Gặp nhau tại nhà BlackSun, hay đúng hơn là nhà Út Nhỏ: Mr. Nguyễn: Nhân vật chính vừa bay từ Sài Gòn ra: Cường BlackSun hay Ikondoit Và No. 1255: Khai vị: Tạm dừng ở đây, nghỉ tý đi uống nước rồi post tiếp hình chuyển ra Biển Cửa Tùng.
Tiếp theo Chip: Cái nì em phải kiện Tiến với Bá, anh chỉ ngồi chờ thôi Hì mấy thằng lạ thiệt, em út nỏ thèm rủ đi Tiếp nè: Ra bãi biển Cửa Tùng: Khoe quả H10: "Máy đã thiệt, zoom phát xuyên cả áo em bé đang tắm " Trong bàn có một nhân vật hơi lạ với mọi người, nhưng ngón áp út có đeo nhẫn rồi nên cũng khỏi giới thiệu chi mất công Truyền đạt kinh nghiệm cho N0.1255: Hôm ni Rain chơi quần tây, sơ mi nhá "..Nghiêng qua trái chút, cúi xuống, đưa hai tay ra sau đi..." Rain với Phó chủ tịch xã (trích lời BlackSun ): Hết ở biển, lại quay về nhà: Các món hấp dẫn quá Út Nhỏ: Đầu bếp của các món trên, cũng là cái nhà tù chung thân, là cái ngân hàng gửi không cho rút của BlackSun: Đây nữa.. Kết quả còn thế này: và nét mặt mãn nguyện: Nó chui vào bụng này chứ đâu: Khép lại một cuộc gặp mặt rất lâu mới có. Cám ơn BS dành thời gian cho mọi người. Một số hình còn save ở máy của BS, sẽ để BS post sau. Tiếc là trời tối quá nên chất lượng hình không cao. Cám ơn tất cả.
hic!!! KaKa răng mà chộ đen đi rứa nhưng mà bỏ áo vô quần đẹp Anh Bá mần áo cá sấu rất là dễ thương mọi người đi chơi vui, ảnh đẹp.
Hú hú, không thanks, nhất định không thanks! Ghét a3 về nhà mà ko nhớ chi tới em út! Ghét mấy lão làng đi "gặp mặt" cũng nỏ thèm thông báo cho chị em! Ghét hết!
Thankiu Rain, Small và Mr. Nguyễn đã cất công chạy ra đến Cửa Tùng để có cuộc hội ngộ hôm qua. Cuộc hội ngộ đủ vui, đủ phê và ko có scandal, hehe. Sáng nay thức dậy sớm để vô Huế cho kịp giờ bay đầu óc vẫn như trên mây gió. Xin post thêm vài hình nữa cho đủ bộ sưu tầm của "Tứ đại lão làng" Cứ gọi là tươi roi rói. Mồi từ bến đi thẳng đến bãi tắm nên thơm phưng phức chưa nhậu đã say... mồi. Lấy vợ Cửa Tùng ngoài cái khoản gió mát trăng thanh ra, lúc nào cũng được món tươi Mr. Nguyễn: Eng nói chi nói lẹ lẹ lên. Đá chảy hết rồi. Sờ mó cười rất thỏa mãn sau khi cố gắng tăng hàm lượng đạm và làm loãng lượng muối ở biển. Trong bác Rain thật hoành tráng và chẳng lớn chẳng đúng tuổi tẹo nào. 1 người bạn đồng niên của bác ấy ngồi cùng bàn nhậu nhận xét: Nếu cạo bộ râu...dê phía dưới cằm đi thì trong ông Rain chẳng khác gì cậu bé học cấp 2. Bí kíp của bác ấy có thể là: đồ tươi và bò húc Redbull thứ thiệt Thêm 1 hot pic nữa của Mr. Nguyễn để chứng tỏ độ phong độ của anh chàng vẫn còn có thể làm gục ngã bất cứ e xinh tươi nào trên QTN. Sờ mó: Chụp thêm tau tấm đẹp đẹp mai mốt làm hình poster trong dịp tranh chức chủ tịch xã sắp tới.
Woa, trời ni mà đi biển chơi và nhậu thì còn gì thú hơn nữa nhỉ. Tứ đại lão lãng họp mặt vui thiệt đó, có cá, có mực... và có một món rất đặc trưng của dân VL là môn lựu đạn nữa. Mấy bức đầu sao anh Tiến hiền khô vậy, không bù lại cho bức cuối cùng hi hi.
Thế là vui rồi, định rủ mấy em đi nữa nhưng mà BS nó ra đc vài hôm, mình chủ yếu về thăm vợ chồng nó tí, chứ ko làm mất nhiều thời gian. Nói lão thì phải Tiến với BS, chứ a Rain & Bá chỉ mới thanh niên thui, hehe.
Thiệt tình luôn,nhìn mấy con mực mà kô thể cầm lòng,hic...Mấy eng lão làng ni khi mô cũng có cái kô khí lão làng hết,ăn nhậu hết ngày mới thôi,đúng là lão làng nên rẻng Lần sau mà về nhất định phải đi biển ăn mấy con mực chấm nước mắm gừng mới được @A.C: vô nhớ đem quà tề
Mực ni ăn ở Cửa Tùng mới ngon . Anh ko có xách vào được. Mực non ngọt lịm, căng tròn vì tươi, chấm với nước mắm gừng thơm và cay xè, bỏ vào miệng đi tới đâu biết tới đó. Đè thêm một ly Huda nữa thì đúng là chẳng có ở nơi nào bằng. Tuy nhiên khô mực thì vẫn còn xếp trong tủ lạnh từ tết, hôm nào chú rảnh qua anh lai rai chơi.
ui mạ ơi răng mà ăn dữ rứa, nhiều món quá nhìn mà thèm ứa nước miếng lần sau cho em đi với nghe ra phá mồi