Em quê gốc Huế,nhưng ông bà,bố mẹ lại chuyên lên Hướng Hóa kinh tế mới. Bây giờ thì học ở Huế. Huế đang cái mùa hạ nóng kinh hồn !Hix hix.Đang nắng to đùng thì mưa như trút !Thời tiết thiệt là khó chịu hết biết !Nhưng mà cái đẹp cái,trầm mặc của Huế thì không thể phủ nhận,em kết nó ở cái này !Hihi Còn ở nhà thì được cái sướng là thời tiết dễ chịu vô cùng !Nhưng cuộc sống chán quá !hix Các bác thích sống ở đâu cho cái ý kiến nà ! Riêng em thì em vote cho cả hai !
Hi !Bác yêu Quảng Trị ghê hi !Quảng Trị yêu thương !Ngoài yêu ra còn thương nữa... Thương cái mảnh đất chịu bom đạn dày xéo.Có lẽ nêu không bị như thế thì Quảng Trị mình chắc chắn sẽ phát triển ngang hàng với những thành phố lớn khác !
Hỏi chi ri mà hỏi,Thích sống ở đâu không có nghĩa là được sống ở đó. Mỗi con đường, mổi tên làng ,tên núi, tên sông trên mãnh đất hình chử S thân yêu này nơi đâu cũng có cái đẹp cái riêng của nó.Chủ yếu là nơi nào phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống của cá nhân ta thôi à.
Ơ !Bác này là quá nhỉ ?Thì em hỏi là thích thôi chứ có nói gì đến sống ở đâu đâu ! Việt Nam không phải hình chữ "S" đâu bác.Mà là hình chữ "S:"
Ui dời ơi.......miệng thì yêu Quảng Trị>>nhưng thực ra có thật lòng ko? tôi cũng xa Quảng Trị để vào huế học tập.... tôi thấy Huế phát triển hơn Quảng Trị,cả về con người và đời sống.. nhưng Quảng Trị hơn một cái là lòng nhiệt huyết và kiên trì hơn(lì hơn) nói tóm sống ở đâu cũng được nhưng lòng vẩn hướng về Quảng Trị quê ta là được rồi......!!!!!!!!!!!! sau nay thành đạt có xây dưng gì thì ưu tiên Quảng Trị quê ta nha....!! làm cho Quảng Trị mình mổi ngày mổi đẹp hơn và đời sống sẽ nâng cao hơn để cho đời sau dù có đi học ở đâu cũng không bị bỡ ngỡ trước cuộc sống nơi phồn hoa....nhớ Quảng Trị......
QT: Có nhiều bạn bè, nhưng hơi nhỏ . Huế: Thơ mộng, có nhiều đồ ăn, nhưng không quen ai cả . Tóm lại em vote cho QT . Vì QT vẫn hơn phải ko .
" ai cũng có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về " dù sao thì quê hương mình cũng là nhất mà