có mỗi anh Trường với Bé Hoài là được mục kích cái cảnh hai ông bà ni nấu mỳ. Đúng là tởm cả đời. Thà bẩn bẩn mà không thấy còn dễ ăn, chứ đã thấy rứa rồi mà miềng cũng phải nể tình hai ông bà nớ cố sống cố chết nuốt nuốt nhai nhai. Hức hức. Khiếp
Huuu..Tiếc thật.Vì bị tai nạn mà mình bỏ lỡ đến 3 buổi off .AAAAAAAA.Buồn. Chị Hà ơi..Lúc mô chị ra vậy....Kem ò em mô???
Ôi, box SG đợt ni vui quá xá là vui, O nghi thì nhận ko ra nữa, tóc đổi kiểu, cầm ly bia dáng giang hồ quá, nể Người QT mình đi đâu cũng vui nhỉ, QT muôn năm!
Cám ơn mọi người! nhưng hình như mọi người hơi quá....tất cả đều vệ sinh sạch sẻ trước khi sử dụng ( kể cả tay của tui!)...chỉ bật mí thế này: nhà Ku cương hết dầu xào nên O nghi có ý tưởng dùng nước rửa bát thay thế .Mọi ngừoi có cảm giác sạch bong như sunlight không? cám ơn , xin cám ơn!!!!!!!!!! Cám ai chơi trả thù nhé.
Thôi thôi bác Thế ơi. Đợt tới tại nhà anh Cương tui cấm bác không được vô bếp. Mất vệ sinh quá trời. Tình hình là box SG ta vừa mới phát hiện ra 3 đầu bếp nam (tay nghề đến cỡ mô thì chưa biết), và 3 nhà đầu bếp của chúng ta đã nhất trí hợp lực sẽ khao anh em ta một bữa ra trò, và nhất định bữa nớ không cho lão Thế xuống bếp. Thấy là mắc ói rồi.